Mật mã Dan Brown

16/05/2009 11:06 GMT+7

(TNTT>) Dan Brown yêu các nữ thần của ông. Tính nữ thiêng liêng là hình tượng chủ đạo trong Mật mã Da Vinci, một trong những cuốn tiểu thuyết ăn khách và gây tranh cãi nhất mọi thời đại. Đóng vai trò lớn nhất trong thành công của ông cũng là một người phụ nữ. Đó là Blythe, vợ ông.

Trong cuốn sách Thiên thần và Ác quỷ xuất bản năm 2000, Dan Brown đã ghi “Tặng Blythe”. Cuốn Mật mã Da Vinci xuất bản năm 2003, ông ghi tiếp: “Tặng Blythe… một lần nữa”. Dan Brown lần đầu quan tâm đến nghệ thuật thời Phục hưng khi ông đến Sevilla (TBN) học năm 1986 song Blythe mới là người dắt ông dấn sâu vào thế giới đó. “Blythe là người cuồng tín Da Vinci”, Dan từng nói. Blythe thu thập, nghiên cứu Da Vinci để Dan làm chất liệu sáng tác. Bà cũng là người biên tập các tác phẩm của ông.

Vỡ mộng nhạc sĩ

Dan sinh năm 1964 trong một gia đình giáo viên dạy toán ở Exeter (bang New Hampshire, Mỹ). Sau khi tốt nghiệp trường trung học Phillips Exeter, ông lấy bằng đại học ở trường Amherst College. Là một thành viên trong dàn đồng ca nhà thờ địa phương, Dan chứng tỏ có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Tốt nghiệp đại học, ông quyết định đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp viết ca khúc và trở thành ca sĩ nhạc pop.

Tại Los Angeles năm 1991, ông gặp Blythe Newlon, giám đốc phát triển của Viện hàn lâm âm nhạc quốc gia (NAFS) ở Los Angeles. Sau khi nghe những sáng tác của Dan, người phụ nữ hơn ông 12 tuổi này cho rằng ông là một nhạc sĩ triển vọng, một người có thể thành công như những thành viên của NAFS như Billy Joel, Paul Simon, Prince, những cây đại thụ âm nhạc. Họ cùng ra các CD tên Dan Brown, Thiên thần và Ác quỷ. Qua công việc, giữa họ nảy sinh tình cảm.

 

Poster phim "Thiên thần và Ác quỷ"

Song thứ nhạc pop bình bình của ông không có chỗ đứng ở thành phố lớn nhất nước Mỹ. Vỡ mộng, Dan trở về quê nhà xin một chân dạy tiếng Anh và tiếng TBN ở trường Phillips Exeter năm 1993. May mắn với Dan là Blythe cũng chuyển đến sống với ông ở Exeter. Họ bí mật kết hôn năm 1997.

Cảm hứng từ Sheldon

Lần đầu Dan bén rễ với nghề văn là bao giờ? “Năm 1994, khi nghỉ hè ở Tahiti, tôi vớ được cuốn m mưu ngày tận thế của nhà văn Sydney Sheldon. Tôi đọc trang đầu, trang tiếp... Vài giờ sau, tôi đọc hết cuốn sách và nghĩ: Mình cũng có thể viết được.” Khác biệt giữa một nhà văn tương lai và một chàng trai trẻ nào đó lướt qua cuốn sách của Sheldon ở bên bờ biển chính là ở chỗ “viết được” như vậy. 

Năm 1994, ông và vợ viết chung cuốn truyện hài 187 điều đàn ông cần tránh. Sau này, ông cùng vợ viết chung cuốn truyện hài khác là Cuốn sách nghèo nàn. Cảm hứng từ cuốn sách của Sheldon đã giúp Dan viết cuốn Pháo đài số xuất bản năm 1998.

Một cảm hứng khác cho Dan là việc một cậu học trò của ông bị lực lượng mật vụ đến trường bắt giữ với lý do “cậu ta là một đe dọa với nền an ninh quốc gia”. Thật ra, cậu bé lang thang trên internet và bình luận ở đâu đó rằng cậu phát điên với tình hình chính trị hiện tại và sẵn sàng giết Tổng thống Clinton. Dan và Blythe lập tức quan tâm đến vấn đề này, bắt đầu nghiên cứu về Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ để từ đó phát triển lên cốt truyện cho Pháo đài số.

 

Đạo diễn Ron Howard, Tom Hanks và Dan Brown (từ trái qua phải)

Dan nghỉ dạy học, tập trung viết văn chuyên nghiệp năm 1996. Blythe giúp ông thu thập tư liệu, thương lượng với các nhà xuất bản, viết thông cáo báo chí, sắp đặt các buổi phỏng vấn… Sau Pháo đài số, các cuốn Thiên thần và Ác quỷ, Điểm dối lừa lần lượt ra đời song ông vẫn không được chú ý lắm. Phải đến khi Mật mã Da Vinci ra đời năm 2003, Dan mới thật sự trở thành hiện tượng.

Mật mã Da Vinci được dịch ra hơn 50 thứ tiếng và bán được hơn 80 triệu bản. Thu nhập của Dan từ cuốn sách này là gần 250 triệu USD. Các cuốn sách ông viết trước đó ăn theo Mật mã Da Vinci được tái bản và bán rất chạy. Năm 2004, bốn cuốn sách kể trên của Dan xếp 4 vị trí đầu ở nước Mỹ trong cùng 1 tuần. Theo số liệu khảo sát của hãng Nielsen Bookscan thì 4 cuốn sách này xếp từ thứ 1 đến thứ 4 trong lịch sử phát hành Anh.

Vợ chồng Dan Brown giờ vẫn sống tại Exeter. Ông vẫn giữ thói quen dậy từ 4 giờ sáng, lên căn gác xép quen thuộc làm việc. “Ông ấy làm việc cả ngày trên căn xép, không điện thoại, không email. Ông ấy biết về những gì đang diễn ra trên thế giới qua các cuộc trò chuyện vào bữa tối”, người đại diện Heide Lange của Dan cho biết.

Hai dự án năm 2009

Thành công của Mật mã Da Vinci tạo nên một sức ép rất lớn với Dan. Ông hiểu rằng cuốn sách sau không thể kém hơn cuốn sách này. Ông đã dành 5 năm để nghiên cứu và viết cuốn Biểu tượng thất lạc sẽ xuất bản ngày 15-9 tới. Đây là cuộc phiêu lưu mới của Giáo sư Robert Langdon, nhân vật chính trong Thiên thần và Ác quỷ và Mật mã Da Vinci.

Biểu tượng thất lạc lấy bối cảnh là Washington D.C, toàn bộ câu chuyện chỉ gói gọn trong 12 giờ đồng hồ. 5 năm nghiên cứu để có một cốt truyện kéo dài chỉ trong 12 giờ đồng hồ cho thấy trước một chất lượng công việc không thể chê vào đâu được. Giáo sư Langdon sẽ đi giải mã những ký hiệu, biểu tượng, mật mã của Hội tam điểm, một hội kín thành lập từ cuối thế kỷ 16 với rất nhiều huyền thoại, bí mật mà đến giờ vẫn chưa ai dám tự hào là khám phá hết.

Sau vài năm im hơi lặng tiếng Dan Brown trở lại và sẽ là cái tên "hot" nhất năm 2009 này với cuốn tiểu thuyết Biểu tượng thất lạc và bộ phim Thiên thần và Ác quỷ.
Khi đang viết Biểu tượng thất lạc, để tránh các fan của ông trên toàn cầu phỏng đoán cốt truyện và tránh các nhà xuất bản cạnh tranh phá, Dan nói rằng cuốn sách ông có tên là Chìa khóa của Salomon. Đến tháng 2-2009, ông mới công bố tên thật của cuốn sách và hé lộ một số nội dung về cuốn sách. Các nhà xuất bản lớn trên thế giới lập tức dự báo rằng đây sẽ là cuốn sách bom tấn, thống trị các nhà sách trên toàn cầu, đặc biệt là khi tập truyện Harry Potter của tác giả J.K.Rowling đã kết thúc.

Một niềm vui khác của Dan trong năm 2009 này là phim Thiên Thần và Ác quỷ của ông ra mắt vào ngày 15-5 ở nhiều nước. Phim Mật mã Da Vinci ra mắt năm 2006 đã chiếm lĩnh các phòng vé, thu nhập lên gần 800 triệu USD. Phim này gây ra tranh cãi và phản đối ở nhiều nước, đặc biệt từ Vatican.

Trước những phản đối, Dan giải thích rằng bản thân ông cũng là người sùng đạo, ông đưa ra những tranh luận cho mọi người tranh cãi và những tranh cãi đó cuối cùng cũng sẽ dẫn đến sự củng cố Đức tin trong mỗi người. Sau đó, Dan còn lao đao với vụ hai tác giả Richard Leigh và Michael Baigent kiện ông ăn cắp ý tưởng từ cuốn Máu thiêng và Chén Thánh xuất bản năm 1982 của họ để viết Mật mã Da Vinci. Dan đã thắng vụ kiện này.

Ê-kíp đạo diễn Ron Howard và diễn viên Tom Hanks đã làm việc ăn ý trong phim Mật mã Da Vinci tiếp tục cộng tác trong phim Thiên thần và Ác quỷ. Nếu như trong Mật mã Da Vinci, bối cảnh không có nhiều ở Roma thì trong Thiên thần và Ác quỷ, bối cảnh chính ở Roma. Tất nhiên, Vatican từ chối cho đoàn làm phim quay các cảnh trong Vatican. “Bình thường, chúng tôi xem kịch bản trước khi quyết định có cấp phép hay không nhưng nghe thấy tên Dan Brown là đủ rồi”, một Hồng y của Vatican nói.

Vatican khó chịu với Mật mã Da Vinci vì cuốn sách đề cập đến việc Jesus cưới Magdalene. Song trong Thiên thần và Ác quỷ, cốt truyện hoàn toàn khác: Langdon và các cộng sự cố gắng cứu Giáo hội Vatican khỏi sự khủng bố của hội kín Illuminati. Lẽ ra Vatican ủng hộ phim này mới đúng logic?

Không được quay một cách đàng hoàng, các nhà làm phim Thiên thần và Ác quỷ phải đóng giả thành các khách du lịch để chụp hình và quay các địa điểm ở Vatican rồi sau đó dùng kỹ xảo để dựng ở xưởng phim. Với các cảnh trên đường phố Roma, họ phải quay với tên phim giả. Những chi tiết đó làm Thiên thần và Ác quỷ càng thêm hấp dẫn trong việc kéo các khán giả đến phòng chiếu, như Mật mã Da Vinci ba năm trước.

Đinh Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.