Mình đã quen có anh ấy mất rồi...

10/07/2006 10:06 GMT+7

Mình và anh ấy quen nhau đã được 4 năm. Chúng mình dự tính 2-3 năm nữa sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng khoảng một tháng nay mình phát hiện anh ấy lén lút liên hệ với người bạn gái cũ của anh ấy. Mình rất giận và buồn...

Lúc trước mình cũng đã phát hiện một lần và anh ấy đã hứa hẹn là sẽ không liên lạc với người ấy nữa. Nhưng lần này mình lại thấy anh ấy nhắn tin cho người ấy và nói những lời lẽ mà mình không thể hình dung nổi. Cô bạn gái kia cũng biết anh ấy đã có người yêu, và anh ấy cũng đã nói là tụi mình sắp cưới nhau, nhưng cô vẫn tiếp tục nhắn tin và gọi điện liên tục làm mình thấy rất khó chịu và bực bội. Anh ấy cũng cảm thấy có lỗi nên không liên lạc với cô ấy nữa, nói rõ với cô ấy là bọn mình sắp cưới nhau. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục những trò lố bịch ấy: liên lạc và nhắn tin liên tục, ngay khi có mình; cô ấy còn nói sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Mình rất lo lắng về mối quan hệ của chúng mình.

Hai người đã không liên lạc với nhau một thời gian khá dài, khi đó anh ấy chưa quen mình. Khi bọn mình quen nhau được khoảng 3 năm thì cô em gái của anh ấy du học về thăm nhà, anh và em gái có ghé nhà của cô ấy thăm, thế là sau ngày đó cô ấy liên tục làm phiền bọn mình.

Mình nên làm gì đây nếu anh ấy rời xa mình để đến với người ấy? Mình lo lắm vì mình đã quen với hình ảnh của anh ấy, những lúc mình buồn những lúc mình vui anh ấy đều bên cạnh mình. Mình rất mong vườn tâm tư hãy cho mình một lời khuyên, mình nên làm gì để cô ấy hiểu được nỗi buồn vô cùng của mình, làm sao để cô ấy hiểu được là mình không thể mất anh ấy, cho cô ấy biết là anh ấy hoàn toàn không hề yêu cô...

Tran Tran

Những đóng góp, chia sẻ với  Tran Tran, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.