Môi hở răng lạnh

28/05/2006 22:22 GMT+7

Những ngày qua, nỗi đau mất mát, tang thương do cơn bão Chanchu gây ra bao trùm lên dải đất miền Trung khắc khổ và lan ra khỏi mọi biên giới địa chính. Người Việt Nam trên toàn thế giới lại một lần nữa đau đáu trông về một phần quê hương hoạn nạn bằng cả trái tim mình. Đã có rất nhiều tập thể, cá nhân là kiều bào ta ở các nước qua Báo Thanh Niên gửi tấm lòng và những hỗ trợ thiết thực đến gia đình những nạn nhân.

Từ Vương quốc Bỉ nhỏ bé, nơi mà cộng đồng người Việt, kể cả lưu học sinh, chỉ có vài ngàn người, Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ (SIVIBI) đã phát động một cuộc quyên góp ủng hộ nạn nhân bão Chanchu. Bức thư kêu gọi có đoạn viết: "Thân gửi các anh chị em đã và đang học tập, công tác tại Vương quốc Bỉ, Cơn bão Chanchu đã để lại nhiều nỗi đau, mất mát về người và của cho đồng bào miền Trung ruột thịt. Chúng ta, nhóm sinh viên Việt Nam đang học tập và công tác tại Vương quốc Bỉ, muốn chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân bỏ mạng và thiệt hại do cơn bão để lại. Chúng tôi kêu gọi anh chị em hãy hướng tới nỗi đau mất mát này bằng hành động cụ thể. Hình thức quyên góp (thấp nhất): 5 euro/người…  Số tiền quyên góp được sẽ được chuyển về Báo Thanh Niên để đưa đến tận tay những gia đình hoạn nạn". Được biết đã có nhiều người tham gia đóng góp và SIVIBI dự kiến sẽ chuyển số tiền nhận được cho Báo Thanh Niên vào ngày 4/6/2006.

Từng là một du học sinh tại Vương quốc Bỉ, tôi bồi hồi xúc động và thấm thía tấm lòng của những người con nước Việt: dù ở đâu người Việt Nam đều là anh em ruột thịt, là "môi hở răng lạnh". Mong rằng, nghĩa cử cao đẹp này cũng được khơi dậy trong cộng đồng người Việt ở các nước khác.

Thục Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.