Maria Ozawa chia sẻ rằng cô từng là nỗi nhục của gia đình. Bố mẹ cô luôn cảm thấy xấu hổ về nghề nghiệp của con gái và cậu em trai phải mất một thời gian khá lâu mới dám thừa nhận chị gái là một ngôi sao khiêu dâm nổi tiếng.
Nữ hoàng phim cấp 3 tiết lộ: “Ở Nhật Bản, có một sự phân biệt rạch ròi giữa phim và ngành công nghiệp người lớn. Họ cứ nghĩ các nữ diễn viên đóng phim nóng được chiều chuộng. Nhưng ở hậu trường chúng tôi không hề nhận được sự tôn trọng”.
Mặc dù bày tỏ chưa bao giờ hối hận về quá khứ nhưng “thánh nữ” cho biết cô sẽ không quay trở lại Nhật Bản và tham gia vào bất kỳ một bộ phim cấp 3 nào nữa. Cô sẽ tập trung phát triển sự nghiệp với khả năng diễn xuất chứ không phải những màn khoe thân dù biết còn rất nhiều khó khăn trước mắt.
Hiện Maria Ozawa đã chuyển hẳn đến Philippines để sinh sống và làm việc. Sau khi hoàn thành bộ phim hình sự - kinh dị đầu tiên mang tên Nilalang tại quốc gia này, cô đã bày tỏ sự yêu thích với nền điện ảnh Philippines và muốn tiếp tục theo đuổi các dự án điện ảnh tại đây.
Thiên Minh
>> Hiện thực ê chề phía sau hào quang của sao khiêu dâm (kỳ cuối)
>> Kỳ 1: Hiện thực ê chề phía sau hào quang của các sao phim khiêu dâm
>> Kiều nữ Hollywood căng thẳng khi 'trai hư' Charlie Sheen tiết lộ bị nhiễm HIV
Bình luận