Mạo hiểm với xe đạp

02/05/2007 22:11 GMT+7

Mới chỉ được xem qua trên truyền hình, 4 chàng trai còn rất trẻ đất Hà Thành đã xiêu lòng bởi môn thể thao Bicycle Moto-Cross X (BMX - xe đạp mạo hiểm). Quần hộp, áo thụng hip-hop, tóc dài…, 4 BMX đầu tiên của Hà Nội đều đặn luyện tập những pha nhào lộn tại khuôn viên Rạp xiếc trung ương.

Xe đạp mạo hiểm nằm trong các môn thể thao X-Game, chỉ mới du nhập vào Việt Nam qua truyền hình và băng đĩa.

Đạt, Minh, Hiếu, Hoan là nhóm bạn học cùng lớp 9A, trường THCS Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội. Trong lần đến tham gia CLB hip-hop tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, 4 cậu đã được xem đoạn băng ca nhạc với hình nền là các pha nhào lộn của các BMX "tây". Thích thú môn thể thao mới lạ, 4 cậu xem say sưa đến hết buổi và bắt đầu tìm cách tập chơi môn thể thao này.

Khó khăn lớn nhất vẫn là... tiền, 4 cậu đã nghĩ đủ cách để "huy động tài trợ" từ người thân và săn lùng xe. Sau hơn một tháng tích góp, 4 cậu đã tậu cho mình 4 chiếc xe đạp đặc chủng với giá gần 2 triệu đồng/chiếc. "Đây là giá xe mềm nhất, chứ xe "ngon" phải hơn chục triệu đồng cơ" - Minh, trưởng nhóm BMX Hà Nội cho biết.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng -  Phó giám đốc Sở TDTT Hà Nội, BMX được chơi nhiều ở các nước như Anh, Nhật, Hàn Quốc... Đây là môn nằm trong nhóm các môn thể thao mạo hiểm, đòi hỏi sự dũng cảm và kỹ thuật khéo léo của người chơi. Để chơi được môn thể thao này đòi hỏi phải có trang thiết bị đồng bộ: sân tập, xe, mũ và các dụng cụ bảo hiểm... đạt chuẩn. Nếu người chơi lấy lòng đường làm nơi luyện tập, biểu diễn, không những gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính mình. "Việc phát triển hay đầu tư vào môn thể thao này phụ thuộc vào mức độ của phong trào. Nếu trên các địa bàn thành phố có nhiều người tham gia, ngành TDTT sẽ chỉ đạo tới các quận, huyện tổ chức sân chơi riêng cho môn thể thao này, để nó không chỉ là môn thể thao phong trào mà có thể đi thi đấu được", ông Hùng nói.

Được biết, không chỉ tại Hà Nội, môn thể thao này đã manh nha xuất hiện ở một số thành phố khác ở Việt Nam.

Sau khi mua được xe, 4 cậu bắt đầu hành trình "tầm sư". Là môn thể thao lần đầu du nhập vào Hà Nội, nên việc tìm thầy học hỏi gần như là chuyện không tưởng. Ngoài việc đến lớp nhảy hip-hop để xem những đoạn băng có cảnh các BMX "tây" nhào lộn, 4 cậu phải tìm đọc tài liệu, nhờ người quen mua hộ các băng đĩa về môn thể thao này. Khi đã gom đủ giáo trình, 4 cậu bắt đầu say sưa tập BMX sau mỗi buổi học. Những chiếc xe này về cấu tạo không khác nhiều so với xe đạp thông thường. Chúng đều có một kích cỡ nhất định, cổ xe có thể xoay tròn 360 độ, có chỗ để chân ở cả bánh trước và sau, trọng lượng của xe được giảm đến tối mức thiểu (khoảng 10 kg) để thuận tiện cho biểu diễn.

Từ xem băng đến tập luyện thực tế thật vô cùng khó. Ngã, sái chân, trầy da, bươu đầu... là chuyện như cơm bữa. "Nhưng càng đau thì càng quyết tâm, càng "máu" tập luyện anh ạ" - Đạt, em út trong nhóm kể. Để chơi được môn thể thao này, đòi hỏi người tập phải dũng cảm, dám mạo hiểm cùng chiếc xe đạp chuyên dụng của mình. Lính mới tò te, trước tiên phải tập giữ thăng bằng trên xe, sau mới có thể học thêm các động tác khó khác. Thường phải mất 2 tháng để học được những động các cơ bản như: bênh đầu, bênh đít hay nhảy một bánh...

Do nhập khẩu từ nước ngoài nên phụ tùng thay thế khi xe hỏng hóc rất đắt đỏ. Sau vài lần xe bị cong vành, đứt dây phanh..., 4 cậu đã quyết định đầu tư một bộ đồ sửa xe chuyên dụng và mày mò học thêm nghề sửa xe đạp. "Tự sửa xe của mình thích hơn anh ạ, nó có "bệnh" gì mình biết hết. Bọn em sửa lâu rồi nên cũng thạo việc" - Đạt tự hào khoe với chúng tôi.

Sau thời gian tự học tại nhà và tập luyện ngoài công viên, Đạt, Minh, Hiếu, Hoan đã tự tin biểu diễn ở những chỗ đông người. Từ các động tác tương đối đơn giản như bênh đầu, bênh đít, nhảy một bánh... đến phức tạp như trượt thanh (trượt một bánh xe trên những thanh lan can, bục cao khoảng 50 cm), quay xe 360 độ (đứng trên bánh trước và xoay tròn thân xe) đều được 4 cậu biểu diễn thuần thục.

4 thành viên trong nhóm BMX Hà Nội - Ảnh: Q. Anh

Vườn hoa Lenin, Bờ Hồ, rạp xiếc là những địa chỉ ưa thích của 4 bạn trẻ này. Đều đặn hằng tuần vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật, Đạt, Minh, Hiếu, Hoan lại xách xe đi lang thang đến những điểm này biểu diễn. "Những tràng pháo tay tán thưởng, cổ vũ luôn là niềm động viên cho bọn em tập luyện" - Minh tươi cười chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, 4 cậu còn sáng tạo thêm những kỹ thuật mới, tìm tòi thêm trên mạng internet để hoàn thiện và học hỏi kinh nghiệm cho mình. Dự định sắp tới của 4 cư dân 9X trong câu lạc bộ BMX Hà Nội là sẽ mở rộng lượng thành viên. Minh tự tin nói: "Chắc chắn như ván trượt, xe đạp mạo hiểm sẽ làm nên một cơn sốt mới trong giới trẻ Hà Nội".

Hà Anh - Quang Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.