Mở sen - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

19/01/2023 09:00 GMT+7

Anh đã thức tận cùng sen trắng
Để được gần em

Khi mở cánh sen ban mai
Anh chạm vào làn hương thứ nhất
Những giọt sương trinh bạch
Trên nhụy sen buồn
Làn hương thứ hai

Anh ngây ngất chìm vào sự lặng yên
Của mắt sen vừa mở
Làn hương thứ ba

Những cánh sen ban mai vừa nở vừa bay
Xua đi bóng đêm trên đầm lầy mùa xuân
Ngọn lửa trắng mở ra trên thân sen khao khát
Mùa sen trắng bắt đầu
Hơi thở sen nồng nàn trên ngực sen thao thức

Khe khẽ mùa yêu se sẽ mùa em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.