Mẹ VN anh hùng 98 tuổi ở Hà Nội: 'Khi nghe danh hiệu, tôi lại nhớ con'

27/07/2023 09:46 GMT+7

Có 2 người con trai anh dũng hy sinh trên chiến trường, Mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi (98 tuổi), trú P.Phú Thượng (Q.Tây Hồ, Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Mỗi khi được gọi với danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, tôi lại khóc và nghĩ đến các con. Tôi càng buồn, thương các con nhiều hơn".

Những ngày cuối tháng 7, căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi luôn ấm cúng và rộn rã tiếng nói cười.

Mẹ VN anh hùng 98 tuổi ở Hà Nội: 'Khi nghe danh hiệu, tôi lại nhớ con' - Ảnh 1.

Mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi

ĐÌNH HUY

Mẹ Mùi sinh thành được 6 người con, 4 người con trai và 2 người con gái. Trong đó, 2 người con trai của mẹ đã tòng quân chiến đấu đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền của đất nước và bảo vệ thành quả cách mạng. Câu chuyện của các anh ngày nay luôn được mẹ kể lại cho các con, các cháu nghe.

Mẹ Mùi nhớ lại, trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất (năm 1968), người con lớn nhất của mẹ mới 17 tuổi nhưng đã xung phong đi khám tuyển nhập ngũ. Biết chuyện, mẹ Mùi đã tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh. Sự động viên, khuyến khích của người mẹ đã tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm cho anh lên đường nhập ngũ.

Trước sự ác liệt ngày càng gia tăng của chiến tranh, 6 năm sau (năm 1973), mẹ Mùi nhận tin người con trai lớn đã hy sinh.

5 năm sau ngày mất của người con trai lớn, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, người con trai út của mẹ Mùi nhập ngũ, tham gia vào chiến tranh biên giới phía tây nam ở nước bạn Campuchia. Mẹ Mùi lại thêm một lần nén nỗi âu lo, động viên anh vững bước lên đường.

Rồi hơn 1 năm sau, mẹ Mùi lại nhận tin người con út hy sinh sau một trận đánh ác liệt. Hai lần tiễn con đi, hai lần trở về bên mẹ chỉ là nghững dòng tin báo tử… Nhớ con, mẹ Mùi lại đặt di ảnh của các anh lên đầu giường.

"Có lần nhớ các anh quá, mẹ ngỡ như các anh về nhà trêu mẹ, rồi lại kể cho các con nghe", người con gái của mẹ Mùi chia sẻ.

Là người trực tiếp chăm sóc mẹ Mùi, chị Công Thị Thanh Thủy (45 tuổi, cháu gái cụ Công Thị Mùi), cho biết ngoài 2 người con trai là liệt sĩ, mẹ Mùi cũng mất đi 2 người con trai (một người mất do bạo bệnh, một người mất từ nhỏ).

Khi cả 4 người con trai đều mất, mẹ Mùi vượt qua những nhọc nhằn trong cuộc sống, vừa làm mẹ, vừa làm bà, mẹ đã nuôi dạy các con, cháu khôn lớn. "Bà luôn tự hào khi các con, các cháu, các chắt giờ đây đều trưởng thành, ngoan ngoãn", chị Thủy nói.

Mẹ VN anh hùng 98 tuổi ở Hà Nội: 'Khi nghe danh hiệu, tôi lại nhớ con' - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi

ĐÌNH HUY

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, chiều 26.7, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Tại đây, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc sức khỏe và lắng nghe những chia sẻ, tâm tư của mẹ mỗi khi nhớ về những người con đã hy sinh.

Mẹ VN anh hùng 98 tuổi ở Hà Nội: 'Khi nghe danh hiệu, tôi lại nhớ con' - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi

ĐÌNH HUY

Trong không khí ấm áp dịp tri ân, mẹ Mùi xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các ban ngành, đoàn thể. "Mỗi khi được gọi với danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, tôi lại khóc và nghĩ đến các con. Tôi càng buồn, thương các con nhiều hơn", mẹ Mùi chia sẻ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.