Không tự ti, mặc cảm với ngoại hình quá khổ, “chàng béo” đã biết sử dụng sự "thiệt thòi" của mình để mang đến nụ cười cho khán giả. Từ một diễn viên hài lấn sân sang ca nhạc, rồi làm đạo diễn, lĩnh vực nào Minh Béo cũng làm hết mình và có duyên. Hiện vở kịch Đổi hồn và Xóm lưu manh do anh đạo diễn đang trong giai đoạn nước rút. Hỏi Minh Béo công việc bù đầu bù cổ như vậy có "khổ thân" lắm không, anh cười hề hề: “Tôi đang… sung mà”.
Nghe đồn từ khi bắt tay làm đạo diễn, Minh Béo hay la cà đi với mấy em “chân dài” lượn lờ các quán xá hoài đó nghe?
Không phải đâu. Thiệt tình là oan cho chàng béo lắm. Gần nửa năm nay tôi về đầu quân cho sân khấu Thế Giới Trẻ (125 Cống Quỳnh, Q.1, TP. HCM) với vai trò giám đốc nghệ thuật nên quỹ thời gian hầu như kín. Lăn lộn lo kịch bản, tuyển chọn diễn viên mới, lại phải đi thâm nhập thực tế nên thỉnh thoảng mới thấy Minh Béo lân la ở mấy quán cà phê đó chứ. Mặc dù bận rộn nhưng Minh Béo vẫn nhận lời quay các chương trình phát thanh, truyền hình hay dẫn game show...
| Vài nét về Minh Béo: Sinh nhật: 27.12 (tuổi con rắn) Cân nặng: 105kg Sở thích: Du lịch, khám phá thế giới động vật m nhạc: Thích dân ca E-mail: nsminhbeo@yahoo.com. ĐT liên lạc với khán giả: 090 8103 058 Phương châm sống: Muốn leo lên đỉnh nhưng không bao giờ tới đỉnh (để còn được… leo tiếp). |
Có được ngày hôm nay, Minh Béo mang ơn ai nhất?
Ngoài mẹ là người luôn ủng hộ cho sự nghiệp, NSƯT Hồng Vân cưu mang tôi những lúc khó khăn mới vào nghề, có một người đặc biệt mà tôi mang ơn nhất là thầy Công Ninh. Năm 1996, trong số 10.000 thí sinh dự thi vào trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh (chỉ tiêu 30 sinh viên) mà thầy vẫn không ngần ngại “chấm” cho ngoại hình mũm mĩm của tôi đậu thì quá là may mắn. Chính vì vậy, trong thời gian theo học, tôi luôn cố gắng để không phụ lòng mọi người. Và vở tốt nghiệp “Ốc mượn hồn”, với vai luật sư Phan, tôi đã thể hiện một vai chính kịch đầu tiên trong đời một cách xuất sắc.
Nhưng rồi sau đó là những ngày tháng gian nan?
Thật sự là như thế. Ra trường, tôi phải đi tấu hài 3 năm. Nhiều lúc buồn quá muốn kiếm nghề gì khác để làm cho đỡ tủi. Gặp chị Hồng Vân lúc đó làm Số đỏ đang thiếu nhân vật Cậu Phước Em chả, thấy ngoại hình tôi phù hợp nên chị mời về cộng tác, ai ngờ vở này thắng lớn nên tôi quyết định đầu quân luôn về sân khấu kịch Phú Nhuận. Tên tuổi tôi từ đó xuất hiện nhiều. Các vai diễn được khán giả ghi nhận: Ông Tàu bán bánh mì (Phận làm gái) - giải Diễn viên hài được yêu thích nhất năm 2004, Minh nhổ lông vịt (Đêm giao thừa đáng nhớ) được đề cử 2 năm giải Mai Vàng báo Người lao động. Ngoài ra, tôi còn tham gia viết kịch bản sân khấu, đóng nhiều phim.
Tại sao Minh Béo lại thích làm đạo diễn?
Trước khi làm diễn viên, tôi đã từng là đạo diễn nghiệp dư. Hồi đó năm 1999, Trung tâm văn hóa Q.3, TP.HCM có nhờ Minh Béo dựng vở Người hàng xóm để đi dự thi Liên hoan sân khấu quần chúng không chuyên toàn quốc, tôi “uống mật gấu” mới dám nhận lời. Ai ngờ vở diễn nhận được Huy chương vàng, còn Minh béo thì “rinh” giải đạo diễn xuất sắc nhất. Từ đó, tôi thấy mình có thêm khả năng này nên thỉnh thoảng lại…"uống mật gấu" tiếp. Làm đạo diễn, tôi phải lo nhiều thứ. Ngày xưa diễn xong, tôi chỉ biết nhận tiền rồi về. Còn bây giờ, mọi thứ phải được “cân đong đo đếm” để không bị lỗ. Nhờ từng làm diễn viên nên tôi có thêm nhiều ngón nghề để truyền lại cho anh em trẻ. Cũng nhờ là diễn viên nên tôi được các cô chú, anh chị diễn viên đi trước ưu ái nhận lời các vở diễn mới và đạo diễn Minh Béo được nhiều khán giả ủng hộ…
Trong nghề anh có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất?
Vui lắm. Mới đây, có một vợ chồng người Nga kinh doanh mỹ phẩm ở Việt Nam khi xem Nước mắt đàn ông “ghiền quá” tìm gặp Minh Béo tặng quá trời đồ mỹ phẩm để xài thử và còn mời sang Liên bang Nga thăm nhà cho biết nữa. Tôi đang “gồng mình” xài thử, nếu tốt sẽ giới thiệu đến cho bạn bè cùng dùng. Còn nếu có sự cố gì thì Minh Béo gánh chịu dung nhan của mình…
Vở Đổi hồn đang trong giai đoạn hậu kỳ, Minh Béo chọn Phi Thanh Vân đóng vai chính là sự phiêu lưu hay muốn lợi dụng tên tuổi đang “hot” của Vân hiện nay để lôi kéo khán giả đến xem?
Hoàn toàn không phải vậy đâu. Phi Thanh Vân lần đầu tiên đóng kịch nhưng tôi thấy rất chịu khó và khổ luyện. Minh Béo không phiêu lưu mà vì tin tưởng vào khả năng “chọn mặt gửi... vai” của mình. Nếu muốn khán giả tới rạp, tôi đã có những tên tuổi như NSƯT Bảo Quốc, Kiều Mai Lý, Thanh Vân, Sỹ Luân rồi. Đã có nhiều diễn viên được nhắm vào vai này nhưng cuối cùng tôi chọn Phi Thanh Vân vì cô diễn tốt. Câu chuyện khá hấp dẫn xoay quanh một gia đình quá bất hòa nên bị quả báo phải đổi hồn mượn xác nhau, làm nảy sinh biết bao buồn vui. Nhờ vậy mà sau bao khóc cười, họ mới nhận ra vai trò của mỗi người trong cuộc sống quan trọng đến thế nào.
Lê Công Sơn
Bình luận (0)