Mẹ làm mâm cỗ ngộ nghĩnh cho con mang đến lớp, hết sạch trong vài nốt nhạc

27/09/2022 11:23 GMT+7

“Năm nay mẹ nghèo, mình mua trái cây về cùng làm rồi mai cho con đem lên lớp mời các bạn nhé”. Nghe mẹ nói, bé Bông Mít (9 tuổi, sống tại Hà Nội ) hưởng ứng ngay. Hai mẹ con sau vài giờ vật lộn đã hoàn thành xong mâm cỗ trái cây mời các bạn trong lớp.

Câu chuyện dễ thương này nhận "mưa tim" trên mạng xã hội. Chị Hoa Nguyễn (39 tuổi, mẹ của Bông Mít) chia sẻ, mâm cỗ trái cây này được hai mẹ con làm trong khoảng 4 tiếng. Trước đó, chị và con gái đã lên ý tưởng, sau đó lựa chọn các loại trái cây phù hợp để triển khai như dưa hấu tròn không hạt, dưa lưới, dưa vàng, bưởi, táo, cam…

Mâm cỗ bằng trái cây vui mắt được hai mẹ con thực hiện.

Mâm cỗ là các loại trái cây bình thường được "biến tấu" thành các hình ngộ nghĩnh, đáng yêu. Dưa hấu "biến" thành giỏ đựng trái cây; dưa gang và cam là những chú gấu dễ thương… Mâm cỗ "độc lạ" này khiến các bé ăn vèo vèo trong vòng vài nốt nhạc mà người mẹ nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng.

Vỏ bưởi làm thành lồng đèn thắp nến lấp lánh.

Theo chị, điều khó khăn nhất khi thực hiện mâm cỗ này là sự kiên trì, nếu không sẽ rất nản và muốn bỏ dở dang khi thấy tác phẩm làm ra không như mong muốn. “Trong quá trình làm mâm cỗ, mình đang bị ốm và thời gian còn rất ít. Thế nhưng nghĩ đến sự háo hức của con và mong ngóng của mọi người nên mình đã thức đến 11 giờ đêm để hoàn thành. Nghe con kể các bạn rất vui, mình thích lắm”, chị nói.

Chú gấu ngộ nghĩnh bằng... cam.

Thiên nga... táo lạ mắt.

Cô giáo của bé cũng chia sẻ thêm, các bạn nhỏ trong lớp sau khi nhìn thấy mâm cỗ bằng trái cây đều khen đẹp, lạ mắt và ăn hết phần.

Trước đó, bé Bông Mít khá kén ăn, lười ăn trái cây nên bà mẹ quyết tâm làm thật nhiều món độc lạ để "chinh phục" con. Bản thân bé Bông Mít cũng thích vào bếp cùng mẹ ngay từ nhỏ. Hiện tại, bé chỉ mới 9 tuổi nhưng đã biết làm bánh, nấu các món đơn giản.

Cùng vào bếp giúp hai mẹ con khắng khít với nhau hơn.

Bên cạnh cắt tỉa rau củ, mẹ bỉm sữa còn thích may vá, cắm hoa, nấu nướng… Mọi năm, những hoạt động chung của khu dân cư đều có sự góp mặt của những mâm cỗ bằng trái cây của chị Hoa.

Nhưng trên hết, tình cảm của hai mẹ con Bông Mít đã thêm phần khắng khít hơn nhờ những món ngon bằng trái cây do bàn tay khéo léo của mẹ và sự tham gia nhiệt tình của con gái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.