|
|
Điệp khúc buồn
Vụ mía năm nay toàn tỉnh Long An trồng hơn 13.000 ha, tập trung tại các vùng nguyên liệu chủ yếu như Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Huệ, Đức Hòa. Đến thời điểm này mía đã thu hoạch được hơn 50% diện tích.
Anh Nguyễn Văn Minh (ấp 6A, xã Lương Hòa, H.Bến Lức) vừa thu hoạch 40 ha, năng suất 80 tấn/ha nhưng không giấu được nỗi buồn khi cầm trên tay sổ nợ gần nửa tỉ đồng. “Cũng như các năm trước, vụ mía năm nay năng suất tương đối nhưng do giá mía quá thấp so với công đầu tư nên phần lớn người trồng mía thua lỗ. Bình quân 1 ha mía tốn khoảng 50 triệu tiền đầu tư ban đầu, chưa kể tiền thuê đất 14 triệu đồng/ha. Trong khi đó giá mía thương lái mua tại ruộng từ 550.000 - 600.000 đồng/tấn. Lấy năng suất bình quân là 70 tấn/ha thì mỗi ha mía, nông dân thua lỗ hàng chục triệu đồng”, anh Minh cho biết.
Do thiếu phương tiện chuyên chở nên đa số nông dân đều bán mía thông qua thương lái. Mặt khác, nhà máy chậm trả tiền cho thương lái, vì vậy thương lái nợ tiền mua mía của nông dân và nông dân lại nợ tiền công thuê người đốn (hầu hết đến từ Sóc Trăng, Trà Vinh). Vì đốn mía không lấy được tiền ngay nên qua thời điểm đầu vụ, họ đều bỏ đi nơi khác, khiến diện tích mía còn lại của nông dân “dở khóc dở cười” vì thiếu công đốn.
Phó chủ tịch UBND xã Lương Hòa, ông Ngô Tấn Thời thông tin năm nay, xã có gần 1.800 ha mía, hiện đã thu hoạch được 40% diện tích. Ngoài việc nợ tiền của dân, ngay từ đầu vụ, nhiều nông dân đã gửi đơn khiếu nại nhà máy tính chữ đường quá thấp và cắt phép thu mua mía mà không thông báo gây thiệt hại cho người dân. Mặc dù đã có hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa nhà máy và nông dân, nhưng nhiều năm qua, điệp khúc “chữ đường” vẫn cứ lặp đi, lặp lại.
Nhà máy vi phạm hợp đồng
Tại Nhà máy đường Nivl trực thuộc Công ty CP Nivl, nhiều ngày qua, nông dân và thương lái vẫn đang rồng rắn xếp hàng chờ nhà máy “cấp phép” lên mía. “Theo hợp đồng thì sau khi cân mía trong vòng 7 ngày, nhà máy phải trả tiền cho chúng tôi, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 20 rồi mà tiền đâu chẳng thấy. Nợ nần vay nóng vay nguội sắp đến hạn rồi mà hàng chục tấn mía đã chờ mấy ngày vẫn chưa được cấp phép lên cân”, ông Đặng Văn Đây, một thương lái đã có 10 năm gắn bó với nghề lái mía ngán ngẫm nói.
Giá mía bán tại nhà máy hiện khoảng 980.000 đồng/tấn đối với mía đạt 10 chữ đường. Thời điểm này cây mía đang ở độ chín tốt nhất, nhưng chữ đường cũng chỉ được nhà máy “cho” từ 7 - 8 chữ, chưa tính mỗi tấn phải trừ đi 50.000 đồng tiền tạp chất. Sốt ruột do nhà máy tại địa phương cân mía chậm, mua giá thấp lại nợ tiền quá lâu, nhiều thương lái đã đưa mía sang Tây Ninh bán.
Theo nhiều người dân, với tình hình cấp phép “nhỏ giọt” hiện tại cộng với sự cạnh tranh của mía từ các vùng khác chuyển đến, mỗi ngày, tại địa phương ùn ứ hàng ngàn tấn mía. Từ đó, nạn thương lái móc nối với nhân viên nhà máy bắt số lậu để được cấp phép sớm cũng thường diễn ra. Điều khó hiểu là cứ mỗi năm vào vụ thu mua, lượng mía tại địa phương luôn luôn được thu mua chậm hơn so với mía từ các tỉnh miền Đông, miền Tây. Trong khi đến cuối tháng 4.2013, hợp đồng thu mua mía giữa địa phương và nhà máy sẽ chấm dứt. Phải chăng đây là một trong những “chiêu” của nhà máy để mua mía giá rẻ!
Ông Đặng Thanh Như, Trưởng phòng Nguyên liệu Nhà máy đường Nivl thông tin ngoài các vùng nguyên liệu chính của nhà máy ở miền Đông, miền Tây, áp lực mía tại Long An mỗi ngày khoảng 6.000 tấn. Trong khi đó với cây mía tại địa phương, nhà máy chỉ có thể thu mua cao nhất khoảng 4.500 tấn/ngày. Để góp phần giải quyết tình trạng mía ùn ứ, nhà máy đã tăng cấp phép từ 150 phép lên 170 phép/ngày. Thời gian qua, có tình trạng nhà máy cắt phép thu mua mà không thông báo cho người dân do đầu vụ nông dân thu hoạch mía còn non. Ngoài ra, do dây chuyền sản xuất đầu vụ đang trong giai đoạn tu bổ đã góp phần làm cho tình trạng mía tồn đọng lớn.
Cũng theo ông Như, hiện nay, do đường sản xuất ra không bán được nên nhà máy đành chấp nhận vi phạm hợp đồng và còn nợ nông dân gần 50 tỉ đồng. Những ngày qua, trước bức xúc của người dân, nhà máy cũng đã thế chấp đường tại một số ngân hàng để vay tiền, cố gắng trả hết nợ cho dân trước Tết Nguyên đán.
Xuân Lôi


Bình luận (0)