Mộc mạc, hồn nhiên và chân tình

21/03/2010 23:41 GMT+7

Có thể nói như thế về Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) 22 với chủ đề Nhịp thở biển - vừa diễn ra vào hai đêm 20 và 21.3 ở TP Tuy Hòa (Phú Yên).

 Duyên dáng Việt Nam 22 (Phần 1)
 Duyên dáng Việt Nam 22 (Phần 2) 
 Duyên dáng Việt Nam 22 (Phần 3)

Biển trong đời thường có lúc dịu êm đằm thắm, có khi rộn ràng sôi nổi, nhưng cũng có lúc giận dữ cuồng điên... Những cung bậc cảm xúc từ biển ấy đã được đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng thể hiện một cách mộc mạc, hồn nhiên và chân tình trong DDVN 22 như chính tâm tình của người dân miền biển Phú Yên.

Nguyễn Quang Dũng lần đầu tiên nhận thực hiện DDVN 22 đã bị áp lực khá nhiều vì thành công của các đạo diễn đàn anh đi trước. Nhưng Nhịp thở biển của Dũng có nét rất riêng. Hồn nhiên tinh nghịch khi để các ca sĩ Phương Vy, Lệ Quyên, Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn khoe giọng khỏe khoắn của họ trong một liên khúc giàu xúc cảm khi viết về biển của các nhạc sĩ Giáng Son, Dương Thụ, Võ Thiện Thanh. Cũng sôi nổi, rộn ràng không kém khi Tuấn Hưng xuất hiện cùng beatbox Minh Kiên trong ca khúc Mặt trời dịu êm của Dương Thụ. Lạ và thú vị khi những âm thanh DJ bằng miệng của Minh Kiên hòa chung với tiếng hát mạnh mẽ của Tuấn Hưng trong phong cách hip hop đã tạo ra một khúc dạo đầu khá sôi động và hấp dẫn.

Rồi đến chiếc thuyền lớn chở ca sĩ Elvis Phương tiến ra biển khơi với ca khúc Thuyền và biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (phổ thơ Xuân Quỳnh) - cũng là ca khúc mà anh rất yêu thích. Chưa cất tiếng hát, chỉ vừa xuất hiện, Elvis Phương đã đón nhận nhiều tràng pháo tay của khán giả. Cũng rất được khán giả nhiệt tình cổ vũ còn có Hương Lan khi chị xuất hiện trên chiếc xuồng trôi trong sương với ca khúc Thương về miền trung của nhạc sĩ Minh Kỳ...

Nếu nói Elvis Phương và Hương Lan như thế hệ ca sĩ đàn anh, đàn chị đi trước, thì Cẩm Vân là một thế hệ kế cận. Cẩm Vân trong chương trình đã làm nên sự bùng nổ về cảm xúc nơi người nghe bằng một ca khúc cũ mà chị đã từng hát từ DDVN đầu tiên: Xin mặt trời ngủ yên của Trịnh Công Sơn. Lần này, với sự cộng hưởng của giọng hát opera sang trọng Anh Bằng và giọng hát rock bốc lửa Viết Thanh, tiếng hát Cẩm Vân vẫn lồng lộng với chất giọng không thể nào quên của suốt 30 năm ca hát. Với ca khúc này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã kết hợp 3 thế hệ ca sĩ để cùng đem đến cho khán giả một cách cảm nhận mới về nhạc Trịnh Công Sơn. Và có thể nói rằng khán giả đã vỡ òa trong niềm cảm xúc mà có lẽ chỉ những ai yêu nhạc Trịnh mới hiểu rõ.

Còn thế hệ kế tiếp là Thanh Lam vẫn nồng nàn và say đắm với cách nhấn nhá rất riêng khi thể hiện ca khúc Bay đi cánh chim biển của Đức Huy. Hồng Nhung với chiếc áo đỏ như bông hồng của mình cũng đã thành công với một ca khúc quen thuộc Tiếng sóng biển của Dương Thụ.

DDVN 22 không tràn ngập ngôi sao ca nhạc như các chương trình DDVN trước đây, song các ca sĩ trẻ của chương trình: Nguyên Thảo, Phương Vy, Lệ Quyên, Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn cũng đã làm nên chuyện. Hay ca sĩ mới tham gia lần đầu tiên như Viết Thanh cũng để lại dấu ấn đậm nét. Nhưng làm cho khán giả xúc động nhất trong chương trình là “tiếng hát thiên thần” Mỹ Anh khi hát với mẹ Mỹ Linh ca khúc Cơn bão. Bài hát xúc động biết mấy khi Phú Yên cũng là miền đất vừa hứng chịu cơn bão lũ đầy mất mát đau thương. Cũng có thể gọi Mỹ Anh là tiếng hát của thế hệ thứ tư khi bé hát rất diễn cảm.

Thời trang cũng là một nét mới của chương trình lần này. Ba bộ sưu tập trẻ trung, quyến rũ của 3 nhà thiết kế Liên Hương, Thuận Việt, Sơn Collection được biểu diễn trên nền nhạc rất hiện đại, tiết tấu nhanh do nhạc sĩ Huy Tuấn biên tập đã tạo nên nét độc đáo, ấn tượng.

Không ai như Nguyễn Quang Dũng, kết thúc chương trình với một chùm khúc dân ca với cách thể hiện rất lạ: Hoa thơm, bướm lượn có hoa bướm rợp trời, bướm bay trên sân khấu và cả trong khán phòng. Bài Lý quạ kêu bốc lửa với tiết tấu rock của Anh Khoa rồi nhẹ nhàng lưu luyến chia tay với DDVN 22 bằng khúc dân ca Mười thương với những Hương Lan, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn, Phương Vy...

Trẻ hơn, cô đọng hơn là những gì mà DDVN 22 đã đem đến cho khán giả lần này!

* Ông Đào Tấn Lộc -  Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên: “Năm 2011, Phú Yên kỷ niệm 400 năm thành lập tỉnh. Tôi hy vọng từ nay đến 2011 sẽ ngày càng có nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa được tổ chức tại tỉnh. Theo tôi, DDVN 22 rất thành công vì được đầu tư cao về tài chính lẫn nghệ thuật. Quy tụ cả trăm con người trong đó có nhiều nghệ sĩ hàng đầu VN tham gia trong một chương trình không phải là điều dễ thực hiện. Lần đầu tiên DDVN được tổ chức tại Tuy Hòa, thu hút sự quan tâm của khán giả không chỉ trong tỉnh mà còn cả các thành phố khác như Quy Nhơn, Nha Trang...”.

* Ông Nguyễn Thái Học - Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên: “Tôi đã có dịp xem DDVN tổ chức tại Vinpearl Land, Nha Trang cách đây 3 năm. Tôi nhận thấy lần này DDVN đã có nhiều thay đổi, trẻ trung hơn, mang đậm chủ đề về biển. Đặc biệt các ca khúc đều thể hiện rõ nét chủ đề Nhịp thở biển. Sân khấu được thiết kế khác lạ hơn, ca sĩ, diễn viên diễn rất “bốc”. Tôi đặc biệt thích ca khúc Thương về miền Trung do ca sĩ Hương Lan thể hiện. Bài hát đã làm nhiều khán giả xúc động. Sự kết hợp ba giọng ca Cẩm Vân, Anh Bằng và Viết Thanh trong ca khúc Xin mặt trời ngủ yên cũng rất lạ và hay”.

* Khán giả Phạm Như Quỳnh và Nguyễn Mai Thảo (Tuy Hòa): “Chúng tôi có biết về DDVN nhưng chỉ qua báo chí, đây là lần đầu tiên chúng tôi được xem trực tiếp DDVN, mà xem ngay tại Tuy Hòa. Quả thật DDVN là chương trình hay, ấn tượng, quy mô lớn nhất từ trước đến giờ chúng tôi từng xem. Chúng tôi đặc biệt thích những ca khúc trẻ trung, sôi động như Bóng mưa do Hà Anh Tuấn thể hiện, bài Mặt trời dịu êm do Tuấn Hưng và Minh Kiên song ca. Bài Cơn bão do hai mẹ con Mỹ Linh - Mỹ Anh hát cũng rất hay, rất tình cảm”.  

Đỗ Tuấn (ghi)

Vũ Duy Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.