Malaysia: Mẹ ném con mới sinh từ tầng 18 xuống đất

02/03/2016 13:03 GMT+7

Một bà mẹ người Malaysia được nói là có vấn đề về tinh thần và là kẻ máu lạnh khi ném đứa con mới sinh của mình khỏi căn hộ ở tầng thứ 18, khiến nhiều người bàng hoàng.

Một bà mẹ người Malaysia được nói là có vấn đề về tinh thần và là kẻ máu lạnh khi ném đứa con mới sinh của mình khỏi căn hộ ở tầng thứ 18, khiến nhiều người bàng hoàng.

Ảnh minh họa: Đ.N.TẢnh minh họa: Đ.N.T
Người dân sống trong khu chung cư Danau Kota, Setapak phát hiện một bé gái sơ sinh nằm chết trên bãi cỏ. Họ còn phát hiện cái nhau thai nằm cách xác đứa trẻ 30 m, chứng tỏ nó mới được sinh ra, Straits Times cho hay hôm nay 2.3.
Cảnh sát Malaysia vào cuộc điều tra và phát hiện ra rằng đứa trẻ rơi từ một căn hộ ở tầng 18 của khu chung cư, nơi có một người phụ nữ cùng thuê chung phòng với một cặp vợ chồng. Cảnh sát phát hiện nhiều vết máu từ phòng vệ sinh ra đến ban công của căn hộ.
Cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ, 39 tuổi, đang sống với một con gái 5 tuổi, đã vứt con mình ngay khi sinh ra nó. Người phụ nữ hoảng loạn khi cảnh sát đến bắt bà.
Người sống chung phòng với người phụ nữ nói rằng đứa trẻ sinh ra khoảng 3 hay 4 giờ sáng hôm 29.2. Cặp vợ chồng đã nghe tiếng kêu đau từ phòng tắm sử dụng chung của 2 gia đình và đã vào giúp đỡ người cùng phòng.
Họ nhìn thấy người phụ nữ chảy máu và không biết người cùng phòng có mang và sinh con trẻ. Họ chỉ nghĩ bà ấy mập. Họ cố gắng giúp bà mẹ nhưng bị người phụ nữ từ chối còn bị la mắng vì sự giúp đỡ.
Người phụ nữ trên đã được đưa đến bệnh viện ở Kuala Lumpur để kiểm tra thần kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.