'Mẹ ơi, hết bệnh cho con về đi học'

Ở tuổi lên 3, Lê Hoàng Gia M. đã có những niềm vui rất riêng: đá banh, đánh cầu lông, đi học mầm non. Nhưng bốn tháng qua, những ngày đến lớp của M. phải tạm dừng để nhường chỗ cho hành trình điều trị bệnh u cơ vân ác tính.

Những ngày sức khỏe khá hơn, cậu bé chỉ muốn được về nhà. Và giữa những lần mệt vì thuốc, M. vẫn thường nhắc mẹ một điều rất giản dị: "Mẹ ơi, hết bệnh cho con về đi học".

Với nhiều đứa trẻ, đi học, gặp cô giáo, bạn bè hay chạy chơi mỗi ngày là những việc rất đỗi bình thường. Nhưng với M. và nhiều em nhỏ đang trong hành trình điều trị, đó lại là những mong ước được nhắc đến bằng tất cả sự háo hức.

Từ những mong ước rất đỗi đời thường ấy, chương trình cộng đồng "Hẹn em ở trường" của Tổ chức Giáo dục ILA Việt Nam ra đời, kêu gọi mọi người cùng chung tay gửi những lời động viên đến các em nhỏ đang tạm xa lớp học, tiếp thêm niềm vui và sự sẻ chia trên hành trình trở lại trường. Xem thông tin và tham gia chương trình tại đây.

'Mẹ ơi, hết bệnh cho con về đi học'- Ảnh 1.

"Hẹn em ở trường" kêu gọi cộng đồng gửi những lá thư động viên đến các em nhỏ đang điều trị bệnh

Những lời hẹn từ bên ngoài phòng bệnh

M. bắt đầu đi học mầm non từ năm 2 tuổi tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương (cũ). Trước khi bệnh, cậu bé hiếu động, thích chơi thể thao và đặc biệt thích đến trường.

Bốn tháng điều trị khiến nhịp sống của một đứa trẻ 3 tuổi thay đổi. Mẹ M. kể những đợt vào thuốc khiến con đau nhức, sốt, ói, mệt và bứt rứt, ăn không được, ngủ không ngon. Vì thế, mong mỏi của chị chỉ là con có thể ăn uống ngon miệng, vui chơi, trở lại trường, gặp cô giáo, bạn bè và "có một tuổi thơ vui vẻ, dạn dĩ hơn".

Cũng trong những ngày đầu năm học mới, ILA thực hiện chương trình "Hẹn em ở trường", kết nối cộng đồng cùng gửi thư, tranh vẽ, bản thu âm hoặc video ngắn đến các em nhỏ đang trong hành trình điều trị. Chương trình diễn ra từ ngày 31.8 đến 30.9.2026, không giới hạn độ tuổi tham gia. Với mỗi lá thư nhận được, ILA đóng góp 200.000 đồng để hỗ trợ viện phí cho các em. Nội dung có thể chỉ là vài dòng hỏi thăm, một lời động viên, hay trải nghiệm từng giúp người gửi vượt qua những ngày khó khăn. Theo cách đó, người tham gia gửi đi sự quan tâm và động viên, còn ILA góp thêm một phần hỗ trợ thiết thực cho hành trình điều trị của các em.

Mẹ M. nói chị cảm thấy biết ơn và ấm áp khi biết những người chưa từng gặp con vẫn dành thời gian gửi lời chúc, động viên. Với chị, sự quan tâm ấy giúp gia đình cảm nhận rằng mình không đơn độc trong những ngày khó khăn.

'Mẹ ơi, hết bệnh cho con về đi học'- Ảnh 2.

Mẹ M. mong con sớm khỏe, được trở lại trường và vui chơi như những bạn nhỏ cùng tuổi

Giáo dục còn là học cách quan tâm đến một người mình chưa từng gặp

Mùa tựu trường thường gắn với đồng phục mới, sách vở, tiếng trống trường và niềm vui gặp lại bạn bè. Nhưng với một số em nhỏ, năm học mới lại bắt đầu bằng một nhịp sống khác.

Nguyễn Trần An N., 9 tuổi (TP.HCM), đã điều trị bệnh ung thư u nguyên bào thần kinh từ năm 2022. Sau phẫu thuật một thời gian, bệnh tái phát và hiện N. tiếp tục điều trị khi bệnh đã di căn xương. Những năm điều trị khiến em sợ kim tiêm, sợ những lần vào thuốc vì đau, ói và rụng tóc.

Dù vậy, khi sức khỏe cho phép, N. vẫn tiếp tục việc học. Những tuần được về nhà, em đến trường như các bạn; khi phải vào viện, N. học tại lớp Hoa Hướng Dương trong bệnh viện Ung bướu 2. N. thích vẽ, thích chơi bóng với em và mong khi trở lại trường sẽ có thêm một người bạn mới để cùng chơi đuổi bắt. Xa hơn một chút, cô bé 9 tuổi còn ước mơ: lớn lên được làm cô giáo.

Với N. hay nhiều em nhỏ đang điều trị, khỏe lại và trở về nhà, được đi học là cơ hội để các em từng bước theo đuổi ước mơ của mình.

Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ILA tin rằng giáo dục không chỉ giúp trẻ tiếp nhận kiến thức và phát triển năng lực, mà còn nuôi dưỡng sự quan tâm, lòng thấu cảm và tinh thần sẻ chia. Qua "Hẹn em ở trường", tinh thần ấy được nối dài ra ngoài lớp học, để sự quan tâm dành cho một người chưa từng gặp có thể trở thành một hành động cụ thể.

"Chúng tôi tin rằng những hành động dù nhỏ, khi được nhiều người cùng chung tay, cũng có thể tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng", thầy Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo ILA Việt Nam, chia sẻ.

'Mẹ ơi, hết bệnh cho con về đi học'- Ảnh 3.

An N. vẫn tiếp tục việc học khi sức khỏe cho phép và ước mơ lớn lên trở thành cô giáo

Hẹn một ngày gặp em ở trường

Một lá thư có thể chỉ mất vài phút để viết, nhưng với một em nhỏ đang trải qua những ngày điều trị, đó là một lời sẻ chia, một niềm vui và sự động viên trên hành trình trở lại trường, tiếp tục những ước mơ còn ở phía trước.

Với người gửi, lá thư cũng là dịp để nhìn lại và trân trọng hơn những gì mình đang có: một bữa ăn ngon, một ngày khỏe mạnh, một buổi đến trường hay niềm vui gặp gỡ bạn bè. Những điều bình thường ấy không phải lúc nào cũng là điều hiển nhiên với tất cả mọi người.

Mẹ Gia M. mong các bệnh nhi nhận được thêm nhiều tình cảm, có thêm những hoạt động vui chơi và cơ hội kết nối trong thời gian điều trị. Chị tin rằng một ngày nào đó, khi biết năm 3 tuổi từng có những người chưa hề quen biết viết thư gửi lời chúc, động viên mình, M. sẽ vui vì biết mình đã được quan tâm và đồng hành.

Còn hiện tại, mong ước của cậu bé vẫn thật nhỏ: "Mẹ ơi, hết bệnh cho con về đi học".

Và ở phía bên kia những lá thư, "Hẹn em ở trường" cũng gửi lại một lời hẹn giản dị: Hẹn một ngày sức khỏe tốt hơn, gặp em ở trường.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.