Man City 'hút chết' trong mưa bàn thắng trên sân Newcastle

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/08/2022 00:33 GMT+7

Man City đã có cuộc ngược dòng để rời sân Newcastle với trận hoà 3-3 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh kết thúc vào rạng sáng nay (22.8).

Sau khởi đầu toàn thắng, Man City hành quân đến sân St James' Park của Newcastle với sự tự tin rất cao. Hy vọng có được 3 điểm của nhà đương kim vô địch càng lớn hơn khi đội bóng của HLV Pep Guardiola đều thắng đậm chủ nhà ở 2 cuộc đối đầu mùa trước (thắng 5-0 trên sân nhà và 4-0 tại Newcastle).

Man City có khởi đầu thuận lợi khi Ilkay Gundogan mở tỷ số ở phút thứ 6 với pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Bernardo Silva

AFP

Sau hơn 15 phút lép vế, Newcastle đã chơi khởi sắc khi đẩy cao đội hình. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp với bàn gỡ 1-1 của Miguel Almiron (phải) ở phút 28 sau tình huống phá bẫy việt vị

AFP

Hàng thủ của Man City tiếp tục bị trừng phạt khi Wilson (giữa) xử lý gọn gàng để dứt điểm giúp Newcastle vượt lên dẫn trước ở phút 39

AFP

Tân binh Haaland (trái) của Man City gần như mất hút trong 45 phút đầu tiên

REUTERS

Allan Saint-Maximin (phải) là cầu thủ chơi hay nhất của Newcastle trong hiệp 1 khi anh là người kiến tạo cho 2 bàn thắng của đội chủ nhà. Những pha đi bóng tốc độ của tiền vệ cánh trái người Pháp là nỗi ám ảnh cho hàng thủ của Man City

REUTERS

Newcastle tiếp tục thăng hoa khi hậu vệ Kieran Trippier có pha đá phạt trực tiếp hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà.

AFP

Haaland thắp lại hy vọng ngược dòng cho Man City với pha chớp thời cơ ở phút 60, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3

AFP

Cục diện thay đổi khá nhanh khi chỉ 4 phút sau bàn thắng của Haaland, đến lượt Bernardo Silva lập công để gỡ hoà 3-3 cho nhà đương kim vô địch

AFP

Kieran Trippier (phải) bị phạt thẻ đỏ ở phút 76 do phạm lỗi với Bruyne, nhưng sau khi xem VAR, trọng tài đã đổi lại thành thẻ vàng

REUTERS

Với trận hoà này, Man City đã không thể lấy lại ngôi đầu bảng khi chỉ có 7 điểm sau 3 trận, kém Arsenal 2 điểm. Trong khi đó, Newcastle ít nhiều luyến tiếc khi có nhiều cơ hội để đánh bại nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Eddie Howe có thể hài lòng với thành tích bất bại (1 thắng, 2 hoà) để vươn lên vị trí thứ 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.