Mình đồng da sắt

24/03/2006 00:07 GMT+7

Rơi từ trên tầng 11 của chung cư xuống đất, ở độ cao 35 mét nhưng một cô gái người Nga 21 tuổi lúc mọi người đến cứu thấy vẫn... thở đều!

Nạn nhân chỉ bị sốc, trật cột sống và trầy xước sơ sơ. Tại bệnh viện, một bác sĩ ngạc nhiên cho biết ông đã hành nghề 36 năm nhưng chưa từng thấy bệnh viện tiếp nhận một trường hợp nào như thế vì thông thường, nơi tiếp nhận nạn nhân là... nhà tang lễ. Lớp tuyết dày cộng với tình trạng không tỉnh táo hoàn toàn lúc rơi được cho là hai nguyên nhân giúp cô gái cao số này thoát chết. (Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.