Tổ chức đó không phải là Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), cũng không phải cơ quan an ninh MI6 của Anh, mà là VIGIL. Đó là một mạng lưới ngầm bao gồm những điệp viên về hưu, các sĩ quan quân đội cao cấp và chuyên viên chống khủng bố.
Rộng khắp và đa dạng
Giám đốc VIGIL, Dominic Whiteman cho biết ông thành lập VIGIL cùng với hai doanh nhân khác vào năm ngoái để hoạt động như một "giao diện" giữa những điệp viên về hưu nắm giữ những thông tin tình báo thô nhưng chất lượng với các ngành cảnh sát và an ninh. VIGIL chỉ có hơn 30 thành viên nhưng hoạt động khắp nơi, từ Ấn Độ sang Mỹ, với các đầu mối liên lạc từ người giúp việc ở Bangkok, Thái Lan, đến các nhân vật tình báo cao cấp. Whiteman tiết lộ với Hãng tin Reuters rằng VIGIL vừa tuyển dụng được một người là chuyên viên cao cấp huấn luyện cảnh sát ở Iraq.
60% công việc của VIGIL bao gồm thu thập thông tin qua internet, bằng cách đột nhập vào các phòng chat, phần còn lại là những công việc mặt giáp mặt hoặc qua điện thoại. Thông tin thu lượm được được chuyển cho các cơ quan chức năng như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ phận Tình báo New York và Bộ Chỉ huy chống khủng bố của cảnh sát Anh (CTC). Phát ngôn viên của CTC cho biết VIGIL được coi là một đối tác nghiêm chỉnh và CTC "đang phối hợp chặt chẽ với họ".
Hoạt động tự nguyện
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Mỹ Global Politician mới đây, ông Whiteman cho biết VIGIL hoạt động trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, VIGIL cũng có những cá nhân làm việc cần thù lao và những người cung cấp thông tin cần được tưởng thưởng, và phải sử dụng các thiết bị kỹ thuật đắt tiền. Vì thế, để có thể trang trải những chi phí này, VIGIL đã lập một ban vận động tài chính, trong đó tên tuổi người đóng góp được giữ tuyệt mật.
Một thành viên VIGIL được vinh danh vì đã nỗ lực đưa đến việc kết tội Hamza, kẻ bị phạt tù ở London vào tháng 2 do kích động thù hằn và khuyến khích giết người, và bị truy nã ở Mỹ vì tội khủng bố. Glen Jenvey cho biết anh đã dụ Hamza cung cấp những phim video và đoạn băng ghi âm được nhà chức trách Mỹ sử dụng trong vụ xử James Ujaama, người hồi năm 2004 đã nhận tội hỗ trợ các tay súng al-Qaeda. Việc kết tội Ujaama đã tạo điều kiện bắt giữ Hamza và cuối cùng là tìm thấy các tài liệu phục vụ việc xét xử y.
"Bà Marple"
Jenvey từng làm việc cho cơ quan tình báo Sri Lanka với nhiệm vụ xâm nhập vào căn cứ của phe Hổ Tamil ở London. Ông mô tả mình là một điệp viên không chuyên như "Bà Marple", một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Agatha Christie. Công việc gần đây nhất của Jenvey liên quan đến một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan khác tên Omar Bakri Mohammed, bị cấm vào Anh hồi tháng 8 như một phần của chiến dịch ngăn chặn những "người thuyết giáo về sự thù hận".
Tiết lộ của Jenvey rằng Bakri đã truyền những bài thuyết giảng qua một phòng chat từ nơi sống lưu vong tại Li-băng đã được báo chí Anh công bố mới đây. "Cái mà ông ta không biết là chúng tôi đã ghi lại mọi thứ trong 6 tháng qua và chuyển nó cho một đội chống khủng bố và MI5 (cơ quan tình báo nội địa của Anh). Khi nghe cả bài diễn thuyết, người ta dễ dàng đánh giá được y đang kêu gọi và hậu thuẫn cho khủng bố". Một số người thường tham gia phòng chat còn kêu gọi ám sát Nữ hoàng Anh Elizabeth, Thủ tướng Anh Tony Blair và Tổng thống Mỹ G.Bush.
London vẫn được coi là một điểm nóng khủng bố. Giám đốc MI5 Eliza Manningham-Buller gần đây cảnh báo các phần tử cực đoan đang âm mưu thực hiện 30 vụ tấn công và khoảng 1.600 nghi can đang bị theo dõi. Hiện VIGIL đang tập trung chú ý vào hai nhóm Hồi giáo nổi trội ở Anh là Tablighi Jamaat - tổ chức dự định xây đền thờ Hồi giáo lớn nhất xứ sương mù ở phía Đông London, và Hizb ut-Tahrir - bị chính quyền Anh cấm hoạt động từ sau các vụ đánh bom ngày 7.7.2005. (Reuters, GP)
K.H
Bình luận (0)