Màn cầu hôn bất ngờ của CĐV xứ Wales tại Euro 2016

14/06/2016 14:10 GMT+7

'Đó là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi’, chàng trai xứ Wales - Darren Crandon, thổ lộ sau màn cầu hôn bạn gái thành công.

Sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Wales trước đội bóng Slovakia vào ngày 11.6 trong trận đấu mở màn của bảng B vòng chung kết Euro 2016, chàng trai Darren Crandon (32 tuổi, xứ Wales) đã có màn cầu hôn bất ngờ và cực kỳ lãng mạn dành cho cô bạn gái Emma White (đến từ Brighton, Anh) dưới chân tòa tháp Eiffel (Pháp), trước sự chứng kiến và reo hò của nhiều cổ động viên khác…

Khi thấy Darren từ từ quỳ gối, dâng lên mình chiếc nhẫn cầu hôn, Emma bối rối đến nỗi cô phải mất vài giây để trấn tĩnh trước khi gật đầu đồng ý.
Emma trao nụ hôn thắm thiết cho bạn trai sau khi đồng ý lời cầu hôn - Ảnh chụp màn hình Wales Online

Bạn gái của Darre dường như đã bật khóc trong giây phút được chàng trai mình yêu đeo chiếc nhẫn đính ước vào tay. Trong thời khắc ấy, lời chúc phúc từ bạn bè hòa lẫn trong tiếng reo hò ăn mừng chiến thắng vang dội của nhiều cổ động viên xứ Wales.

Với Darren và Emma, đây có lẽ là kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất trong tình yêu sẽ theo họ suốt những năm tháng về sau. “Đó là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi", chàng trai xứ Wales - Darren Crandon, thổ lộ sau màn cầu hôn bạn gái thành công.

Darren và bạn gái đều là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, họ gặp nhau sau một trận đấu của Arsenal vào tháng 3.2014 và yêu nhau từ đó. Để có màn cầu hôn bất ngờ vừa qua, Darren đã lên kế hoạch chuẩn bị từ 2 tháng trước. Anh lựa lúc cùng bạn gái đến Pháp cổ vũ cho đội bóng mà cả hai cùng yêu thích để cầu hôn một cách bất ngờ.

Để có màn cầu hôn bạn gái thành công, Darren đã mất 2 tháng lên kế hoạch - Ảnh chụp màn Mirror Online

Một phóng viên người Ý biết được kế hoạch cầu hôn bạn gái của Darren và thuyết phục anh cho họ ghi hình trực tiếp, song công tác chuẩn bị cho việc ghi hình khá lâu có nguy cơ bị bại lộ cao nên chàng trai xứ Wales quyết định cầu hôn theo cách riêng của mình.

tin liên quan

Sợ mất người yêu vì... Euro
Ngoài tâm trạng háo hức, chờ đón từng trận bóng của các bạn nam, Euro 2016 diễn ra tận nước Pháp xa xôi còn mang đến nỗi sợ... mất người yêu cho không ít nữ sinh tại Sài Gòn.
Theo cảm nhận riêng của Darren Crandon, không khí tại thành phố Marseille (Pháp) - nơi tổ chức Euro 2016 hôm thứ bảy (rất sôi động và tuyệt vời, cổ động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới thể hiện tình yêu với môn thể thao vua, bóng đá, một cách cuồng nhiệt song cũng rất lịch sự, khác hẳn với những thông tin mà truyền thông đã đăng tải những ngày qua. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.