Trước đó, hơn một tháng qua, Quảng Bình cũng như nhiều tỉnh thành trở ra phía Bắc chìm trong giá rét, bầu trời lúc nào cũng mây mù che phủ mịt mờ. Mưa rét kéo dài gây thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp.
Giáp tết, bà Dương Thị Búp (xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) buồn bã nói: “Trời rét gì mà rét mãi vậy không biết, rét đậm từ đầu tháng chạp đến giờ vẫn chưa hết. Chú coi lúa má gieo xuống có lên được đâu, phần vì rét phần do ngập nước. Kiểu này chắc mất mùa thôi”.
Trò chuyện với PV Thanh Niên Online, bà Nguyễn Thị Hòa (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) nói: “Hy vọng nắng kéo dài, trời ấm lên cho ruộng đồng khô khan, lúa mới phát triển được”.
Trương Quang Nam
Bình luận (0)