Mẹ đơn thân khóc nghẹn trên show hẹn hò: Từng địu con 1 tháng tuổi làm shipper

11/05/2024 14:49 GMT+7

Tại show hẹn hò 'Hẹn ăn trưa', câu chuyện mẹ đơn thân quyết định ly hôn khi bụng mang dạ chửa, một mình sinh con, làm đủ nghề để nuôi con khiến MC Thanh Trần xúc động.

Ngọc Diệu trải lòng chuyện ly hôn khi đang mang thai, một mình

Ngọc Diệu trải lòng chuyện ly hôn khi đang mang thai, một mình "vượt cạn" và làm đủ nghề để nuôi con nhỏ

Chụp màn hình

Tập 427 Hẹn ăn trưa lên sóng với sự góp mặt của Nguyễn Minh Tuấn (42 tuổi - Hà Tĩnh), là nhân viên bảo trì điện cho một công ty ở Bình Dương. Ghép đôi với đàng trai trong show hẹn hò này là Phạm Thị Ngọc Diệu (38 tuổi), làm MC, dạy thanh nhạc, khiêu vũ tại TP.HCM.

Trước khi đến show hẹn hò, Minh Tuấn từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Sau khi ly hôn, anh "gà trống nuôi con" suốt 10 năm qua. Minh Tuấn kể sau 4 năm chung sống, vợ cũ đi nước ngoài làm việc rồi xa mặt cách lòng, có mối quan hệ ngoài luồng. "Khi đó vợ tôi đang làm công ty, nghe người ta giới thiệu đi nước ngoài nên cô ấy muốn. Tôi vay tiền cho vợ đi Nga, sau một thời gian thì phát hiện cô ấy có người khác. Mình cũng cố gắng hàn gắn nhưng thấy không thể hòa hợp nữa mới dẫn đến ly hôn. Tôi quyết định giữ con lại nuôi, lúc đó bé mới 3 tuổi, còn nay đã 14 tuổi và đang sống ở quê với ông bà", người đàn ông tâm sự.

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Minh Tuấn làm bố đơn thân suốt 10 năm qua

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Minh Tuấn làm bố đơn thân suốt 10 năm qua

Chụp màn hình

Còn với Ngọc Diệu, cô có cùng hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân, hiện là mẹ đơn thân của con trai 4 tuổi. Đàng gái cho biết cô kết hôn năm 2015, chung sống đến 2019 thì ly hôn. "Chồng cũ không có sự quan tâm, chia sẻ cuộc sống gia đình. Anh ấy không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Thậm chí khi tôi mang thai, anh ấy cũng không hỏi là thai được mấy tháng, tôi có mệt không. Điều khiến tôi quyết định ly hôn là vì anh ấy nói: 'Em có bầu mà sao anh không biết, phải của anh không?'. Tôi ly hôn rồi một mình tự sinh con luôn", kể đến đây thì Ngọc Diệu khóc nghẹn.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân nhiều nỗi buồn, mẹ đơn thân tâm sự cô để lại toàn bộ tài sản, không muốn tranh chấp với chồng cũ. Trong giai đoạn mang thai, Ngọc Diệu chạy xe công nghệ để kiếm sống. Đến ngày đi sinh, cô cũng một mình chạy xe đến bệnh viện, sinh con xong mới nhờ mẹ ruột hỗ trợ. Chỉ 1 tháng sau sinh, cô phải địu con đi làm shipper từ 7 giờ sáng đến tận nửa đêm. Khi kể lại câu chuyện của mình, Ngọc Diệu liên tục rơi nước mắt khiến ai cũng xót xa.

Mẹ đơn thân khóc nghẹn nhớ lại quãng thời gian địu con 1 tháng tuổi làm shipper, chạy xe công nghệ để kiếm tiền

Mẹ đơn thân khóc nghẹn nhớ lại quãng thời gian địu con 1 tháng tuổi làm shipper, chạy xe công nghệ để kiếm tiền

Chụp màn hình

Trải qua nhiều cay đắng, vất vả nhưng mẹ đơn thân tâm sự cô chưa từng hối hận với quyết định giữ lại con dù nhiều người khuyên ngăn. Đến với show hẹn hò, Ngọc Diệu bày tỏ cô không cần vật chất, chỉ muốn tìm người đàn ông yêu thương, quan tâm gia đình. Đàng gái tâm sự: "Tôi chỉ muốn có cuộc sống gia đình hạnh phúc, chồng biết yêu thương vợ con. Tôi không cần người đàn ông phải có địa vị xã hội, làm giám đốc hay này kia. Anh ấy là thợ hồ cũng được, quan trọng là biết cách sống, yêu thương vợ con và gia đình".

Lắng nghe câu chuyện của Ngọc Diệu, Minh Tuấn bày tỏ sự nể phục bởi sự mạnh mẽ của cô. Anh cho rằng cả hai có hoàn cảnh khá tương đồng, đều sống thiên về gia đình, con cái. Cũng nhờ vậy, cặp đôi đồng cảm và dễ dàng trò chuyện với nhau. 

Cặp đôi có cùng hoàn cảnh cho nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình

Cặp đôi có cùng hoàn cảnh cho nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình

Chụp màn hình

Minh Tuấn bày tỏ, ở tuổi này để nói vừa gặp đã yêu thì rất khó, nhưng anh vẫn mong cả hai cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Về phía Ngọc Diệu, cô chia sẻ khi đến tham gia chương trình, bản thân cũng muốn cho mình cơ hội để tìm hạnh phúc mới. "Mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu sau này phù hợp thì mình tiến tới xa hơn", cô nói. Sau những giây phút trò chuyện, cặp đôi quyết định cùng bấm nút hẹn hò và hạnh phúc nắm tay ra về. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.