'Mẹ là cánh cò yêu thương' gây quỹ Chắp cánh ước mơ

10/05/2017 09:18 GMT+7

Sau triển lãm tranh thiếu nhi, ra mắt sách Sài Gòn chữ vội trên vai, album Có lẽ vì, bác sĩ - nhạc sĩ Minh Đức vừa phát hành album Mẹ là cánh cò yêu thương với mong muốn hỗ trợ thêm nhiều trẻ em nghèo học giỏi.

 Anh cũng chính là người sáng lập và điều hành quỹ Chắp cánh ước mơ. Quỹ đã trao 40 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi ở Đồng Nai.
Đĩa nhạc gồm 8 ca khúc do nhạc sĩ Minh Đức viết về mẹ, về bà, về quê hương: Lặng lẽ mẹ tôi, À ơi mẹ ru, Phố nghèo, Quê hương lời mẹ ru, Mẹ là bóng trăng gầy, Lời ru dành cho con, Bà tôi và ca khúc chủ đề, với tiếng hát Hà Vân, Duy Long, Gia Khiêm.
Mẹ là cánh cò yêu thương là một trong 10 ca khúc được Hội Âm nhạc TP.HCM trao thưởng cho 10 tác phẩm âm nhạc hay nhất năm 2016. Bài hát này được giọng hát truyền cảm của Hà Vân thể hiện, cùng tiếng hát của Gia Khiêm, một giọng nam trầm ấm. Trong album còn có tản văn Nhìn mẹ ngày trôi, một trong những câu chuyện gây xúc động nhiều bạn đọc của Sài Gòn chữ vội trên vai.
Tác giả cho biết lợi nhuận thu được từ đĩa nhạc sẽ được đưa vào Quỹ để tiếp tục hành trình của Chắp cánh ước mơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.