Minh Hằng và kế hoạch trở thành "sao thần tượng"

09/10/2007 09:01 GMT+7

Trong khi khán giả tuổi teen đang "khoái chí" với những trò "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" của Phụng "hậu đậu" và nhóm bạn trên phim Gọi giấc mơ về, thì ngoài đời Minh Hằng lại 24/24 giờ bận rộn cho kế hoạch trở thành "sao thần tượng"...

Nhắc đến vai Phụng, Minh Hằng cười tít mắt, ríu rít kể: "Ban đầu, em được giao vai Vy của Ngân Khánh, nhưng đọc kịch bản không hiểu sao em cứ trôi vào nhân vật Phụng, thấy đấy mới là vai phù hợp với mình".

Vừa cố gắng thuyết phục đạo diễn giao vai Phụng cho mình, Hằng còn phải cấp tốc tăng thêm 5 ký lô để đánh bật một "bé" mập đã được chọn trước. Chỉ trước khi phim bấm máy một ngày, hãng phim mới đồng ý cho Hằng đổi vai. Cộng thêm để mái tóc ngố, gương mặt ít trang điểm nên ngay khi quay ngoài hiện trường, khán giả đi ngang cứ hỏi: "Phải Minh Hằng không?", còn xem phim thì khán giả chê: "Nhỏ Hằng này sao mà mập quá!". Không chỉ biến mình thành "bé Heo" chính cống mà bối cảnh quay phim Gọi giấc mơ về ở vùng ven biển, nắng gió còn làm da Hằng đen thui, nổi mụn đầy mặt phải đi trị liệu xóa sẹo.

Gọi giấc mơ về là phim thứ 5 của Minh Hằng, nhưng lại là phim đầu tiên cô được khen là hợp vai và diễn xuất tốt. Hằng thừa nhận, ở các phim Mộng phù du, Chiếc bóng bên chồng... nhân vật đều lớn tuổi, lại có số phận nhiều éo le, từng trải trong cuộc sống, trong khi cô còn ít tuổi, non nớt quá nên vào vai cứ phải "gò", phải "cương" thành ra không hợp.

Gọi giấc mơ về là phim dành cho khán giả tuổi teen, chưa xa lắm với lứa tuổi của Hằng với nhiều tình huống như đi học, bạn bè xích mích, ganh tị với nhau, giận hờn vu vơ với cha mẹ, hay những rung động tình cảm đầu đời... Hằng chưa từng học qua đào tạo diễn viên, diễn xuất theo bản năng và cảm nhận của mình về nhân vật, nay được một vai khiến mình thích thú nên rất cố gắng để diễn thật tròn trịa.


Minh Hằng - Ảnh: Thái Nhân

Ngoài ra, các bạn diễn như Huỳnh Đông, Tấn Phát, Ngân Khánh... cũng trạc tuổi Hằng, dễ gần, dễ chia sẻ và thân nhau, diễn xuất tự nhiên hơn. Không có thời gian để theo dõi kỹ phim Gọi giấc mơ về nhưng qua e-mail, tin nhắn hay diễn đàn trên mạng thấy khán giả teen bình luận về vai diễn rôm rả... Hằng rất mừng.

Gọi giấc mơ về là bộ phim cuối cùng "thanh lý" hợp đồng diễn viên độc quyền của Minh Hằng với Hãng Lasta. Một cuộc chia tay đẹp lòng những người trong cuộc. Hai năm làm diễn viên độc quyền, Minh Hằng đóng được 4 bộ phim truyền hình. Được tạo sẵn sân để dụng võ, học hỏi nhiều kinh nghiệm diễn xuất, và từ một cô bé chỉ biết diễn theo bản năng, không biết phân biệt thế nào là rắc-co, là né góc máy thì nay Hằng đã nhiều kinh nghiệm hơn. Chỉ tiếc, trong thời gian "độc quyền" Hằng không được quyền lựa chọn đạo diễn và vai diễn, và phải từ chối nhiều lời mời đóng phim từ bên ngoài...

Cuối tháng 8.2007, Minh Hằng tham gia casting phim điện ảnh Thủ tướng. "Chắc đến 90% nhưng có "sự cố" nên đành chịu mất vai" - Hằng tiếc nuối. Năm 2008, dự định của Hằng là phát triển song song cả hai lĩnh vực điện ảnh - ca nhạc, với mục tiêu phấn đấu trở thành ca sĩ - diễn viên thần tượng của khán giả từ 16 - 25 tuổi. Một công ty quản lý sẽ giúp Hằng hoạt động nghệ thuật bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Hiện nay, Hằng đang theo đuổi một lịch tập luyện rất khắt khe: buổi sáng tập thể lực, buổi trưa luyện thanh, buổi chiều học vũ đạo, tối thì vào phòng thu tập hát những ca khúc được chọn...

Ngoài ra, Hằng còn đang chuẩn bị đóng một vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh có tên Hồn ma (Hãng Phước Sang sản xuất). Trong phim, Hằng đóng vai một cô phục vụ phòng, định cứu anh chàng ca sĩ trẻ muốn chết theo người yêu, nhưng không ngờ được anh ta cứu thoát chết. Hai người trở thành bạn, rồi thành người yêu, với một chuyện tình lãng mạn và ly kỳ... Phim được làm theo mô-típ của phim thần tượng và nhân vật được "đo ni đóng giày" cho Hằng từ khi viết kịch bản. Hằng cho biết, mình là một fan rất hâm mộ phim thần tượng như Khu vườn táo đỏ, Hoàng tử ếch, Được làm hoàng hậu...

Khi hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, Hằng cười mãi rồi nói vui: "Mấy năm trước ai hỏi tuổi, em đều trả lời ngay là 16, 17 tuổi... Bây giờ, 20 tuổi rồi, tự nhiên em cũng thấy mình già hơn". Tự nhận từng có vài mối tình thoáng qua như của Phụng và các cô gái học trò trong phim Gọi giấc mơ về, nhưng hiện tại Minh Hằng đang dành ưu tiên số một cho nghề nghiệp.

Theo Hương Thủy - ĐAKT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.