Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột

30/06/2024 12:02 GMT+7

Bà Huệ có chồng người Mỹ hơn 28 tuổi sau khi trở thành mẹ đơn thân. Định mệnh đưa hai người đến với nhau, bà được chồng yêu thương, cưng chiều và có cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ.

Bà Hà Thị Huệ (48 tuổi, quê TP.Cần Thơ) có chồng là ông Thomas Anthony Camera (76 tuổi, quốc tịch Mỹ). Chồng bà Huệ là doanh nhân có công ty thực hiện và thiết kế công trình, văn phòng cho chính phủ. Bà Huệ là ca sĩ và hiện đang học thêm ngành dược. Họ đang sống và làm việc ở Mỹ.

Nhân duyên đặc biệt

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Huệ cho biết, hai người gặp nhau như định mệnh. Ông Thomas có công ty riêng và nhân viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Năm 2016, ông muốn gọi cho nhân viên bằng số điện thoại người đó cung cấp nhưng lại gọi nhầm sang số bà Huệ. Đang ngủ sau một đêm đi hát về, bà nhận được cuộc điện thoại với những con số đầu tiên là số 0. Bà nghĩ đó là cuộc gọi lừa đảo vì số lạ từ nước ngoài.

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột- Ảnh 1.

Nhiều người nhìn hình không đoán được tuổi của cặp vợ chồng vì quá trẻ

NVCC

"Anh ấy hỏi đây có phải là số điện thoại của Mike không? Tôi nghĩ anh là kẻ lừa đảo nên đã quát mắng xối xả bằng tiếng Anh dù phát âm cũng không được tốt. Anh ấy hoảng hồn cúp máy và hôm sau nói với nhân viên về sự cố trên. Anh cho rằng vì đã quên thời gian ở Mỹ và Việt Nam khác nhau nên đã lỡ đánh thức tôi nhưng chưa kịp nói lời xin lỗi. Anh đã nhờ nhân viên gọi lại để nói lời xin lỗi", bà Huệ kể lại.

Sau cuộc nói chuyện, bà Huệ biết người nhân viên đó chỉ sống cách nhà mình 15 phút lái xe. Người đó đã chạy thẳng đến nhà xin lỗi về sự cố của sếp. Bà đồng ý và không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột- Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc với cuộc sống ở Mỹ

NVCC

Tuy nhiên, qua nhân viên, ông Thomas biết bà đang làm mẹ đơn thân của hai đứa con trai và là dược sĩ, ca sĩ hay đi hát phòng trà. Sau lần đó, ông nhắn tin, gọi điện cho bà mỗi ngày. Bà trả lời vì nghĩ có thể tiếp xúc để nâng cao tiếng Anh. Dần dần, bà thấy ông chân tình nên nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà không nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa. Vì vậy, ông Thomas nhiều lần muốn đến Việt Nam và ngỏ ý yêu thương, bà đều từ chối.

"Anh ấy thường gửi email có ký hiệu số 48. Tôi nghĩ anh ấy chỉ 48 tuổi nên né tránh bằng cách nói chỉ muốn kết hôn với người lớn tuổi, thấp nhất là 57 tuổi và cao nhất là 75 tuổi. Anh ấy mừng rỡ và nói rằng tuổi của mình nằm trong khoảng giữa, đủ tiêu chí tôi yêu cầu", bà Huệ chia sẻ.

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột- Ảnh 3.

Bà Huệ là dược sĩ và ca sĩ hát ở phòng trà

NVCC

Sau đó không lâu, người đàn ông Mỹ bàn giao công ty cho em trai quản lý và đến Việt Nam gặp bà Huệ. Ông chấp nhận ở lại Việt Nam 6 tháng theo yêu cầu của bà. Bà nghĩ nếu thực sự đi thêm bước nữa cần tìm được người đàn ông yêu các con mình như chính con họ.

Câu chuyện của chị được chia sẻ lên mạng xã hội, cư dân mạng cho rằng bà chọn yêu và lấy ông Thomas chắc một phần vì kinh tế. Về điều này, bà nói rằng bản thân không quan trọng người khác nghĩ gì về mình. Điều quan trọng là luôn làm những điều mình cho là đúng.

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột- Ảnh 4.

Ông Thomas luôn yêu thương con riêng của vợ

NVCC

"Tôi là một ca sĩ cũng là một chủ nhà thuốc nên không phải lo về kinh tế quá nhiều. Còn nếu nói yêu anh để qua Mỹ thì lại càng sai vì thời gian đầu tôi không muốn đi Mỹ. Ở đâu cũng phải làm việc để sống, ở đâu có mẹ ở đó mới là thiên đường. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi gặp được một người đàn ông đã thực sự vượt xuyên biên giới để gặp mình và chấp nhận tất cả những yêu cầu. Tôi nghĩ đã tìm được một nửa còn lại cho cuộc đời nên không quan trọng mọi người nghĩ gì", người phụ nữ trải lòng.

Quyết định đúng đắn

Ông Thomas chu đáo trong mọi việc, chăm sóc và yêu thương con riêng của vợ. Bà Huệ là người sống tự lập từ bé nên đôi khi khó chịu với cách chiều chuộng, chăm sóc chồng, sợ bản thân thành kẻ vô dụng. Tuy nhiên, nghĩ lại những gì mình đã trải qua với người chồng trước, bà thấy may mắn và có quyết định đúng khi kết hôn với chồng hiện tại.

Bà có hai người con trai nhưng một người không may qua đời vào năm 2018. Người con lại năm nay 22 tuổi, sinh viên năm 3 một trường ĐH kinh tế ở Mỹ. Cậu ấy cũng rất thương ông Thomas vì từ bé không có tình thương từ cha ruột.

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột- Ảnh 5.

Hai người có cuộc sống hạnh phúc sau lần đổ vỡ trước đó

NVCC

"Những đứa trẻ chỉ cần ai đó thương thì sẽ thương lại. Ngoài chuyện thương con riêng của vợ, chồng tôi là một người rất có trách nhiệm. Có những đêm anh dạy con học đến 23 giờ với mục đích cho con hiểu được bài", người mẹ nói.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng khá xa nhưng ông Thomas luôn cố gắng hòa nhập và học văn hóa người Việt. Căn nhà và khu vườn của họ cũng được trang trí và trồng các loại rau củ của Việt Nam. Sự hòa hợp không phải là điều khó khăn khi mâm cơm gia đình luôn có nhiều món ăn Việt. Vì cả hai đã lớn tuổi nên họ quyết định không sinh thêm con để giữ sức khỏe.

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột- Ảnh 6.

Ông Thomas luôn quan tâm, yêu thương vợ

NVCC

Ông Thomas bày tỏ, ấn tượng đầu tiên về vợ là người phụ nữ đẹp và cá tính. Khi nói chuyện, đối phương có sự cuốn hút dù tiếng Anh khi đó còn bập bẹ. Ông nghĩ rằng, nếu yêu và cưới với bà Huệ, bản thân sẽ trở thành một người cha, hạnh phúc tăng lên gấp bội. Còn khoảng cách sẽ không phải vấn đề nếu có tình yêu chân thật.

"Thử thách ban đầu vợ đưa ra là phải ăn được tất cả các món ăn Việt Nam và xem các con của vợ như con của mình. Nếu không làm được, cô ấy sẽ không chịu cùng tôi đến Mỹ. Và tuyệt vời, hai điều đó đối với tôi đều rất đơn giản. Chúng tôi đều đã một lần dang dở, giống như những mảnh vỡ ghép lại. Vì vậy, cả hai đều trân trọng cuộc sống gia đình hiện tại", người chồng chia sẻ.

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột- Ảnh 7.

Cặp vợ chồng chụp hình kỷ niệm trong một lần về Việt Nam thăm gia đình

NVCC

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột- Ảnh 8.

Bà Huệ hiện phụ chồng kiểm tra sổ sách, giấy tờ

NVCC

Thời gian đầu, bà Huệ lo lắng gia đình không chấp nhận con rể nhiều tuổi nên đã nói dối rằng ông Thomas chỉ 56 tuổi. Trong 6 tháng ở Việt Nam, ông đã cố gắng tìm hiểu văn hóa, cách sống để hòa đồng. Thời gian đầu, bà Huệ không chịu đi Mỹ vì lo lắng không người thân, bằng dược sẽ không được sử dụng, không dễ tìm show như ở Việt Nam.

Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Mỹ U.80 được cưng chiều, thương con riêng như con ruột- Ảnh 9.

Hai người cười tươi trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam

NVCC

"Dù vợ có học tiếng Anh ở Việt Nam nhưng không tránh khỏi cách giao tiếp có sự khác biệt. Đã vài lần cô ấy hiểu sau ý, mắng và đuổi tôi về nước. Cuối cùng, mọi việc đã qua, chúng tôi có đám cưới ở Việt Nam. Sau đó, cô ấy sang Mỹ sống trước và đưa con sang cùng sau đó không lâu. Con trai đầu của cô ấy đã mất vì bị bệnh trước khi đặt chân sang Mỹ. Vợ tôi đã chịu quá nhiều mất mát nên tôi sẽ cố gắng bù đắp tất cả", người chồng bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.