Mẹ trẻ có 5 đứa con trai sau 2 lần sinh

06/12/2023 10:54 GMT+7

Sau gần 5 năm mòn mỏi mong có con, chị Đỗ Thị Tuyến (31 tuổi) sinh sống tại tỉnh Đồng Nai vỡ òa cảm xúc khi biết tin mang song thai vào năm 2020. 5 tháng sau, mẹ trẻ “không nói nên lời” khi phát hiện mình tiếp tục mang thai cùng lúc 3 em bé.

Vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm mong con

Kết hôn vào năm 2016, sau gần 5 năm chung sống vợ chồng chị Tuyến và anh Nguyễn Văn Toản (33 tuổi), sinh sống tại tỉnh Đồng Nai luôn khao khát có được đứa con đầu lòng. Năm 2020, sau một cơn đau bụng, chị Tuyến đi khám và nhận tin vui đang mang song thai. Bác sĩ cho biết mẹ trẻ này bị động thai vì công việc tại nhà máy sản xuất linh kiện cao su quá cực nhọc. Vì vậy, anh Toản khuyên vợ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

Mẹ trẻ có 5 đứa con trai sau 2 lần sinh nở - Ảnh 1.

Sau 2 lần mang thai vất vả, chị Tuyến giờ đây hạnh phúc vì có được 5 "thiên thần nhỏ"

KIM NGỌC NGHIÊN

Phải đi làm công trình xây dựng nên anh Toản thường xuyên xa nhà vì vậy không thể chăm sóc vợ lúc mang thai. Chị Tuyến phải về nhà mẹ ruột để nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Thời gian này bà mẹ trẻ bị nghén rất nặng, ăn bao nhiêu là ói ra hết khiến sức khỏe giảm sút đồng thời chị Tuyến cũng bị tiểu đường thai kỳ nên phải kiêng ăn tinh bột và chỉ được uống loại sữa không đường. Tuy vất vả nhưng chị Tuyến luôn lạc quan, cảm thấy hạnh phúc.

Vì mang thai đôi nên chị Tuyến phải mổ bắt con ra từ tuần thứ 34 (thông thường là khoảng 40 tuần). Tuy vậy, con của chị Tuyết vẫn khỏe mạnh, một bé nặng 2,5 kg và bé còn lại nặng 2,7 kg. “Lúc đó cả nhà vui như trúng số vậy, sau gần 5 năm chờ đợi vợ chồng mình đã có được 2 cậu con trai kháu khỉnh”, chị Tuyến nói.

Mẹ trẻ có 5 đứa con trai sau 2 lần sinh nở - Ảnh 2.

5 con trai của chị Tuyến rất ngoan, ăn khỏe

KIM NGỌC NGHIÊN

Gia đình không mấy khá giả, vì vậy việc chăm sóc 2 con đã là quá vất vả với vợ chồng chị Tuyến nên không có ý định sinh thêm. Tuy nhiên, 5 tháng sau khi sinh con, chị Tuyến bất ngờ đến mức “không nói nên lời” khi biết mình tiếp tục mang thai.

Một hành trình đầy thử thách

“Lúc cầm que thử thai thấy 2 vạch mình đã rất bất ngờ và không dám chia sẻ với ai. Mình âm thầm đi khám thì được bác sĩ cho biết lần này mang thai đến 3 bé. Lúc đó mình chết lặng, không biết nói gì trong vòng vài phút. Tuy nhiên, bác sĩ đã trấn an và bảo rằng vẫn có thể giữ các bé. Mình chia sẻ việc này với mẹ chồng đầu tiên và được bà ủng hộ, động viên. Mẹ chồng mình tin rằng đây là lộc của trời nên phải cố gắng giữ lấy”, chị Tuyến chia sẻ.

Được báo tin anh Toản cảm thấy lo lắng và thương cho vợ mình. Vì muốn vợ yên tâm dưỡng thai nên anh Toản luôn động viên vợ và cố gắng làm việc để tích góp tiền, chuẩn bị đón thêm 3 thành viên mới trong gia đình.

Mẹ trẻ có 5 đứa con trai sau 2 lần sinh nở - Ảnh 3.

Chẳng sợ vất vả, chị Tuyến chỉ lo lắng các con không đủ tình yêu thương

KIM NGỌC NGHIÊN

Dù đã có kinh nghiệm trước đó nhưng lần mang thai thứ 2 chị Tuyến gặp khó khăn gấp nhiều lần. Chị Tuyến kể, 2 bé đầu chỉ mới được 8 tháng đã phải gửi về nhà ngoại nhờ chăm sóc. Vì mang thai 3 nên bụng chị Tuyến rất lớn, khó khăn trong việc di chuyển.

“Mang thai lần 2 vất vả trăm bề, vì thời gian đó đang giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 nên có thèm gì cũng không được ăn. Mình lại tiếp tục bị tiểu đường thai kỳ nên phải kiêng ăn, chỉ uống ngũ cốc và sữa không được là chủ yếu. Đi khám định kỳ cũng gặp nhiều khó khăn và rất nhớ hai con”, chị Tuyến chia sẻ.

Đến tuần thứ 32 của thai kỳ, mẹ trẻ bị vỡ ối nên phải tiếp tục sinh mổ tại Bệnh viện (BV) đa khoa Đồng Nai. Lần này chị Tuyến không được nghe tiếng khóc khi con chào đời nên rất lo lắng. Sinh non nên các bé rất yếu, vì vậy phải chuyển đến BV Nhi đồng Đồng Nai, để nuôi lồng kính trong 5 ngày và ở lại theo dõi thêm 3 tuần.

“Lúc mới sinh mình đau gấp 3 lần phụ nữ khác vì tử cung giãn nở quá nhiều. Tuy nhiên nhìn các con bé nhỏ phải lấy máu xét nghiệm, nằm trong lồng kính mà người mẹ như mình còn đau hơn gấp bội lần. Một tuần sau sinh mình quyết định lên lại bệnh viện để chăm sóc 3 bé mặc dù sức khỏe yếu. Thời gian đó vất vả lắm, cả hai bên nội ngoại huy động hết lực lượng, người chăm 2 bé lớn, số còn lại phải vào viện trông coi 3 em mới sinh”, chị Tuyến nói.

Mẹ trẻ có 5 đứa con trai sau 2 lần sinh nở - Ảnh 4.

Vợ chồng chị Tuyến luôn cố gắng chia đều tình thương cho các con

KIM NGỌC NGHIÊN

Gần 4 tuần theo dõi tại bệnh viện, các con của chị Tuyến đã khỏe mạnh và được về nhà. Theo chị Tuyến, các con dường như hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ nên rất ngoan, không khóc đêm, ăn khỏe và lớn nhanh.

“Cảm ơn cuộc đời đã ưu ái mang cho vợ chồng mình 5 "thiên thần" Khôi, Khang, Anh, An và Châu. Mình rất thương vợ vì phải vất vả, chịu đau đớn để sinh con. Cũng thương các con vì bố mẹ phải san sẻ, chia điều tình cảm cho 5 anh em. Mình rất sợ con thiếu thốn tình cảm nên luôn cố gắng bù đắp bằng tất cả những gì có thể”, Anh Toản cho biết.

Hành trình nuôi dạy con khôn lớn của gia đình anh Toản và chị Tuyến sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách phía trước. Nhưng bằng tình yêu thương, họ luôn tin rằng cả nhà 7 thành viên sẽ cùng nhau san sẻ, vượt qua tất cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.