CLB Công an nhân dân (CAND) cho thấy tham vọng lớn trong hành trình trở lại V-League khi bước vào giải hạng nhất 2026-2027 với một đội hình được đầu tư mạnh. Không chỉ đặt mục tiêu thăng hạng, đội bóng ngành công an còn chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và ban huấn luyện, với sự xuất hiện của HLV Nguyễn Đức Thắng, người có nhiều năm làm việc tại V-League.
Ngay ở trận ra quân gặp CLB Long An, CLB CAND cũng cho thấy quyết tâm của mình khi tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với những cầu thủ chất lượng như thủ thành Đình Triệu, trung vệ Phi Long, Lý Đức hay cả Minh Vương, Thanh Nhàn, Xuân Bắc…

CLB CAND tung ra sân đội hình rất mạnh ở trận ra quân
ẢNH: CLB CAND
Hiệp 1 áp đảo của CLB CAND, chỉ thiếu may mắn để có bàn thắng
Với đội hình vượt trội cùng lợi thế sân nhà, CLB CAND dễ dàng kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Trong khoảng 30 phút đầu hiệp đấu, CLB CAND có tỷ lệ cầm bóng gần 60%, liên tục có những pha lên bóng ở hai biên khiến khung thành CLB Long An chao đảo. Đáng tiếc, khi tiếp cận vòng cấm của CLB Long An, các chân sút đội chủ nhà tỏ ra khá vội vàng, khiến các cơ hội ăn bàn đều trôi qua.
Dấu ấn lớn nhất mà CLB CAND để lại trong khoảng thời gian này là khoảnh khắc Xuân Bắc sút tung lưới Long An ở phút 27. Dù vậy, trọng tài đã từ chối pha làm bàn này khi cho rằng trung vệ Phi Long đã phạm lỗi với thủ thành của CLB Long An trước khi Xuân Bắc sút bóng.
Khoảng 15 phút cuối hiệp 1, thế trận trở nên hấp dẫn khi CLB Long An mạnh dạn đẩy cao tốc độ, chơi ngang ngửa với CLB CAND. Tuy nhiên, các tiền đạo Long An tỏ ra thiếu gắn kết, không thể tạo ra pha bóng đáng chú ý nào. Ở chiều ngược lại, từ phút 40 đến phút 45, CLB CAND có đến 3 cơ hội ngon ăn, nhưng những cầu thủ như Minh Vương hay Đậu Văn Toàn, Thanh Nhàn đều không gặp may mắn, khiến hiệp đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

May mắn ở hiệp 1 vẫn chưa mỉm cười với các chân sút của CLB CAND (áo đỏ)
ẢNH: CLB CAND
Sau giờ nghỉ, CLB Long An bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công. Chỉ mất 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội khách vươn lên dẫn 1-0 sau cú đá đẹp mắt của chân sút Tấn Thành. Tuy nhiên, lợi thế này của CLB Long An đã không giữ được lâu khi đến phút 53, CLB CAND đã tìm được bàn gỡ 1-1 sau pha lập công của Hoàng Anh. Tân binh của CLB CAND là Minh Vương cũng để lại dấu ấn ở bàn thắng này khi có pha kiến tạo tinh tế để Hoàng Anh ghi bàn.
Sau bàn gỡ hòa, CLB CAND tiếp tục đẩy cao nhịp độ trận đấu. Phút 61, Hoàng Anh tiếp tục có pha di chuyển thông minh và đi bóng vượt qua cả thủ thành của CLB Long An, ghi bàn giúp CLB CAND dẫn ngược 2-1.

Hoàng Anh (bìa phải) vào sân đầu hiệp 2, ghi dấu ấn với cú đúp bàn thắng
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Khoảng 30 phút cuối trận, màn so tài giữa hai đội vẫn diễn ra hấp dẫn. Đôi bên chơi ăn miếng trả miếng, tạo ra không ít cơ hội ăn bàn. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về CLB CAND.
Với 3 điểm ở trận ra quân, CLB CAND tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu diễn sớm nhất vòng 1, CLB Bình Minh Sài Gòn (đội bóng vừa được đổi tên từ Đồng Tháp FC) giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân Tự Do của CLB Huế. CLB Bình Minh Sài Gòn có 3 điểm nhưng có hiệu số tốt hơn CLB CAND, dẫn đầu bảng.
Bình luận (0)