Mẹ đang lượm ve chai, chàng sinh viên ở Hà Nội chạy tìm 'khoe' tấm giấy khen

05/01/2024 10:55 GMT+7

Vừa nhận giấy khen ở trường, chàng sinh viên ở Hà Nội không về trọ mà vòng qua đoạn đường mẹ thường nhặt ve chai để 'khoe'. Câu chuyện khiến nhiều người rớm nước mắt.

Chàng trai đó là Phạm Thành Trung (20 tuổi, quê H. Xuân Trường, Nam Định), sinh viên lớp Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Học viện Hành chính Quốc gia (Hà Nội). Vừa nhận được giấy khen danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2022 - 2023, anh chàng lập tức chạy về "khoe" với mẹ của mình.

"Tôi sẽ chẳng có tấm bằng khen này, nếu như..."

Câu chuyện được Trung chia sẻ lên mạng xã hội cá nhân với dòng trạng thái tình cảm, nguyên văn: Cầm tấm bằng khen từ trường về, tôi không đi về trọ luôn mà vòng qua đoạn đường mà mẹ tôi hay nhặt ve chai. Thấy bóng dáng quen thuộc ấy, đôi vai gầy cùng với chiếc xe chở hàng đã han rỉ qua bao năm tháng đang dừng ở một túi rác. Tôi từ từ tiến lại và khoe với mẹ ngay.

Trên đoạn đường xe cộ đang di chuyển tấp nập, tôi chỉ tập trung vào đôi mắt của mẹ. Trong ánh mắt luôn chất chứa bao nỗi vất vả cực nhọc ấy, lúc này lại ánh lên sự hạnh phúc và tự hào. Tôi sẽ chẳng có tấm bằng khen này nếu như không có sự tần tảo, hy sinh của bố mẹ khi kiếm từng đồng bằng việc nhặt từng vỏ chai, thùng xốp… để cho thằng Trung đi học. Và bố mẹ tôi xứng đáng hơn ai hết!”.

Mẹ đang lượm ve chai, chàng sinh viên ở Hà Nội chạy tìm 'khoe' tấm giấy khen- Ảnh 1.

Trung cầm giấy khen tìm mẹ "khoe".

NVCC

Cùng với đó, là hình ảnh Trung chụp cùng mẹ bên chiếc xe cũ kỹ đang đi nhặt ve chai ngoài đường. Hình ảnh người mẹ với bộ đồ có phần lấm lem, gương mặt tần tảo nhưng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc bên tấm giấy khen của con, nhận về mưa tim ào ạt từ phía cư dân mạng.

Liên lạc với Thành Trung, chàng trai cho biết mình vẫn còn đó cảm xúc vui mừng của ngày được nhận tấm giấy khen, sau một năm học nỗ lực, cố gắng. “Nhưng em biết là người vui nhất khi thấy tờ giấy khen này, chính là bố và mẹ em nên lập tức em khoe với bố mẹ. Em tìm mẹ ở những con đường mẹ hay lượm ve chai, cuối cùng cũng thấy. Em định rón rén tới để làm mẹ bất ngờ nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện", anh chàng kể vui.

Lấy trong ba lô giấy khen của nhà trường đưa cho mẹ xem, chàng trai hạnh phúc và có phần xúc động khi thấy mẹ cười tươi. Người mẹ bỏ công việc sang một bên, vội tháo bao tay, cầm trân trọng và nhìn đầy nâng niu, tự hào thành quả cố gắng của con. Vì muốn lưu lại khoảnh khắc này, Trung lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng mẹ.

Mẹ đang lượm ve chai, chàng sinh viên ở Hà Nội chạy tìm 'khoe' tấm giấy khen- Ảnh 2.

Bà Vân tự hào về các con.

NVCC

Chia sẻ lên mạng xã hội để lưu lại khoảnh khắc gia đình, Thành Trung vô cùng bất ngờ khi nhận được sự yêu thích và quan tâm lớn từ mọi người. Nhiều người gọi chàng trai là “con nhà người ta", là tấm gương để các bạn trẻ noi theo. Tuy nhiên, em chỉ cười nói rằng bản thân mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi em cảm thấy kết quả trong năm học vừa qua vẫn chưa đúng như kỳ vọng của mình.

Cha mẹ là tất cả

Trung cho biết gia đình mình có 3 anh em trai, cha mẹ từ trước đến nay làm nghề nhặt ve chai để nuôi 3 anh em ăn học. Hiện, anh trai của Trung là sinh viên năm cuối, đang đi thực tập, em út học lớp 6. Chàng sinh viên đang sống cùng với cha mẹ trong một khu nhà ở tập thể ở P.Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội).

“Với em, cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để chúng em có được tương lai. Những thành quả học tập em có trong hiện tại, có thể là những gì em gặt hái được trong tương lai, tất cả đều dành cho tặng cho bố mẹ em. Nếu không có bố mẹ, sẽ không có chúng em của hôm nay và cả sau này”, Trung bày tỏ.

Chàng trai bật mí là sinh viên năm 2, tới thời điểm hiện tại, em cố gắng, không bị rớt môn lần nào. Trung biết rằng mỗi lần rớt môn, là mỗi lần những đồng tiền mồ hôi, nước mắt mà cha mẹ đi nhặt ve chai đóng học sẽ đổ sông đổ bể. Đó cũng là động lực lớn nhất trong sự học của Thành Trung.

Mẹ đang lượm ve chai, chàng sinh viên ở Hà Nội chạy tìm 'khoe' tấm giấy khen- Ảnh 3.

Thành Trung và mẹ.

NVCC

Bà Phạm Thị Thanh Vân (49 tuổi) là mẹ của Trung thì nói rằng khi cầm trên tay tấm bằng của con, bà đã vô cùng xúc động, tự hào, hạnh phúc không sao diễn tả được. Với vợ chồng bà, các con là tài sản lớn nhất, là tất cả những gì quý giá nhất mà dù phải hy sinh thế nào, vất vả ra sao, miễn các con có một tương lai tươi sáng, họ cũng sẵn sàng.

Bên cạnh việc học, Trung cũng đang là một bình luận viên bóng đá sân 7 ở Hà Nội. Đây là công việc để chàng trai có thêm thu nhập đỡ đần cha mẹ, và cũng là cách để hiện thực hóa ước mơ trở thành một bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. “Con xin chúc bố mẹ mọi điều tốt đẹp nhất, chúc bố mẹ luôn vui, khỏe. Con hứa sẽ cố gắng để bố mẹ tự hào”, chàng trai xúc động nhắn nhủ.

Theo dõi câu chuyện, tài khoản Thích Thiên Khánh bình luận: “2 mẹ con tuyệt vời quá. Chúc mừng con!”. “Đẻ được thằng con mát cả lòng. Nhất bác nhé, xin chúc mừng gia đình. Trung là tấm gương cho nhiều bạn khác cố gắng", Phạm The bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.