Tại trang
vừa
mở, tìm dòng "Báo
Thanh Niên" và bấm vào ô
vuông bên phải.
Khi ô vuông chuyển
thành dấu tích xanh là bạn đã thành công
rồi!
LƯU Ý
NHỎ: Nếu muốn
kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần
mở lại link
trên là
thấy ngay dấu tích
xanh vẫn đang hiển thị.
Rạng sáng, nghe tiếng ồn ào trước nhà, bà Phượng mở cửa ra thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên đường; người mang nhiều vết thương.
Ngày 4.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ cái chết của anh Nguyễn Minh Tuấn (23 tuổi, ngụ KP5, Thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom, Đồng Nai).
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 3.5, bà Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Linh, KP1, nghe tiếng ồn ào ở trước nhà nên mở cửa ra xem, thì chỉ thấy một mình anh Tuấn đang nằm bất động trên đường, trên người mang nhiều thương tích.
Bà Phượng đã tri hô và cùng người dân đưa anh Tuấn vào Bệnh viện Đa khoa Trảng Bom cấp cứu. Do thương tích quá nặng nên sau đó anh Tuấn được chuyển Bện viện đa khoa Thống Nhất (TP.Biên Hoà, Đồng Nai), rồi tiếp tục đưa lên Bệnh viện Chợ rẫy (TP.HCM) tuy nhiên anh Tuấn đã không qua khỏi.
Bước đầu, công an nhận định anh Tuấn bị người khác đánh gây thương tích dẫn đến tử vong.
Sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà để giám định tâm
thần, một phụ nữ 31 tuổi đã quay lại trụ sở công an, tự đâm mình
nhiều nhát dao, tử vong tại chỗ.
Bình luận (0)