Mì Gấu Đỏ giúp con tôi trở lại trường học

31/10/2012 03:00 GMT+7

Gần một tháng sau ngày ra viện, bé Phạm Gia Hào đã trở lại trường học, vui đùa cùng chúng bạn trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Về thôn Hành Lạc (thị trấn Như Quỳnh, H.Văn Lâm, Hưng Yên) hỏi thăm đến nhà chị Phạm Thị Xu - mẹ bé Hào chẳng ai không biết. Bởi hai mẹ con chị Xu nghèo có tiếng ở vùng quê này, gia cảnh rất đáng thương…

Chào đời hai tháng, bác sĩ phát hiện Hào bị bệnh tim bẩm sinh, bị thông liên thất hoàn toàn, nhịp tim đập rất chậm… Mỗi lần trái gió trở trời, Hào lăn ra ốm khiến họ hàng mất ăn mất ngủ. Mỗi lần Hào lên cơn đau, toàn thân tím tái, chị Xu chạy vạy vay mượn tiền mua thuốc trợ tim. Mỗi đơn thuốc này có giá hàng triệu đồng, số tiền quá lớn đối với người mẹ đơn thân quanh năm làm công việc bốc dỡ hàng hóa thuê cho cơ sở thu mua phế liệu. Cách đây gần 3 tháng, do bệnh trở nặng, Hào phải lên Bệnh viện Nhi T.Ư Hà Nội điều trị. Bác sĩ thông báo, dự toán chi phí phẫu thuật và đặt máy trợ tim là hơn 130 triệu đồng…

 Mì Gấu Đỏ giúp con tôi trở lại trường học
Bé Phạm Gia Hào đã bình phục sau ca phẫu thuật tim - Ảnh: H.Phan

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình chị Xu vô cùng khó khăn. Ngoài một sào ruộng cấy lúa, hằng ngày chị Xu nhận công việc bốc dỡ hàng hóa cho các cơ sở thu mua phế liệu tại thị trấn Như Quỳnh và bên huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Thu nhập chỉ đủ để mẹ con chị cơm nước hằng ngày, tiền đâu mà chữa bệnh cho con. Căn nhà hai mẹ con Hào tá túc là tài sản của bà ngoại bé Hào, hiện cũng tuềnh toàng, xuống cấp không thể dùng làm của thế chấp ngân hàng được…

Chị Xu nói với chúng tôi: “Nghe chi phí chữa bệnh quá lớn, tôi nghĩ rằng con tôi đã cầm chắc cái chết vì tôi chẳng biết kiếm tiền ở đâu để cứu con. Tuy nhiên như có phép màu, tôi được các bác sĩ giới thiệu đến cầu cứu chương trình Gấu Đỏ - Gắn kết yêu thương. Qua xem xét, chương trình đã hỗ trợ phần lớn chi phí điều trị với số tiền hơn 80 triệu đồng...”.

Hiện bé Hào đã ra viện và hằng ngày đã đều đặn đến trường. Nhìn con khỏe mạnh, chị Xu xúc động: “Mì Gấu đỏ đã sinh con tôi lần thứ 2 và đưa cháu trở lại với trường, với lớp. Ơn nghĩa này tôi sẽ ghi nhớ mãi…”.

Hoàng Phan

>> Con tôi đã được mì Gấu Đỏ cứu sống
>> Mì Gấu Đỏ giúp em trở lại trường
>> Phép toán của yêu thương từ mì gấu đỏ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.