Minh Béo shopping cũng tức cười!

09/01/2010 12:14 GMT+7

(TNTT>) Chuyện mua sắm của Minh Béo rất đặc biệt. Để “trang hoàng” cho tấm thân hộ pháp nặng 105kg của mình, anh chỉ có thể chọn những cửa hàng bán quần áo, giày dép big size (cỡ lớn). Cũng đừng tưởng cái gương mặt “ít nghệ thuật” của chàng béo lại không có một tâm hồn mua sắm “dịu dàng”.

Quá khổ vì… quá khổ!

Đúng thật mỗi lần đi mua sắm thời trang là nỗi khổ của Minh Béo. “Nghiện” ăn diện, ngặt nỗi quần áo size thông thường bán tràn ngập khắp nơi nhưng loại quần, giày dép cỡ size 46, áo size XXL… vừa vặn với cây hài mập ú ù này thì không nhiều. Chỉ có một cửa hàng “ruột” Minh Béo đặt hàng thường xuyên là Khánh Hiệp ở 226 Nhật Tảo, Q.10. Mỗi khi có mẫu đẹp, đúng chuẩn thì cửa hàng này ới một tiếng là Minh Béo hí hửng đến ngay để tậu về. Sản phẩm thời trang size lớn ở đây theo Minh Béo tiết lộ là “nó vừa cả túi tiền (giá từ 150.000đ – 350.000đ) và vừa cả bo - đì của mình, chứ không cần cái mác làm chi cho cháy túi ”. Đi biểu diễn ở nước ngoài anh cũng tranh thủ lùng mua áo quần size lớn. Hiện nay áo quần biểu diễn và “ăn chơi nhảy múa” của Minh Béo chất đầy 3 tủ, khoảng hơn 300 chiếc. Chàng béo bảo để “khoa trương”  và lên sân khấu thì chọn màu sắc tưng bừng, rực rỡ. Còn bình thường thì chỉ “chơi” màu tối cho nó… ốm bớt! 

Những món hàng “dịu dàng”

Xin lỗi Minh Béo là tôi nhìn tấm thân sung túc và cái “bản mặt” anh thì thấy anh  có vẻ… “xôi thịt” quá. Thế nhưng thật ra tâm hồn Minh Béo rất dịu dàng  và hồn nhiên. Minh Béo rất mê hoa. Những lúc rảnh rỗi anh thường dạo các  shop hoa để ngắm nghía và thấy loại hoa nào vừa ý là “xớt” liền. Mua áo quần thì anh so đo giá cả, nhưng mua hoa thì “Béo” không hề tính toán. “Béo” còn “ghiền” nước hoa nữa. “Xức cho đời lên hương”, anh hóm hỉnh.  Mà đã mua nước hoa thì Minh Béo phải mua nước hoa loại xịn. Mặt hàng “xa xỉ phẩm” này anh thường mua ở nước ngoài. Anh mua không phải cho riêng mình mà còn tặng cho những người thân thiết nhất để cho họ “lên hương” cùng mình. Dù đã khá sành điệu trong việc mua sắm nước hoa nhưng nghe đâu đã có lần Minh Béo cũng bị “hố hàng” nên nước hoa thành nước… hôi!  

 

Ồ! Bình hoa này hay quá ta!

Ôi! muốn hôn quá!

Dù sao cũng phải mặc thử trước khi quyết định mua chiếc này

Thì ra đây là một chiếc quần dành cho những chàng béo như mình

Chiếc giày này có vừa bàn chân quá khổ của mình không ta?


Hehehe... mua được một túi đồ quần áo to tướng rồi nè!

Song Hảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.