"Mẹ ruột của Pax Thiên Jolie không thể đòi lại con"

27/03/2007 14:17 GMT+7

Mẹ ruột của Pax Thiên Jolie (tức P.Q.S) không thể đòi lại con", đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc TT Tam Bình. Khẳng định này bác bỏ một số thông tin đang dấy lên trong dư luận mấy ngày qua liên quan đến vụ việc này.

Mấy ngày qua, một số tờ báo mạng ở nước ngoài đưa tin mẹ của Pax Thiên Jolie (tên gốc là P.Q.S) - đứa bé được cô diễn viên Hollywood Angelina Jolie nhận làm con nuôi đã tìm cách đòi tiền, nếu không sẽ đòi lại đứa bé vì trước đây cô ta không hề ký quyết định bỏ rơi đứa bé…

Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Tam Bình cho biết: Thông tin mẹ ruột của Pax Thiên Jolie muốn đòi lại đứa trẻ hoàn toàn là không có. Theo ông Trung, bé Pax Thiên Jolie sau khi sinh ra, đã bị bỏ rơi trước khi Trung tâm Tam Bình nhận về nuôi dưỡng, trung tâm cũng đã cố gắng tìm ra thân nhân của bé S., và đã đăng báo nhưng sau 30 ngày không có thân nhân đến nhận.

Do đó bé S. đã hoàn toàn là một đứa trẻ mồ côi. Việc ký cho bé S. làm con nuôi là do Giám đốc trung tâm ký (chứ không hề có chuyện ông bà hay bố mẹ gì của bé S. ký do bé S. đã là trẻ mồ côi). Vậy có khả năng mẹ bé S. sẽ đòi con lại được không? - Ông Trung khẳng định: “Điều đó là không thể".

"Ngoài việc trước đây trung tâm đã đăng báo tìm thân nhân bé S. mà người mẹ không chịu ra mặt nhận con, riêng việc bỏ rơi con của người mẹ cũng có thể bị truy tố trước pháp luật chứ đừng nói là đòi con lại!”, ông Trung cho biết. Ngoài ra, theo ông Trung, sau khi Angelina Jolie đã ký nhận quyết định tại Sở Tư pháp TP.HCM thì bé P.Q.S đã chính thức trở thành con của Angelina Jolie rồi. 

Theo luật sư Huỳnh Minh Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM), về mặt pháp lý, P.Q.S (Pax Thiên Jolie) chính thức là đứa trẻ mồ côi từ khi đến TT Tam Bình. Quy trình cho và nhận con nuôi trong vụ này rất chặt chẽ về mặt pháp lý.

Luật sư Vũ cho biết, trường hợp nhận con nuôi của Angelina Jolie là công khai và không vĩnh viễn. Công khai vì việc nhận bé Pax Thiên Jolie được thông tin trên khắp các phương tiện truyền thông. Còn không vĩnh viễn vì theo Luật Hôn nhân và Gia đình VN, tòa án có thể ra quyết định chấm dứt việc nuôi con trong trường hợp cha mẹ nuôi bị hạn chế về quyền nuôi con chưa thành niên theo pháp luật; bị kết án về các tội xâm hại trẻ; lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động; có hành vi xúi giục ép buộc con nuôi làm những việc trái pháp luật... Nếu phát hiện Angelina Jolie vi phạm những điều này, tòa án có thể hủy bỏ việc nuôi con nuôi của cô. Tuy nhiên, lúc đó, Pax Thiên Jolie sẽ được trao lại cho TT Tam Bình chứ không phải gia đình của bà Dung.

Thực tế, Pax Thiên Jolie đã thiết lập một mối quan hệ pháp lý khác là con nuôi của Angelina Jolie. Chính vì vậy, bà Dung không có bất cứ quyền hạn nào trong việc đòi lại bé. Chỉ khi nào tòa án có thẩm quyền quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi của Angelina Jolie vì những vi phạm nuôi con nuôi của Luật Hôn nhân và Gia đình VN, bà Dung mới có thể xin nhận lại bé Pax.

Luật sư Vũ khẳng định, với những lo ngại cho rằng bà Dung có thể vòi vĩnh, đòi tiền, yêu sách bất cứ điều gì... thì đó chỉ là những trò hề của bà Dung mà thôi. Bởi pháp luật sẽ không bảo vệ và bênh vực những hành động đó.

Theo Người Lao Động

Giả sử, nếu sau này mẹ ruột của bé S. có tìm đến trung tâm thì chúng tôi cũng chỉ cung cấp thông tin bé S. hiện tại đã được nhận con nuôi, ở đâu và đang sống trong điều kiện nuôi dưỡng tốt, chứ việc đòi lại con là hoàn toàn không được. Trước khi làm thủ tục con nuôi, bé S. đã có giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế, bệnh viện và Viện Pasteur TP.HCM khẳng định hoàn toàn khỏe mạnh, không nhiễm HIV, không bị viêm gan siêu vi và không bị các bệnh truyền nhiễm xã hội khác.

Ông Vũ Đức Long - Cục trưởng Cục con nuôi quốc tế - cũng khẳng định, sau khi bất cứ ai trong gia đình S. ký vào giấy tờ giao cậu cho trại trẻ mồ côi, quyền quyết định về đứa bé đã hoàn toàn thuộc về cơ sở nuôi dưỡng.

Được biết, mẹ ruột của S. là Phạm Thu Dung, 29 tuổi, chưa lập gia đình, là một người nghiện ma túy nhiều năm nay, và đã bỏ rơi con mình ngay sau khi sinh 2 ngày bởi hoàn cảnh khó khăn và đứa bé không có cha. Ông Chiến, ông ngoại bé S., 55 tuổi cho biết: "Con gái tôi là một người nghiện ma túy nặng. Nó hút hít từ năm mới 16 tuổi. Nó rất cần tiền. Khi nó phát hiện ra người nhận nuôi con trai mình là một ngôi sao điện ảnh nước ngoài giàu có, nó lập tức muốn tìm đủ mọi cách gây rắc rối với Angelina Jolie để “moi” tiền của cô ấy".

Theo tờ News of the world (Anh), ông Chiến, ông ngoại của P.Q.S (tên khai sinh của Pax Thiên), thừa nhận, 4 năm trước, con gái ông phát hiện mình có bầu khi thai nhi đã lớn nên không thể phá thai. Gia đình lo S. có thể bị nhiễm HIV, nhưng Dung khẳng định chỉ hít ma túy chứ không chích.

Khi chào đời vào ngày 29.11.2003, S. được chăm sóc đặc biệt vì quá yếu ớt (nặng 1,8kg). Hai ngày sau đó, Dung bỏ trốn vì không thể trả viện phí sinh nở hơn 450.000 đồng. Sau đó 1 tháng, ông bà S. do mặc cảm tội lỗi đã đến đưa cháu ngoại vào Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP.HCM). Từ đó, không có ai trong gia đình tới thăm S. Khi biết con sắp có gia đình mới, Dung muốn tới tìm con nhưng không biết mặt cậu bé.

Bà ngoại của S. không dám đến thăm cháu vì sợ mủi lòng nảy sinh ý định xin lại để nuôi. Bà nói: "Chúng tôi không đủ điều kiện nuôi cháu nên chỉ hy vọng nó được sống hạnh phúc rồi về thăm chúng tôi. Tôi cũng mong Dung quên con trai mình đi để thằng bé có được cuộc sống hạnh phúc".

(Theo LĐ, SGGP, VNE, VnMedia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.