Miss Universe 2005 - Natalie Glebova: “Tỏa sáng khi là chính mình”

20/07/2006 12:15 GMT+7

Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, 600 triệu người theo dõi qua truyền hình đêm chung kết cuộc thi Miss Universe 2006 tại thính đường Shrine Auditorium thành phố Los Angeles sẽ biết ai là Tân Hoa hậu Hoàn Vũ. Đây cũng là 4 ngày cuối cùng trong "nhiệm kỳ" một năm của Miss Universe 2005 Natalie Glebova. Kênh truyền hình NBC đã có cuộc phỏng vấn với Natalie sau một năm bận rộn nhưng cũng đầy thú vị của cô.


Natalie Glebova - Hoa hậu Canada, 23 tuổi, cao 1,78m đến từ Toronto - đã nhận chiếc vương miện Miss Universe từ tay "người tiền nhiệm" Jennifer Hawkins (Australian) sau vòng thi chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005 tại Bangkok (Thái Lan) sáng 31/5/2005.

Natalie tốt nghiệp Cử nhân Thương mại tại Đại học Ryerson (chuyên ngành Quản lý và Tiếp thị công nghệ thông tin). Cô có thể chơi và sáng tác nhạc piano cổ điển, từng đoạt nhiều giải thưởng về các môn thể dục ở địa phương.

Natalie là đại biểu thứ hai của Canada đoạt danh hiệu này sau Karen Baldwin (1982).

* Cuộc sống của cô thay đổi thế nào sau khi cô giành vương miện Miss Universe 2005?

- Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn sau khi tôi đăng quang. Chỉ hơn một năm trước, tôi vẫn còn là sinh viên trường ĐH Ryerson ở Toronto, sống một cuộc sống bình thường và chẳng bao giờ mơ một ngày mình trở thành Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV).

Giờ đây, tôi đã đi vòng quanh thế giới qua 15 quốc gia, gặp gỡ những con người đáng ngưỡng mộ như các hoàng thân, những tổng thống, những nhà lãnh đạo xã hội và tôn giáo, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Tôi sống ở thành phố New York, Mỹ, tham dự những sự kiện quan trọng, những buổi tiệc chỉ có trong cổ tích, nghiên cứu về đại dịch HIV/AIDS trên khắp thế giới và có cơ hội nói chuyện cùng những người trẻ ở những nơi tôi đến.

* Cô sẽ nói gì về thành quả lớn nhất mà cô đạt được từ sau khi giành vương miện?

- Thành quả lớn nhất của tôi với cương vị Miss Universe là được tiếp thu trực tiếp một lượng kiến thức khổng lồ về căn bệnh HIV/AIDS. Tôi đã đến nhiều quốc gia và gặp gỡ nhiều người, trong đó có cả trẻ em đang sống chung với căn bệnh HIV/AIDS; đã thực hiện những cuộc xét nghiệm công khai với mục đích khuyến khích mọi người cùng làm điều đó; và đưa ra thông điệp bảo vệ chính mình và giảm thiểu dấu hiệu bệnh qua các phương tiện truyền thông mỗi khi có cơ hội.

* Danh hiệu Miss Universe ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống cá nhân của cô?

- Thời khoá biểu bận rộn dứt tôi ra khỏi những cuộc vui với bạn bè. Tôi cũng không có nhiều thời gian để rong ruổi như tôi đã từng. Bây giờ, tôi dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, làm việc và ăn uống dinh dưỡng, bởi vì điều đó giúp tôi có đủ năng lượng và một thể lực ổn định để “lao” theo thời gian biểu sít sao này. Dĩ nhiên, trong những ngày nghỉ tôi dành thời gian ăn tối cùng bạn bè và thỉnh thoảng đi khiêu vũ.

* Trong những nơi đã đi qua, nơi nào lôi cuốn cô nhất?

- Trong năm nay tôi đã ghé thăm nhiều nơi chốn quyến rũ. Đặc biệt nhất có thể kể đến là Swaziland, một đất nước nhỏ ở Nam Phi. Đây là một vùng đất cực kỳ thú vị, giàu văn hoá và cảnh trí thiên nhiên.

* Người tuyệt vời nhất mà cô từng gặp?

- Những người mà tôi gặp rất đa dạng: những ngôi sao điện ảnh, những vận động viên, những nhà văn, ca sĩ, chính trị gia, những nhà thiết kế thời trang và cả thành viên hoàng gia. Người gây ấn tượng với tôi nhất có lẽ là Tổng Giám mục Desmond Tutu. Vào một ngày chủ nhất đẹp trời, tôi đã gặp ông tại một nhà thờ ở Nam Phi và sau đó là một buổi nói chuyện thân mật tại nhà riêng của ông. Ông là một người có đầy lòng trắc ẩn và tốt bụng. Chúng tôi đã nói chuyện về HIV/AIDS, căn bệnh đang phát triển rất nhanh ở đất nước của ông. Buổi trò chuyện với ông đã tạo cảm hứng và giữ cho tôi tiếp tục theo đuổi công việc này.

* Cô nghĩ sao về một ngày lý tưởng?

- Một ngày lý tưởng sẽ bắt đầu vào khoảng 9h với bữa sáng ngoài vườn. Sau đó, tôi sẽ chạy bộ trong công viên hay tập thể dục từ 1-2 tiếng. Buổi trưa sẽ đi mua sắm và ăn trưa với vài người bạn. Và cuối cùng là một bữa tối lãng mạn cùng khiêu vũ và đi dạo dọc bờ biển.

* Điều đầu tiên cô sẽ làm sau khi trao lại vương miện cho “người kế nhiệm”?

- Tôi sẽ nghỉ nghơi vài ngày tại đảo Samui ở Thái Lan cùng những người thân.

* Kế hoạch của cô trong tương lai?

- Mục tiêu của tôi là trở thành một doanh nhân và tôi sẽ làm việc để đạt được điều đó trong vòng 5 năm tới. Sắp tới, tôi sẽ làm người đại diện cho Singha Corporation ở Thái Lan.

* Vài lời khuyên cho Miss Universe năm nay…

- Tôi muốn nhắn nhủ cùng Miss Universe sắp tới là hãy sử dụng năm nay như là một cơ hội tốt nhất cho tương lai. Gặp gỡ nhiều người và tiếp cận những công việc thích hợp và có ích cho nghề nghiệp tương lai, hãy thử một lần tất cả mọi thứ để quyết định bạn thích làm gì và bạn tốt ở điểm nào nhằm tìm ra niềm đam mê của mình, học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm để trưởng thành bởi vì đây là năm sẽ có những chuyến đi và sự kiện lý thú nhất có khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn.

* … và cho những cô gái đang khao khát chiến thắng trong cuộc thi lần này?

- Điều quan trọng nhất là đừng bắt chước bất cứ ai, hãy luôn là chính mình. Ghi chú là một cách tốt để cải thiện chính mình, nhưng đừng cố làm ra vẻ mà bạn không có. Hãy là người tốt nhất mà bạn có thể bởi vì đó chính là lúc bạn thật sự toả sáng.

P.T (dịch)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.