Và đầu năm 2011 này, Khắc Nguyện hứa hẹn một lần nữa thành công khi dẫn đắt câu chuyện Nhớ...! và sự trở về của dòng nhạc bolero của chương trình Duyên dáng Việt Nam 23 (diễn ra ngày 8 và 9.1, tại Phú Yên).
|
|
* Xin chào anh, theo như quan sát của phóng viên Thanh Niên Online thì với Duyên dáng Việt Nam lần này, anh không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình trên sân khấu mà còn tham gia vào quá trình chuẩn bị của chương trình?
- MC Khắc Nguyện: (Cười!) Tôi thật sự kỳ vọng vào chương trình Duyên dáng Việt Nam lần này. Nếu như ở chương trình Duyên dáng Việt Nam 22, Nguyễn Khắc Nguyện chỉ xuất hiện với vai trò là người dẫn dắt chương trình theo một kịch bản lời dẫn, một câu chuyện xuyên suốt có sẵn do một nhà văn thực hiện. Thì nay, với Duyên dáng Việt Nam 23, tôi đã thật sự làm mới khả năng của mình khi tự phát triển kịch bản lời dẫn cho toàn bộ chương trình. Vì vậy mà tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho chương trình lần này và đặc biệt là với một chủ đề Nhớ...! , thể hiện sự hoài niệm cùng dòng nhạc bolero xưa cũ. Nguyễn Khắc Nguyện đã làm việc và tìm hiểu rất nhiều để có thể vừa chuyển tải tốt nhất mạch cảm xúc chính của chương trình đến khán giả, vừa thể hiện góc nhìn khá mới mẻ của một người MC trẻ như Nguyện.
|
|
* Tại sao anh lại quyết định tự phát triển kịch bản lời dẫn cho chương trình?
- MC Khắc Nguyện: Đây không phải là quyết định của riêng tôi mà còn là sự ủng hộ và tin tưởng của những người thực hiện chương trình, với mong muốn đem lại những nét chấm phá, một câu chuyện vừa trẻ trung, vừa gần gũi cho Duyên dáng Việt Nam lần này. Còn đối với riêng tôi, tâm trí tôi bao giờ cũng xác định chương trình Duyên dáng Việt Nam luôn là cột mốc quan trọng trong công việc MC mà tôi yêu thích. Mỗi chương trình Duyên dáng Việt Nam lại đem đến cho tôi cơ hội ghi dấu ấn sự nghiệp cho mình, chứng tỏ chính bản thân, với những việc mình tin chắc có thể thực hiện nhưng chưa có cơ hội.
|
|
* Anh có thể nói cụ thể hơn về “những việc mình tin chắc có thể thực hiện nhưng chưa có cơ hội” này?
- MC Khắc Nguyện: Đó là lần đầu tiên tôi tham gia Duyên dáng Việt Nam 22, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã yêu cầu tôi hát "nẫu" ngay trên sân khấu của vùng đất Phú Yên, hay việc tôi tự phát triển kịch bản lời dẫn theo nội dung xuyên suốt của chương trình Duyên dáng Việt Nam 23 lần này. Mỗi một chương trình là một lần tôi làm mới mình và một lần tôi nhận được những trải nghiệm thật đáng nhớ.
|
|
* Khán giả đều nhận thấy sự tự tin ở anh trên sân khấu, vậy có bao giờ anh cảm thấy hồi hộp khi bước vào chương trình hay không?
- MC Khắc Nguyện: Tôi luôn cảm thấy hồi hộp khi tham gia bất cứ chương trình nào. Với tôi, không cảm thấy hồi hộp có nghĩa là không có cảm giác, không có trách nhiệm với chương trình mình tham gia. Hồi hộp không phải là hạn chế mà thậm chí hồi hộp còn là chất xúc tác để mình càng tỏ ra tự tin hơn, càng tập trung vào công việc của mình hơn.
* Vậy làm cách nào để anh có thể chế ngự cảm xúc hồi hộp này?
- MC Khắc Nguyện: Tôi không tìm cách chế ngự cảm xúc hồi hộp, mà tôi luôn làm việc hết sức mình để có thể làm chủ được cảm xúc của mình, và cả cảm xúc của khán giả, của bạn diễn, sao cho phù hợp ý đồ nội dung của chương trình. Tôi đã có một quá trình khá dài đọc sách, tìm hiểu, nghiên cứu về hiệu ứng đám đông, về tâm lý khán giả, về ngôn ngữ cử chỉ, để từ đó, đứng trên sân khấu, tôi có thể hiểu được cảm nhận của khán giả như thế nào, họ cần gì. Trước khi bước vào bất kỳ chương trình nào, trên sân khấu hay trước ống kính máy quay, tôi đều lên chuẩn bị sẵn trong đầu những kịch bản phát triển cảm xúc khán giả. Thói quen này cũng đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc hình thành kịch bản lời dẫn cho Duyên dáng Việt Nam lần thứ 23 này.
Hiền Nhi
(thực hiện)


Bình luận (0)