- Anh bo cau oi! anh chuan bi nhu the nao cho buoi phong van truc tuyen hom nay? nhung cau hoi "kho tra" loi thi anh giai quyet ra sao? (Anh Phat, 22 tuổi, q.10)
- Chuẩn bị như thế nào ư? Thì cũng hồi hộp giống như thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi vậy. Những câu không trả lời được thì anh đành... bỏ giấy trắng chứ sao.
- Anh Bồ Câu ơi! Anh nghĩ gì về tình yêu thời mở cửa của Việt Nam? – (Diều hâu – Cali)
- Qua mỗi thời kỳ, về hình htức quan hệ, tình yêu có thể có thay đổi ít nhiều nhưng đặc tính cốt lõi của nó vẫn giống nhau. Đứng trước tình yêu, chúng ta đếu bối rối giống nhau, nhớ nhung giống nhau, đau khổ giống nhau và hạnh phúc giống nhau. Tôi tin, nếu yêu chân thành, trái tim các chàng trai vẫn đập giống trái tim chàng Romeo, chàng Jack, và giấc mơ của những cô gái vẫn giống giấc mơ của những nàng Juliet, nàng Rose.
- Anh Bo cau co the goi thieu ve anh khong, vi da nghe danh anh da lau nhung chua biet nhieu ve anh ca.( Huynh Cong Thang, 30 tuổi, TPHCM)
- Bồ Câu này ngoại hình xinh xắn, dễ thương, nhỏ nhắn (chỉ bằng một nắm tay à). Thói quen hằng ngày: buổi sáng ăn một nắm thóc, buổi trưa ăn một nắm đậu xanh và buổi tối đọc một nắm thư tình.
- Anh Bo cau oi, lam sao phan biet duoc tinh yeu voi tinh ban? (Baka, 19 tuổi, TPHCM)
- Tình bạn dù kéo dài đến đâu cũng không đi đến chỗ người này đòi kiểm soát tiền lương của người kia.
- Anh Bồ Câu thân mến, có một câu nói... xưa như trái đất: "Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo". Em luôn cố gắng "áp dụng" vế sau của câu nói mà chẳng thấy hiệu quả. Anh có phương pháp nào hay hơn không anh? (Hoài Nam, 27 tuổi)
- Trong mọi trường hợp, nên vận dụng chủ trương "theo tình". Mình theo nó, nó có phớt mình thì mình còn biết đường mà lò dò theo tiếp. Dại dột phớt nó thì chỉ có khóc em à. Câu nói đó thực ra không phải là "phương châm xử thế" mà chỉ là những lời than vãn của những kẻ thất tình tội nghiệp. Láu táu làm theo, không khéo em sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma".
- Anh ơi! Em có cô bé ở Việt Nam. Em thương cô bé lắm mà không biết cô bé có thương em không, em hay trao đổi mail với cô bé. Hồi đó em cua cô bé hoài mà không được, sau này em mới biết là cô bé sợ người ta đồn vào nên không dám nói chuyện với em. Em bây giờ muốn nói “ilu” với cô bé nhưng mà không biết nói rồi cô bé có còn nói chuyện với em tiếp không nữa. (Nhà cô bé giàu lắm đó, anh đừng có nói là cô bé sẽ thích Việt Kiều nha, em biết cô bé của em lắm, cô phải phải là người thế đâu). – Loi Pham
- Thì đừng nới “love”. Nói “like” trước. Nếu sợ nhảy vèo một cái té gãy giò thì em nhảy từng nấc một. Chia quãng đường làm nhiều bậc, tiến lui gì cũng dễ em à.
- Anh bồ câu thân mến!Em đã từng nghe Anh nói:"Tình yêu là từ trái tim đến trái tim,chứ Không phải từ két sắt đến két sắt". Em rất thích câu nói ấy của anh.Nhưng chúng em đã phải xa nhau vì cái "két sắt" ấy?(không phải vì cô ấy mà Gia đình)? Nó quan trọng thế sao anh? (Mạnh Dũng, 25 tuổi, Q3,TPHCM)
- Trong trường hợp của em, cái "két sắt" không liên quan gì đến câu chuyện của trái tim nhưng khổ nỗi lại liên quan đến những người thân thiết của "trái tim" đó.
- Làm sao để phân biệt một người đến với mình vì tình cảm thật sự với một người đến với mình không vì tình cảm thật sự? (Cẩm Vân, 39 tuổi, Huế)
- Người thứ nhất là người khi yêu mình rồi họ cố tìm cách cưới mình, còn người thứ 2 khi cưới mình rồi thì họ mới cố tìm cách yêu mình.
- Cuộc sống bây giờ tin được không? – Ret1904.
- Tôi nghĩ rằng không ai sống mà không có niềm tin. Nhờ niềm tin mà con người ta vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời.
- Muốn tỏ tình với người mình thương thì đợi đến lúc nào thích hợp nhất, theo anh thì sao? – Ret1904
- Nên đợi đến lúc mình biết chắc nếu mình không ngỏ lời.
- Anh Bồ Câu ơi, nếu bây giờ em nói yêu anh thì có phải em là một trong 1000 cô gái nói điều đó với anh hay không? (Nhật Hạ, 27 tuổi, TP HCM)
- Nếu sau lá thư của em, anh nhận thêm 999 lá thư "nóng bỏng" khác.
- E
m co thich mot co gai nho hon 1 lop nhung khong biet lam sao?( Huy, 17 tuổi, Dak Lak)
- Có nhiều cách. Chẳng hạn "mướn" em gái mình tới làm quen với cổ. Nói chung, cách nào cũng được, trừ cách cố tình... lưu ban.
- Anh Bồ Câu ơi, nếu vì thích những câu trả lời của anh mà em đem lòng yêu anh thì anh có sẵn sàng đáp lại không? – (Thile, TP Hồ Chí Minh)
- Không nên em à. Nếu chỉ vì thích ăn ổi mà em đòi “xực” luôn cả… cây ổi thì em sẽ đi bệnh viện đó!
- Anh là người duy nhất trong nhiều năm qua mà vợ chồng tôi thường (dán mắt) vào. Câu hỏi duy nhất vợ chồng chúng tôi muốn hỏi, có câu trả lời nào mà khi trả lời anh vẫn chưa hài lòng và muốn trả lời lại. Cám ơn và chào trân trọng. (Minh Duc, Q.5, TP Hồ Chí Minh)
- Dĩ nhiên là có những câu tôi chưa thật sự hài lòng nhưng cũng không đến nỗi phải nghĩ đến chuyện trả lời lại. Cảm ơn sự quan tâm của anh chị.
- Anh Bồ câu ơi, khi yêu, đàn ông và phụ nữ có khác nhau không? (Phương Thi, 24 tuổi, TPHCM).
- Có chứ. Khi phụ nữ yêu, chưa chắc họ đã dám ngỏ lời. Còn khi người đàn ông ngỏ lời, chưa chắc trong bụng họ đã yêu.
- Sao anh Bo Cau khong lap mot nhom khoang 10 nguoi, moi nguoi tra loi mot cau cho no le, doi dai co moi thay anh tra loi mot cau vo va vo van(Tran Oanh Thy, 35 tuổi, Saigon).- Trời ơi! Đang mùa dịch, đâu có ai dám ngồi gần bồ câu mà lập nhóm hở em.
- Tự nhiên, anh ấy nói với em “Hy vọng chúng ta sẽ là bạn”. Anh ta muốn gì khi nói vậy ở anh? (Lan Anh, 22 tuổi, Vũng Tàu).
- Tùy. Nếu em và anh ta mới quen nhau, có nghĩa là anh ta đang tỏ tình. Nếu hai người đã là người tình, có nghĩa là anh ta… hết muốn quen.
- Từ khi em lấy cô ấy làm vợ, em thấy cổ cũng vậy chứ có thay đổi gì ghê gớm đâu. Sao mọi người nói tình yêu và hôn nhân khác nhau lắm? (Thành Phương, 29 tuổi, Long Xuyên).
- Chắc cổ có thay đổi chút chút mà em không để ý đó thôi. Chẳng hạn hồi trước theo em vào quán ăn, cầm lên tờ thực đơn, cổ chỉ để ý đến các món ăn sẽ kêu, còn bây giờ cổ chỉ quan tâm đến các món tiền phải trả.
- Anh Bo Cau oi! Tui gia roi ma van thich doc muc Vuon hong do anh phu trach,co phai tai tui ham vui hong anh? (Lan ca sau, 42 tuổi, Hannover)
- Không đơn thuần là ham vui. Mà còn hơn thế nữa: ham sống. Chúc mừng bạn!
- Thua anh , hien nay co ra nhieu ban tre xem tinh yeu nhu mot "mot" thuong la dung de di choi va len mat voi ban be. Trong so do co ca nhung ban moi 15 16 tuoi da yeu. Em biet inh yeu ko phan biet tuoi tac nhung lieu nhu the ho da co mot y thuc vung ve tinh cam cua minh chu. theo anh, anh thaynhu the nao? (Bitien, 20 tuổi, An Giang)
- Tình yêu là tiếng nói của trái tim, là nhu cầu tình cảm thực sự, chứ không bao giờ là sự đua đòi hay bắt chước. Hơn nữa, ở lứa tuổi quá nhỏ, nhiều khi các bạn trẻ không đủ hiểu biết để phân biệt được tình yêu và những thứ giống như là tình yêu. Còn bé mà đã yêu, tưởng là "sống hết mình", nhiều khi đi đến chỗ "mình hết sống".
- Anh oi!!! giup em voi!!! nu gioi co that long khi ho noi yeu minh khong(Thanh Nam, 20 tuổi, TPHCM).
- Theo anh, thật lòng hay không tùy vào từng con người cụ thể chứ không lệ thuộc gì vào giới tính, em à.
- Em dang bi nguoi yeu bo roi va buon lam, em nen lam gi vao luc nay ho anh bo cau? em that su la buon lam, mong anh giup em voi! (Quang Dao, 22 tuổi, Thu Duc)
- Trước mắt khoan làm gì vội, vì làm gì ngay lúc này ta rất dễ làm... bậy. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi tìm ăn thứ gì mình khoái, đi chơi chỗ nào mình thích và làm một việc gì đó khiến mình say mê. Khi đống đổ nát của "chiến tranh" đã được phục hồi, ta sẽ tính đến chuyện tiến hành một cuộc chiến tranh kế tiếp.
- Có phải chúng ta luôn ngờ vực trong tình yêu? (Nha Quyen, Q.TB)
- Không phải bao giờ tình yêu cũng đi đôi với ngờ vực. Điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta đánh mất niềm tin. Trong tình yêu cũng thế mà trong những lĩnh vực khác cũng thế.
- Anh Bo cau oi! Em co ket mot co gai vo tinh ngoi gan tren xe do.Vi em da giup co ay nen chung em biet dia chi lan nhau . Em rat nho co ta va em da gui may la thu cho co ta nhung co ta khong hoi am the thi bay gio em phai lam gi ha anh? anh giup em nha? em cam on anh bo cau nhieu lam nha! (T.H, 19 tuổi, Thu Duc)
- Bây giờ em phải làm gì ư? Điều trước tiên em phải kiểm tra xem địa chỉ mà cô ta cho em có phải là địa chỉ có thật không.
- Có phải đàn ông thấy phụ nữ bao giờ cũng như mèo thấy mỡ? (Phuong An, TP Hồ Chí Minh)
- Anh không rõ. Để anh quan sát con mèo khi đứng trước cục mỡ nó làm gì đã.
- Anh oi! muon lam quen voi mot nguoi truoc tien phai lam gi de gay an tuong! (Pham Ngoc Hung, 24 tuổi, Tan Binh_Tp Ho Chi Minh)
- Cố đoạt một huy chương vàng ở SEA Games sắp tới.
- Sức khỏe, tiền bạc, tình yêu cái nào quan trọng hơn cái nào? (Phương Ngọc Mai, Lâm Đồng).
- Tùy theo hoàn cảnh và tuổi tác, mà mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau. Thông thường, chúng ta vẫn cho rằng, sức khỏe và tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Nhưng trên thực tế, cái kém quan trọng nhất là tiền bạc lại thường xuyên chạy đi mua thuốc men cho sức khoẻ và mua quà tặng cho tình yêu.
- Anh Bo cau oi, tinh yeu o xa nhau khong lang man thi co ben khong?(Heineken, 27 tuổi, Marseille)
- Sao lại không? Anh nghĩ, trong tình yêu, sự tin cậy còn quan trọng hơn sự lãng mạn em à.
- Co tinh yeu nao qua mang ma thanh su that va tien den hon nhan khong? (Babylove, 25 tuổi, Tan Binh,TPHCM)
- Anh tin là có. Nhưng có lẽ tỷ lệ rất thấp, vì một tình yêu qua mạng thường không hội đủ những điều kiện thuận lợi để tiến đến hôn nhân.
- Anh Bo Cau oi, lam sao de quen mot cuoc tinh keo dai 12 nam? (Quynh Nhu, 31 tuổi, San-jose)
- Khi không còn nhớ thì tự khắc sẽ quên. Trong tình cảm, cố nhớ một điều đã quên hay cố quên một điều vẫn nhớ đều là chuyện không thể. Bởi nói chung không ai trong chúng ta có thể chống lại chính mình.
- Chao anh! anh nghi the nao khi em moi 20 tuoi ma da doi yeu roi?(Hoang Tiep, 20 tuổi, Di An, Binh Duong)
- Anh nghĩ: Sao em giống anh hồi đó thế!
- Biet lam sao duoc bay gio khi em da lo "love" 1 nguoi ma khong the noi ra duoc, anh giup em voi? (kittyanh, 22 tuổi, HBT)
- Nếu không nói được, có lẽ em phải nhờ đến... bác sĩ tai mũi họng. Anh Bồ Câu thì chịu thua!
- Anh Bo cau oi Em yeu 1 nguoi nhung anh ay chi thich lam ban than cua em thoi, Em ne anh, thi anh cu goi dien thoai cho em . Anh khuyen em lam sao bi gio?? (Tho con, 20 tuổi, Poland)
- Thì cứ chấp nhận anh ấy làm bạn thân, biết đâu đến một ngày nào đó chiếc áo tình bạn trở nên chật chội với mối quan hệ thân thiết đó, anh ta sẽ là người chủ động tìm một chiếc áo khác thích hợp với anh ấy (và với em) hơn.
- Tinh yeu la gi ha anh? (Vy, 18 tuổi, Go Vap)
- Tình yêu là quà tặng đồng đều của Thượng đế dành cho mọi người nhưng không phải ai cũng biết cách tiêu xài hợp lý.
- Anh bo cau oi? nam nay anh bao nhieu tuoi roi anh? (Thai Hoang Nguyen, 22 tuổi, Kien Giang)
- Trời ơi, ai lại đi hỏi tuổi chim chóc!
- Luc nao thi minh biet la minh dang yeu ho anh? (Ha Trang, 19 tuổi, Ha Noi).
- Lúc mình đang ăn bỗng lăn ra hát, đang hát bỗng lăn ra khóc, đang khóc bỗng lăn ra ngủ, đang thông minh bỗng hóa ra đần đần. Nói chung, triệu chứng của người đang yêu rất giống với triệu chứng của người... sắp chết.
- Anh bo cau oi, co phai la khi yeu nhau thi tuoi tac khong quan trong phai khong anh? (Hoai Nam, 19 tuổi, TPHCM)
- Tuổi tác không quan trọng trong tình yêu. Nhưng nếu chênh lệch tuổi tác quá lớn thì khi trở thành hôn nhân nó sẽ là một mảnh đất màu mỡ để những khác biệt về quan niệm sống, thói quen, sở thích tha hồ bộc lộ.
- Chao anh Bo cau! Co phai luc truoc anh yeu dzu lam phai khong!?(tuongtu0982@yahoo.com, 23 tuổi, DongThap)
- Đâu phải hễ phụ trách mục trả lời những thắc mắc về tình yêu là phải yêu dữ. Nếu nói như em thì bác sĩ Trần Bồng Sơn (là người phụ trách mục "thắc mắc biết hỏi ai") sống sao nổi hỡi trời!
- Khong biet anh co nhan duoc cau hoi cua em hay khong ma chang thay anh tra loi gi ca?Theo anh trong tinh yeu dieu gi co the lam cho tinh yeu luon ben lau? (Vo Minh Hai, 29 tuổi, TP Da Nang)
- Để tình yêu bền lâu, phải luôn tâm niệm yêu là một quá trình không bao giờ hoàn tất, là một khóa học mà để tốt nghiệp có khi ta phải phấn đấu suốt đời.
- Anh Bo Cau oi,, co phai mot khi da hon nhau la da vuot qua khoi tinh ban roi phai khong? (Baka, 19 tuổi, TPHCM)
- Trời đất! Chứ nếu hôn nhau mà vẫn còn là tình bạn thì thế giới này loạn lâu rồi, em à.
- Em rat thich doc Vuon Hong do anh phu trach. Nhung cau tra loi cua anh that de thuong, hom hinh va cung that dung! Cam on anh! Anh cho em hoi, co phai nhung von lieng tu nghe viet van da giup anh tra loi rat hay nhu vay khong?(CC, 20 tuổi, Tp.HCM)
- Câu trả lời hay chủ yếu nhờ vào câu hỏi hay. Chỉ trả lời tâm tình bạn đọc mà được em phong là nhà văn, anh khoái chí ghê.
- Anh bo cau oiiiiiiiii, tai sao yeu mot nguoi lai kho wa vay (phonui, 21 tuổi, HN).
- Nếu yêu mà dễ thì Báo Thanh Niên đâu có mục Vườn hồng và anh Bồ Câu đâu có è cổ ngồi trả lời bạn đọc từ 19h đến bây giờ làm chi!
.....
Bây giờ đã 21h rồi, dù còn gần 3.500 câu hỏi của bạn đọc tới tấp gởi đến nhưng anh Bồ câu phải bay về chuồng thôi. Anh Bồ câu gởi lời cám ơn đến tất cả bạn đọc. Những câu hỏi chưa kịp trả lời, anh Bồ câu sẽ đáp ứng độc giả trong mục Vườn Hồng trên báo Thanh Niên và lần trò chuyện trực tuyến với các bạn trên Thanh Niên Online những kỳ tới.
Bình luận (0)