Khi tôi ngồi viết những dòng này là lúc đồng nghiệp chúng tôi đang theo mọi phương tiện trên mọi tuyến đường để mang hàng cứu trợ của bạn đọc đến với đồng bào miền Trung đang oằn mình trong bão lũ. Vậy là hơn tháng nay, bão chà đi xát lại, lũ ngập trắng băng vùng đất được ví như chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước. Hàng vạn con người đang dầm mình trong mưa lũ, trong cái đói, cái rét, cái chết cận kề:
Miền Trung...
Mảnh đất nghèo mùng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mà trắng mặt người...
Những câu thơ trong trường ca Trầm tích của Hoàng Trần Cương dường như đang tái hiện từng ngày trên mảnh đất Đến câu hát cũng hai lần sàng lại/Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm...
Đến với mảnh đất miền Trung dịp này, những người thực hiện chương trình cầu truyền hình Thay lời muốn nói với chủ đề Miền Trung - khúc ruột quê mình, sẽ không nói nhiều về những nỗi đau thương hay tổn thất, những mất mát, sống còn trong bão to, lũ dữ... bởi những điều ấy vẫn hiển hiện quanh đây, mà muốn nói nhiều đến những con người quật cường, vượt lên khó khăn, vượt lên đau thương mất mát, can trường tồn tại, can trường sống, can trường bước tiếp trên con đường đi tới của mình...
Miền Trung hôm nay không Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ mà còn nhiều thứ khác do con người tạo dựng nên, như tạo dựng nên những kỳ tích trong cuộc sống của chính mình.
|
Chương trình do Đài truyền hình TP.HCM và Báo Thanh Niên phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, diễn ra lúc 20 giờ 30 tối chủ nhật 15.11.2009 từ hai đầu cầu: Nhà hát Truyền hình HTV (TP.HCM) và Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), được truyền hình trực tiếp cùng lúc trên HTV9 - Đài truyền hình TP.HCM, VTV4 - Đài truyền hình Việt Nam, và DRT2 - Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng. Thông tin chi tiết tại www.thayloimuonnoi.htv.com.vn |
Những câu chuyện về Đất và Người miền Trung trong chương trình như Thay lời muốn nói, với hy vọng mang đến cho đồng bào cả nước và người Việt sống ở nước ngoài những xúc cảm sâu sắc, những sẻ chia, những cảm thông và cả niềm tự hào...
Chúng ta sẽ được gặp một miền Trung qua những khúc hát da diết: Miền Trung (Nguyễn Thụy Kha - thơ Hoàng Trần Cương), Về miền Trung (An Thuyên), Dòng sông tha thứ (Trần Tiến), Miền Trung đất Mẹ (Nguyễn Đình Thậm - thơ Ngân Vịnh)...; những khúc hát viết từ đáy lòng, từ trái tim đầy yêu thương từ chính những người con miền Trung, những người từng gắn bó với miền Trung, mảnh đất đã nuôi dưỡng họ lớn lên cả thể xác lẫn tâm hồn: Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy), Sóng về đâu (Trịnh Công Sơn), Biển sáng (Phạm Trọng Cầu), Bình thường thôi và Bão lũ (Vũ Quốc Việt), Bạn tôi (Võ Thiện Thanh)...
Các ca sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu, Mỹ Tâm, Đức Tuấn, Thùy Lâm, Hồ Trung Dũng, Đoàn ca múa nhạc Đà Nẵng ở đầu cầu Đà Nẵng cùng biên tập viên Quỳnh Hương dẫn chương trình, và Thanh Thúy, Vân Khánh, Minh Tú - Minh Thư, Quốc Đại, Vũ Quốc Việt, tốp ca Nhạc viện TP.HCM, Vũ đoàn Phương Việt, Vũ đoàn Sóng... ở đầu cầu TP.HCM cùng MC Phước Lập... cũng như những người thực hiện chương trình sẽ mang hết khả năng và tâm nguyện của mình gửi gắm vào mảnh đất yêu thương và rất đỗi tự hào này.
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong.
Và tất cả chúng tôi đã về, mọi người đã về và cùng hướng về miền Trung yêu dấu!
| Qua cầu truyền hình Thay lời muốn nói, để gửi đến đồng bào vùng bão lũ tại các tỉnh miền Trung, vui lòng liên hệ: Quỹ Chung một tấm lòng - Đài truyền hình TP.HCM - ĐT: 08.39111757, 08.38291667; đóng góp vào chương trình Một triệu quyển vở, một triệu cây bút và nhà tình thương cho miền Trung do Báo Thanh Niên khởi xướng, vui lòng liên hệ: 08.38394046. Số tiền đóng góp cho cả hai chương trình này sẽ được công bố trên Cầu truyền hình và đăng chi tiết trên trang web Thay lời muốn nói đêm 15.11.2009. Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), ngoài việc tài trợ thực hiện cầu truyền hình - đã tiếp tục chuyển cho đồng bào miền Trung qua cầu truyền hình này 1 tỉ đồng, dù trước đó, KBC cũng vừa chuyển khẩn cấp đến đồng bào nạn nhân cơn bão số 9 số tiền hai tỉ đồng. |
| "Các đơn vị thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) chúng tôi cũng đã tham gia rất tích cực và trực tiếp vào chương trình hỗ trợ đồng bào chịu lũ lụt ở các tỉnh miền Trung ngay khi bão lụt xảy ra. Với chương trình truyền hình đầy ý nghĩa và mang đậm tình thương yêu, trân trọng đối với miền Trung như thế này thì chúng tôi thấy cần phải tích cực tham gia đồng hành cùng với các đơn vị có sáng kiến tổ chức sự kiện này. Chúng tôi mong muốn, với những gì chúng tôi đang nỗ lực thực hiện, sẽ truyền đi một thông điệp, để cho đông đảo hơn nữa các doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ khắp mọi miền cùng chung sức tham gia hướng về miền Trung ruột thịt, nơi có những đồng bào mình chịu nhiều thiệt thòi và đau thương với thiên nhiên khắc nghiệt mà sức người không thể chống chọi được" - Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) |
Nguyễn Thế Thịnh
Bình luận (0)