Mê mẩn ngắm hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế 400 năm tuổi ở TP.HCM

Mê mẩn ngắm hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế 400 năm tuổi ở TP.HCM

Lê Nam
Lê Nam
05/10/2024 07:37 GMT+7

Trong chuỗi sự kiện "Người đơm hoa giấy: Từ làng nghề truyền thống đến hiện đại", diễn ra từ ngày 28.9-20.10 tại TP.HCM, bạn trẻ và người dân có dịp được chiêm ngưỡng và gặp gỡ các nghệ nhân từ làng nghề hoa giấy Thanh Niên, có tuổi đời hơn 300 năm ở Huế.

Những tác phẩm hoa giấy thủ công xứ Huế có tuổi đơn 400 năm, do chính tay nghệ nhân Trần Phú (làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) thực hiện đang "nở rộ" ngay tại TP.HCM những ngày này.

Nghệ nhân Trần Phú là người đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề làm hoa giấy Thanh Tiên. Sinh ra ở làng Thanh Tiên, lớn lên trong gia đình có ông nội và cha làm hoa giấy, nghệ nhân Trần Phú đã bắt đầu tập làm hoa từ năm 7 tuổi.

Chị Phan Ngọc Hiếu, 35 tuổi, đến từ Huế là thế hệ kế thừa giá trị truyền thống của làng hoa giấy Thanh Tiên. Thông qua việc phát triển sản phẩm hoa giấy đương đại, chị ấp ủ đưa hoa giấy 400 tuổi xứ Huế đi khắp nơi trên thế giới.

Mê mẩn ngắm hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế 400 năm tuổi ở TP.HCM- Ảnh 1.

Những bông hoa giấy đầu tiên e ấp "mọc" lên trên bức tường tổ ong inox – tác phẩm Reflection

Lê Nam

"Hoa giấy Thanh Tiên được làm bởi làng nghề tên là Thanh Tiên và đã có tuổi đời hơn là 400 năm. Trong làng Thanh Tiên có rất nhiều hộ dân làm hoa, bởi vì xuất phát từ phong tục tập quán ở Huế thường hay làm những hoa thật đẹp để trưng lên các bàn thờ tổ tiên trong những dịp Tết, những ngày lễ trọng đại ở Huế", chị Hiếu chia sẻ.

Ngày nay, dù nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên đã mai một và chỉ còn một vài hộ dân tiếp tục phát triển, nhưng nét đẹp của hoa giấy Thanh Tiên vẫn được giữ nguyên vẹn.

Mê mẩn ngắm hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế 400 năm tuổi ở TP.HCM- Ảnh 2.

Những tác phẩm "cắm" hoa truyền thống

Lê Nam

Giữa lòng Q.3, TP.HCM, những bông hoa giấy Thanh Tiên được tái sinh, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ những bông hoa đầu tiên e ấp trên bức tường tổ ong inox của tác phẩm Reflection, đến những tác phẩm treo cao lơ lửng trên không trung, chúng như đang vươn mình để hòa hợp với nhịp sống hiện đại.

Chị Kiều Xuân, đến từ quận 12, là một khách tham quan triển lãm "Người đơm hoa giấy: Từ làng nghề truyền thống đến hiện đại". Là một người yêu hoa, chị Kiều Xuân mê mẩn nhìn ngắm và chiêm ngưỡng các sản phẩm hoa giấy xứ Huế rực rỡ, tinh tế.

Mê mẩn ngắm hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế 400 năm tuổi ở TP.HCM- Ảnh 3.

Người Sài Gòn mê mẩn hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế

Lê Nam

Hoa giấy Thanh Tiên không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn thể hiện tài năng sáng tạo của người dân Huế. Khách tham dự được trực tiếp trải nghiệm kỹ nghệ làm hoa giấy hơn 400 năm tuổi, từ việc nắn từng cánh hoa, đến việc ghép nhụy, tạo nên những bông hoa Thanh Tiên sống động.

Mê mẩn ngắm hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế 400 năm tuổi ở TP.HCM- Ảnh 4.

Hoa giấy đương đại hội nhập quốc tế của chị Phan Ngọc Hiếu - sáng lập Maypaperflower

Lê Nam

Sự kiện diễn ra từ ngày 28.09 đến 20.10 trong không gian Toong 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.