Mơ làm "Nữ hoàng"

08/09/2009 09:58 GMT+7

Nỗi ám ảnh hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập cổ đại đã khiến một người phụ nữ không tiếc tiền bạc, chịu đựng dao kéo thẩm mỹ suốt 20 năm để có được khuôn mặt giống nữ hoàng như đúc. Và hiện nay ao ước của cô vẫn chưa dừng.

Đối với Nileen Namita, số tiền 200.000 bảng là một gia tài thực sự. Nhưng khi số tiền ấy đã chuyển hóa thành da mới thịt mới trên khuôn mặt gần 50 tuổi của cô để giấc mơ càng ngày càng sát với hiện thực, trở thành pho tượng chân dung sống của nữ hoàng sắc đẹp Ai Cập Nefertiti, cô chẳng may may tiếc rẻ. Đối với cô, khuôn mặt nữ thần sông Nil ấy lúc này chưa thật sự hoàn hảo. Nhưng cô vẫn còn thời gian và tiền bạc để cầu toàn, dù biết không đơn giản chút nào.

Nỗi ám ảnh

Quá trình “biến hình” của nữ nghệ sĩ Anh, Nileen Namita, đã kéo dài được 20 năm. Người mẹ của ba đứa trẻ đã phải trải qua 51 cuộc giải phẫu thẩm mỹ tự nguyện, một kỷ lục rất ấn tượng nhưng ban điều hành Guinness thế giới không dám ghi nhận. Chẳng sung sướng gì khi dao kéo, thuốc mê, gây tê, chỉ may hiện diện trong 8 lần sửa mũi, ba lần chỉnh cằm, một lần nâng mi, ba cuộc lột da mặt cộng thêm sáu phiên tiểu phẫu hoàn chỉnh khung xương. Nếu cần kể thêm ra nữa sẽ là hai đợt giải phẫu môi, 5 ca xử lý mắt và 20 cú nắn nót toàn khuôn mặt.

 Namita trước khi phẫu thuật

Namita trước khi phẫu thuật

Đây không phải là những show diễn ảo thuật mà là những cú liều thân xác với y học thật sự, dù được núp danh thẩm mỹ. Nileen Namita đã chịu đựng tất cả những giờ phút như thế trong hơn 7.000 ngày để làm đẹp. Nếu sự làm đẹp thông thường như mong ước của bất cứ người phụ nữ nào xem ra cũng khó có ai chịu đựng được như cô. Chi phí chưa tới nửa triệu USD, tức là còn có rất nhiều nữ nhân túi tiền dày dặn hơn nhưng liệu ai dám chọn từng ấy khổ ải để cho mình được đẹp. Tất cả là vì Namita không làm đẹp suông, mà cố ao ước làm cho giống thần tượng mà cô xem chính mình như một hóa thân của nữ thần sắc đẹp sông Nil trong sử cổ Ai Cập, hoàng hậu Nefertiti ấy. Còn bây giờ cô đã thỏa mãn với chân dung sống của vị nữ hoàng xưa chưa? Câu trả lời của cô là "chưa". Tức là thời gian và tiền bạc vẫn là thứ Namita cần để chỉnh trang bức dung nhan sống của hai trong một, Nefertiti và Namita.

Nữ hoàng Nefertiti

Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti trị vì đất nước cùng chồng, Pharaoh Akhenaten khoảng năm 1350 TCN. Hai vợ chồng có 6 người con. Người ta không rõ bà mất khi nào. Pharaoh Tutankhamen kế vị chồng của Nefertiti.

Pho tượng nữ hoàng hiện nay đang lưu tại bảo tàng viện Berlin, Đức do nhà điêu khắc Thutmose tạc.

Từ năm 1987 lúc Namita 22 tuổi, tuổi mãn khai nhất đời con gái, có gì đó cứ vang vang trong tâm khảm cô câu minh định “quá khứ của cô là hoàng hậu Ai Cập Nefertiti.” Giấc mơ ấy thực sự còn sớm hơn nữa, theo như lời Namita, ngay từ khi cô mới 17. Người mẹ 3 con kể lại: “…đó là những hình tượng thật rõ ràng. Tôi thấy nơi bà ta sống, gia nhân, phòng ốc, ngay cả các món bà ưa thích. Lúc đầu cứ tưởng chúng là ảo giác, dần dần chúng biến thành hình ảnh rõ rệt đến nỗi tôi đâm rùng mình, sợ sệt dẫn đến thúc đẩy nỗi tò mò trong tôi và át cả những hoảng loạn ban đầu….”. Một năm sau, Namita tham vấn các chuyên gia tâm lý để rồi dần dần, hóa ra không “chữa xong bệnh huyễn hoặc” mà cô lại tiến gần đến sự xác tín kỳ lạ của mình: Cô thực sự là hóa thân của nữ hoàng Nefertiti.

Cuộc trường chinh “ta tìm lại ta”

Namita sau phẫu thuật 

Namita sau phẫu thuật

Bắt đầu từ niềm xác tín dị kỳ ấy, Nileen Namita truy tìm hình ảnh nữ hoàng, và lạ lùng thay, mới lần đầu nhìn hình, cô đã thấy sao quá đỗi thân quen. Nỗi rung động đồng cảm mạnh đến mức cô quyết định chỉnh hình ngay khuôn mặt mình để trở thành một phiên bản Nefertiti hiện đại. Chưa bao giờ Namita nhận mình đã làm từng ấy chuyện giải phẫu thẩm mỹ nhiêu khê chỉ để đi tìm cái đẹp thuần nữ tính. Có cần biện minh thêm cho những ai hiếu kỳ cô chỉ cho rằng chí ít qua nỗi đam mê không cưỡng nổi này cô cũng tìm được nét trẻ đẹp xưa và niềm tự hào cho nữ tính mình trong xã hội. Dẫu đang là bà mẹ độc thân sau hai lần ly dị với tiền bạc không nhiều nhưng Namita cũng đổ hết số tiền đang có ngày ấy cho chiếc mũi trước tiên. Cô nhớ lại: “… cũng may, gien tôi tốt nên qua từng ấy lần phẫu thuật chưa lần nào bị dị ứng. Chế độ ăn uống kiêng khem cũng khá hợp với tôi nên cho đến giờ phút này cái mới, nét trẻ từ dao kéo mang lại trên thân thể đang “lão hóa” của tôi vẫn có sự khác biệt nhất định…”. Ra ngoài đường cô cũng tự hào vì nhiều ánh mắt đàn ông dõi theo. Lắm phụ nữ mới gặp không tin Namita đã suýt soát tuổi 50 và đã 3 con. Namita biết chẳng phụ nữ nào sẵn sàng chịu từng ấy nỗi cực nhọc dao kéo để được đẹp như một hình tượng cổ điển hàng nghìn năm trước, một nét đẹp được máy tính tái tạo từ xác ướp, nhưng chí ít cô vẫn được trẻ lại một hai chục tuổi.

 Namita "nữ hoàng"

Namita "nữ hoàng"

Chưa bao giờ đặt chân đến quê hương của người cô muốn hóa thân, đất nước Ai Cập, thế mà Namita vẫn bạo gan đặt bút bắt đầu viết cả một thiên truyện kể đời mình như một Nefertiti hiện đại. Càng tự hào hơn khi Namita được ba đứa con lớn, đứa nhỏ nhất đã 16, ủng hộ hết mình. Cô nói: “…Con bé Aiwan cứ tấm tắc khen mẹ và tự hào mẹ nó trẻ hơn mẹ của lũ bạn. Nó bảo chẳng cần biết Nefertiti là ai và mẹ mình giống bà ta cỡ nào. Khi đọc các bài báo viết về mẹ, nó chỉ cười và bảo với chúng bạn ít ra mẹ cũng có cớ để làm đẹp vì lũ con mẹ đâu sống với bố!".

Hiện giờ người phụ nữ đang mơ làm nữ hoàng Ai Cập ấy vẫn còn nhiều việc phải lo phía trước. Nhận các công việc về đồ họa để kiếm tiền phụ thêm sinh kế gia đình, đầu tư giải phẫu cho môi mỏng hơn và cũng cần phải chỉnh lại lỗ mũi trông thuôn hơn. Cái khó cho cô là những bức hình nữ hoàng Nefertiti được tái tạo theo hình họa không được ba chiều. Còn tượng Nefertiti lại càng khó làm mẫu để chỉnh đến mức thẩm mỹ hoàn hảo. Ai bảo Namita lập dị, kệ! Nhưng sống có ước mơ, đam mê và nhất là có động cơ để làm đẹp mình từng ngày thì dẫu sao cô cũng đang là người phụ nữ hạnh phúc.

An Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.