Mẹ đi lượm ve chai rồi biệt tích, con trai tìm khắp TP.HCM: 'Mẹ ơi về với con!'

06/10/2023 17:03 GMT+7

Hơn 1 tuần qua, anh Huỳnh Nguyên Đức (36 tuổi, ngụ TP.HCM) đi khắp nơi tìm mẹ biệt tích, sau khi bà rời nhà đi lượm ve chai.

Tâm sự với PV, anh Đức lo lắng cho biết hơn 1 tuần trước, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Phượng (67 tuổi) rời nhà ở ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh (H.Hóc Môn, TP.HCM) để đi lượm ve chai như thường ngày thì sau đó biệt tích, mãi không thấy về nhà.

Mẹ đi lượm ve chai rồi biệt tích, con trai tìm khắp TP.HCM: 'Mẹ về với con!' - Ảnh 1.

Gia đình tìm tin tức bà Phượng.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Vì quá lo lắng, anh và người nhà chia nhau tìm khắp nơi ở khu vực H.Hóc Môn cũng như trở lại nhà cũ ở Q.Tân Bình tìm, nhưng không có kết quả. Anh cũng nhờ sự hỗ trợ của cư dân mạng, song tới nay vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào về mẹ của mình.

“Mẹ tôi trước khi đi hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Chỉ có cái mẹ bị lẫn nhẹ một chút, nên cả nhà lo lắng không biết những ngày qua mẹ sống sao, ở đâu, làm gì. Ở đây mênh mông, tôi cũng không biết phải tìm mẹ chỗ nào vì những nơi cần tìm đều đã tìm rồi, mẹ vẫn biệt tích. Mẹ ơi, mẹ về với con!", người con trai bối rối.

Chị Lê Thị Diệu Lý (34 tuổi) là vợ anh Đức cho biết từ ngày mẹ chồng biệt tích, cả nhà chị mất ăn mất ngủ. Gia đình cho biết bà Phượng chỉ có anh Đức là con, từ xưa đến giờ sống cùng vợ chồng anh chị.

“Để có thêm thu nhập, mẹ cũng hay đi lượm ve chai khắp nơi. Mẹ lượm vô chừng, hôm nào khỏe thì mẹ đi, không khỏe thì ở nhà. Xưa giờ chưa bao giờ mẹ bỏ đi như vậy nên cả nhà ai cũng thấy lo lắng vô cùng.

Ai có tin tức của bà Nguyễn Thị Phượng vui lòng xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0358.962.798 (gặp anh Đức). Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.