Mất quả bóng hơn 330 triệu đồng có chữ ký của Messi khi gửi hàng và cái kết

Văn Khoa
Văn Khoa
30/04/2023 08:35 GMT+7

Một người đàn ông ở Trung Quốc chỉ nhận được 90 nhân dân tệ (hơn 305.000 đồng) bồi thường sau khi công ty chuyển phát nhanh làm mất quả bóng đá vàng trị giá 99.800 nhân dân tệ có chữ ký của Lionel Messi.

Người đàn ông nói trên, họ Tiết, đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đang đàm phán với công ty chuyển phát nhanh thuộc sở hữu nhà nước Express Mail Service để được bồi thường thêm, theo báo South China Morning Post ngày 29.4 dẫn lại thông tin từ trang tin Vista.

Trong một video cùng với bản tin, một ảnh chụp màn hình cho thấy một bảng các sản phẩm được nhượng quyền từ FIFA World Cup Qatar 2022, bao gồm quả bóng đá mini bằng vàng có chữ ký của Messi có giá 99.800 nhân dân tệ (hơn 338 triệu đồng).

Sau khi mua quả bóng trên, ông Tiết đã gửi quả bóng cho một người bạn ở Thượng Hải vào tháng 11.2022. Ông Tiết đã chọn Express Mail Service vì ông tin tưởng vào độ tin cậy của dịch vụ này. Tuy nhiên, ông đã không mua bảo hiểm bưu kiện và chỉ trả 15 nhân dân tệ cho tùy chọn dịch vụ chuyển phát nhanh.

Sáng hôm sau, ông Tiết thấy quả bóng đá đã đến đích theo hệ thống theo dõi của công ty chuyển phát nhanh. Ông Tiết hào hứng gọi điện cho bạn mình, nhưng người bạn nói rằng chưa nhận được quả bóng đó.

Chỉ nhận được 305.000 đồng cho quả bóng hơn 330 triệu đồng bị mất lúc gửi - Ảnh 1.

Ông Tiết đã không mua bảo hiểm bưu kiện và chỉ trả 15 nhân dân tệ cho tùy chọn dịch vụ chuyển phát nhanh

Chụp màn hình SCMP

Ông Tiết đã liên hệ với công ty chuyển phát nhanh để hỏi về vị trí của bưu kiện. Công ty xác nhận rằng người chuyển phát nhanh của họ đã đưa bưu kiện đến khu dân cư nơi bạn của Tiết sống. Tuy nhiên, nhân viên chuyển phát nhanh được cho là đã để lại bưu kiện trước cửa nhà một người hàng xóm. Khi bạn của ông Tiết kiểm tra với hàng xóm, họ phủ nhận đã lấy quả bóng.

Ông Tiết đã khiếu nại vụ việc với công ty chuyển phát nhanh và công ty này hứa sẽ bồi thường cho ông sau khi đồng ý rằng họ có trách nhiệm giữ an toàn cho bưu kiện. Tuy nhiên, số tiền được đưa ra chỉ là 90 nhân dân tệ.

Sau khi ông Tiết từ chối lời đề nghị trên, công ty đã hứa sẽ điều chỉnh lại số tiền nhưng vẫn chưa đưa ra con số cụ thể. Trong thời gian chờ đợi, công ty đang xem xét thực hiện hành động pháp lý chống lại người hàng xóm mà họ cho là đã sở hữu bưu kiện.

Câu chuyện của ông Tiết đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. "Rõ ràng là người hàng xóm đó đã lấy trộm quả bóng", một cư dân mạng viết. Một người khác thì viết: "Nếu người đưa thư ăn trộm thì sao?"

Một người bình luận thứ ba viết: "Tiết đã nghĩ gì vậy? Ông ấy thậm chí còn không bảo hiểm cho một món đồ có giá trị như thế". Một người khác thì hỏi: "Công ty chuyển phát nhanh có nên trả tiền bồi thường dù không có bảo hiểm hay không?".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.