Mariupol hoang tàn gắng gượng nối lại cuộc sống

05/11/2022 09:37 GMT+7

Nhiều tháng sau khi những cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraine chấm dứt, thành phố cảng Mariupol vẫn mang hình ảnh hoang tàn.

Nhà của nhiều người dân đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Một số tòa nhà chung cư chỉ còn lại phần khung.

Nina Tifchenko (78 tuổi) cho biết căn hộ của bà đã biến thành tro và con trai đã đưa bà ra ngoài cùng với trang phục đang mặc trên người. Hiện tại, bà hy vọng sẽ nhận được một căn hộ mới nếu tòa nhà được xây lại.

"Nhà tôi hóa ra tro. Tôi từng có một căn hộ 3 phòng. Giờ tôi chỉ còn có mỗi cái áo choàng tắm lúc con trai tôi đưa tôi ra. Mọi người chạy tán loạn, căn nhà bị cháy mà", bà Tifchenko nói.

Ngay sau khi các cuộc giao tranh chấm dứt, Nga bắt đầu sửa chữa các tòa nhà hư hỏng và xây dựng nhiều tòa nhà mới để khôi phục các khu dân cư đã bị phá hủy.

Vào tháng 9.2022, chính quyền thân Nga tại đây đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

Các lãnh đạo Ukraine, phương Tây và Liên Hiệp Quốc đã lên án các cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp. Trong khi đó, Nga cho rằng các cuộc trưng cầu dân ý tạo cơ hội thể hiện quan điểm cho người dân trong vùng.

Ukraine khẳng định sẽ không giờ chấp nhận việc Nga kiểm soát bất cứ lãnh thổ nào của nước này, và sẽ chiến đấu cho đến khi những người lính Nga cuối cùng rút khỏi lãnh thổ.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 248, hạm đội Nga bị tấn công, Mỹ lo gì khi gửi vũ khí cho Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.