Minh Tuyết từng bị gièm pha 'ca sĩ mà làm bồi bàn' khi ở Mỹ

16/09/2024 20:16 GMT+7

Minh Tuyết bật khóc khi nhắc về khoảng thời gian một mình ở Mỹ, thời điểm đó cô không dám chia sẻ với gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng.

Xuất hiện trong chương trình The Khang Show, Minh Tuyết khiến không khí chương trình thoải mái với những màn tung hứng với MC Nguyên Khang. Nữ ca sĩ hải ngoại hài hước cho biết trong tủ quần áo của mình hiếm khi có trang phục kín đáo, hầu hết đều là những trang phục cắt xẻ táo bạo.

Minh Tuyết từng bị gièm pha 'ca sĩ mà làm bồi bàn' khi ở Mỹ- Ảnh 1.

Giải thích về việc ít xuất hiện cùng chồng trong thời gian gần đây, Minh Tuyết chia sẻ cô đang nuôi 2 chú chó nên cần người ở nhà chăm sóc mỗi khi cô đi lưu diễn

Ảnh: BTC

Tuy nhiên, Minh Tuyết khẳng định đó chỉ là phong cách thời trang và mong mọi người không nhìn vào điều này để đánh giá nhân cách của một người. "Nhìn trang phục, thần thái, mọi người đoán tôi khó gần, ăn chơi và phóng khoáng. Thực chất tôi thuộc tuýp người hướng về gia đình, mê nấu ăn, thích kết nối với những người bạn thân thiết", cô nói.

Tuy được nhiều người ngưỡng mộ là nữ ca sĩ có ngoại hình "bốc lửa" nhưng Minh Tuyết tự nhận khuyết điểm của mình là chiều cao và nhan sắc không quá nổi trội. Chính vì thế, giọng ca Đã không yêu thì thôi nỗ lực học nhảy và khiến nó trở thành điểm nhấn của mình trên sân khấu.

Minh Tuyết từng bị gièm pha 'ca sĩ mà làm bồi bàn' khi ở Mỹ- Ảnh 2.

Minh Tuyết tự nhận mình là người quyết đoán giống mẹ

Ảnh: Chụp màn hình

Nhắc về quyết định một mình sang Mỹ du học, Minh Tuyết tâm sự: "Ngày xưa khi đi du học, tôi không cho bố mẹ biết. Tôi cứ đi hát, để dành tiền và đăng ký dịch vụ làm thủ tục đi du học. Vì tôi biết gia đình không ai chấp nhận cho mình đi hết vì bên Mỹ không có bà con. Tôi lại là con út nên sẽ không có bố mẹ nào chấp nhận cả vì sợ tôi bôn ba". Tuy nhiên, khi gặp vấn đề về tiền bạc, cô quyết định tâm sự và thuyết phục mẹ cho phép mình sang nước ngoài.

Trong thời gian đầu ở Mỹ, Minh Tuyết phải ở nhờ nhà một người bạn dù gia cảnh cô bạn không quá khá giả. Những lúc khó khăn, không có tiền nhưng Minh Tuyết không dám than vãn với gia đình. "Tôi không dám gửi một tấm hình về bởi vì có báo về thì bố mẹ cũng không làm gì được vì nhà nghèo", cô nghẹn ngào.

Ngoài việc đi học, Minh Tuyết dành thời gian tìm hiểu thị hiếu của khán giả hải ngoại thời đó để tìm kiếm con đường phát triển cho mình. Nữ ca sĩ 7X thừa nhận khoản tiền cô mang theo sang Mỹ quá ít nên không đủ sống. Thậm chí, có thời gian cô phải đi làm bồi bàn để mưu sinh.

Minh Tuyết từng bị gièm pha 'ca sĩ mà làm bồi bàn' khi ở Mỹ- Ảnh 3.

Minh Tuyết xúc động nhớ về thời gian vất vả khi một mình sang Mỹ

Ảnh: Chụp màn hình

Em gái Cẩm Ly kể lại: "Mặc dù tôi may mắn được một công ty giải trí nhận vào nhưng chi phí cũng chỉ đủ để đổ xăng, ăn uống và trả tiền nhà. Đến khi tôi cảm thấy không ổn, tôi xin đi làm công việc bồi bàn. Người ta cũng nói ra nói vào rằng: "Trời ơi, ca sĩ mà đi làm phục vụ"". Tuy vậy, cô không cảm thấy tủi thân vì đó là công việc chân chính, giúp cô có tiền sinh hoạt hằng tháng. Sau những ngày tháng chật vật, Minh Tuyết có được vị trí vững chắc cho mình ở thị trường ca nhạc hải ngoại.

Ngoài ra, Minh Tuyết còn chia sẻ thêm về chuyện tình yêu của mình và ông xã. Nữ ca sĩ 7X cho biết, cô được bạn bè giới thiệu và mai mối cho doanh nhân Diệp Nghi Keith. Sau những lần trò chuyện, cả hai quyết định hẹn hò và kết hôn.

Minh Tuyết thừa nhận chồng không đẹp trai nhưng anh lại là người lịch thiệp và yêu thương cô hết mực. "Có một lần tôi bị bệnh, kiệt sức quá nên xỉu nhưng không phải hoàn toàn bất tỉnh. Thay vì bế tôi lên sofa đề nằm, anh ấy lại bế tôi lên mấy tầng lầu để lên phòng nghỉ ngơi", cô kể.

Chính vì tình yêu của ông xã dành cho mình, Minh Tuyết xúc động khẳng định rằng: "Khi tôi yêu một người, quyết định ở với người đó rồi, thì tôi dành hết cuộc đời cho người đó và ngược lại tôi cũng mong người đó như thế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.