Minh Phương treo giày…

26/09/2015 09:07 GMT+7

(TNO) Đội trưởng Minh Phương của SHB.Đà Nẵng vừa tuyên bố chia tay sự nghiệp đá bóng khi bước sang tuổi 35 để lại nhiều luyến tiếc cho người yêu bóng đá.

(TNO) Đội trưởng Minh Phương của SHB.Đà Nẵng vừa tuyên bố chia tay sự  nghiệp đá bóng khi bước sang tuổi 35 để lại nhiều luyến tiếc cho người yêu bóng đá.

Minh Phương đã chính thức treo giày ở tuổi 35 - Ảnh: Quang Hải

Phút 55 ở trận SHB.Đà Nẵng tiếp đội khách FLC Thanh Hóa trên sân Chi Lăng, tiền vệ Minh Phương ra đường piste khởi động để chuẩn bị thay người. Ngay lập tức, một nhóm cổ động viên ngồi bên khán đài A bật dậy hò reo sung sướng. Mỗi người cầm một chữ cái ghép tên Minh Phương đứng suốt buổi cổ vũ cho thần tượng…

Trận đấu cuối cùng ở V-League 2015 cũng là lúc tiền vệ tài hoa Nguyễn Minh Phương cúi đầu chào cảm ơn khán giả Đà Nẵng và chính thức treo giày với một ngã rẽ mới: trở thành HLV. 17 năm lăn lộn ở V-League với bao thăng trầm cả trong nhiều màu áo CLB lẫn các đội tuyển quốc gia, Minh Phương luôn thể hiện sự mẫu mực cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.

Chúng tôi còn nhớ rất rõ hồi 14 năm trước, sau ba năm rèn luyện ở các đội trẻ, Minh Phương khệ nệ vác bao đựng bóng sau buổi tập của đội Cảng Sài Gòn từ sân Quân khu 7 về trại đóng quân gần đó. Chàng trai trẻ Minh Phương bỗng dưng lấy ra một quả bóng rồi cứ thế đứng trên nền xi măng tâng bóng 12 bộ phận cơ thể một cách thích thú.

Chăm chú nhìn cậu học trò nhỏ say sưa tập thêm các động tác kỹ thuật bổ trợ, cố HLV Tam Lang nheo nheo mắt cười và nói đùa: “Gà son của tôi đấy!”. Một năm sau, Minh Phương đã trở thành nhà vô địch quốc gia trong màu áo Cảng Sài Gòn với vị trí hậu vệ phải, khi cái bóng của các đàn anh Hoàng Bửu, Quan Huy, Văn Lợi còn đang son.

Phần thưởng lớn nhất của Minh Phương ngay trong năm 2002 chính là một suất lên tuyển quốc gia thi đấu ở Tiger Cup dưới thời HLV Calisto. Hồi ấy, cũng chưa ai vượt qua hậu vệ phải Trần Công Minh trên tuyển nhưng giờ chót, anh bị chấn thương phải rời đội nên Minh Phương lấy luôn suất đá chính.

Lời tạ từ của MInh Phương - Ảnh: Quang Hải

Sau khi đoạt hang ba Đông Nam Á, cầu thủ của Cảng Sài Gòn chiếm trọn tình cảm của ông thầy người Bồ Đào Nha và việc đầu tiên chuẩn bị mùa bóng mới, ông Calisto yêu cầu lãnh đội Đồng Tâm Long An (ĐTLA) phải lấy Minh Phương về bằng được.

Lần đầu tiên ở làng bóng Việt Nam nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội về việc chuyển nhượng một cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi và đích thân ông Trưởng ban kỷ luật, thi đua - khen thưởng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Vũ Hạng phải vào TP.HCM hòa giải. Rốt cuộc Minh Phương vẫn về ĐTLA sau khi ông giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa vác bao tiền 399 triệu đồng giao cho phía Cảng Sài Gòn xem như là bồi thường chi phí đào tạo.

Hai năm sau dưới sự nhào nặn của thầy Calisto, bóng đá Việt Nam có cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc Minh Phương - Tài Em hai lần giúp ĐTLA đăng quang V-League 2005-2006.

Thế nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Minh Phương có lẽ là trong màu áo tuyển quốc gia với pha sút phạt ở phút 90+3 giúp tiền đạo Công Vinh đánh đầu đổi hướng bóng vào lưới Thái Lan giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup 2008.

Hai năm sau, Minh Phương tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia nhưng vẫn có một cái duyên đặc biệt đi đến đâu là CLB vô địch đến đấy. Năm 2012 anh lên ngôi V-League với đội mới SHB.Đà Nẵng và một năm sau trở thành cầu thủ hay nhất giải vô địch quốc gia ở tuổi 33.

Chúng tôi muốn mượn lời đánh giá của trung vệ kỳ cựu Nguyễn Mạnh Dũng nói rất thật lòng về Minh Phương: “Ở Việt Nam, với tôi cậu ấy là mẫu cầu thủ toàn diện nhất về kỹ chiến thuật”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.