Những kỵ sĩ cưỡi rồng diệt vong từ đó, huyền thoại chấm dứt chăng? Hay một huyền thoại mới lại ra đời khi chàng trai trẻ Eragon tình cờ nhặt được hòn đá xanh, để rồi ngỡ ngàng khi trong đó nở ra một sinh vật với đôi cánh sải rộng, gai nhọn trên sống lưng và mũi phì phò hơi khói? Cứ tưởng là trò đùa của số phận, có ai ngờ chính Eragon và Saphira - cô nàng rồng duy nhất còn lại của xứ sở huyền thoại - phải mang cả trọng trách trên vai: giành lại tự do, hạnh phúc cho vùng đất Alasgaesia thân yêu từ tay tên bạo chúa hung tàn Galbatorix - kẻ phản bội ngày xưa.
Bộ phim Máu rồng (tựa gốc: Eragon) dựa theo tiểu thuyết cùng tên của "thần đồng" văn học Christopher Paolini. Năm 2003, tiểu thuyết đầu tay Eragon của Paolini ra đời đã tạo nên cơn sốt và suốt 87 tuần liền nằm trong danh mục sách bán chạy nhất của tờ Thời báo New York.
Eragon là cuộc phiêu lưu thứ nhất trong loạt truyện 3 tập về chàng kỵ sĩ cưỡi rồng này. Có thể nói cùng với Harry Potter, Eragon đang dẫn đầu các cuốn sách dành cho thiếu nhi bán chạy nhất toàn cầu và hiện Eragon - loạt phim viễn tưởng phiêu lưu đang được khán giả trông đợi. Biên kịch Peter Bunchman rất tâm đắc với bộ phim Eragon này, vì những sáng tạo của Paolini đã tiếp thêm đôi cánh để trí tưởng tượng của ông bay xa hơn nữa. Và kịch bản này sớm lọt vào mắt xanh của đạo diễn Stefen Fangmeier: "Khi đọc tôi thấy thú vị. Và có lẽ mọi người đang trông chờ tôi vận dụng tối đa những hiệu ứng kỹ xảo trong bộ phim viễn tưởng này. Nhưng điều làm tôi quan tâm nhất vẫn là câu chuyện có được những cảm xúc chân thật, chứ không phải những gì máy tính có thể tạo ra nó".
Phim khởi chiếu từ ngày 12/1 tại các rạp Galaxy, Diamond, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình, Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và rạp Bạch Mai, Tháng Tám, Ngọc Khánh, NCC, Dân chủ, Megastar, Đặng Dung (Hà Nội).
A.K
Bình luận (0)