Mỗi lần muốn "tỏ tình" là run nói không được!

28/10/2006 14:34 GMT+7

* Anh Bồ Câu ơi, em rất thích nhỏ bạn cùng lớp. Và qua những cử chỉ mà bạn ấy dành cho em, em biết là bạn ấy cũng có cảm tình đặc biệt với em. Nhưng cho đến nay, em vẫn chưa chính thức ngỏ lời với bạn ấy được. Đã bao nhiêu lần em định bày tỏ tình cảm với bạn ấy nhưng cứ đến lúc quyết định, tự nhiên em đâm ra lúng túng, nói năng lắp ba lắp bắp, mồ hôi toát ra dầm dề, rốt cuộc vẫn không nói được những gì em muốn nói. Em tệ quá phải không anh? (hung thanh le, yahoo)

- Em không tệ lắm đâu. Như anh đã từng khẳng định rất nhiều lần trên mục này, bối rối khi tỏ tình là dấu hiệu của một tình cảm chân thành, thậm chí hơn thế nữa, là dấu hiệu của một người đàn ông lương thiện. Chứ tỏ tình mà trôi chảy, mạch lạc, bay bướm, miệng mồm cứ xoen xoét thì thiệt là đáng ngờ. Nhưng dĩ nhiên chuyện gì cũng có mức độ của nó. Người đàn ông lương thiện đó, nếu tới lần tỏ tình thứ 1.001 vẫn ấp úng không nói nên lời thì đã trở nên nhẫn tâm với chính mình mất rồi (và với cả cô bạn kia nữa - nếu cô ta đang dài cổ chờ đợi cái lời êm dịu đó) và như thế thì đã vô tình không còn lương thiện nữa. Vì vậy mà em phải cố gắng lên, phải cố xốc dậy bản thân trước khi quyết định tỏ tình trong lần tới.

Thêm một điều nữa: Em có thể lúng túng không biết đặt hai tay vào đâu hay nên hướng tia nhìn vào chỗ nào, mồ hôi có thể ướt cả áo lẫn quần, nhưng cố đừng lắp ba lắp bắp. Cà lăm khi tỏ tình là điều tối kỵ, vì nó có thể dẫn đến những hiểu lầm tai hại như câu chuyện sau đây: "Một chàng trai tỏ tình với một cô gái, anh ta nói: - Em có biết rằng anh... yêu... yêu... em em không? - Vậy thì anh đi mà nói với nó!!!! Chàng trai luống cuống: - Không... không phải, ý anh muốn nói là... anh anh... yêu... em... - Vậy thì để anh ta nói với em... - Không, không phải... anh muốn nói là... anh... yêu... em... em... - Vậy thì anh đi mà nói với nó... Chàng trai bực bội với giọng khó chịu... - Trời ơi là trời, không phải thế... anh muốn nói rằng... anh anh... yêu... em em.... Cô gái cáu gắt: - Vậy thì để anh ta đi nói với nó...". Hy vọng ở lần tỏ tình sắp tới, em sẽ không rơi vào tình huống dở khóc dở cười này!

* Em nghĩ rằng tình yêu mà được phát triển từ tình bạn thì sẽ bền vững hơn và cũng tự nhiên hơn, có đúng không anh? (son le, yahoo)

- Có nhiều con đường dẫn đến tình yêu, và tình bạn là một trong những con đường đó. Nó chỉ có ưu thế hơn những con đường khác là trước khi tình yêu xuất hiện, người này đã song hành với người kia một chặng đường dài, vì vậy cái gọi là "hiểu biết lẫn nhau" đã được kiểm nghiệm bởi thời gian và sự thân thiết. Nhưng yếu tố đó không phải là một bảo đảm bằng vàng cho những ngày còn lại. Bởi khi tình bạn đã trở thành tình yêu rồi thì nó vẫn phải chịu đựng mọi thử thách giống như tất cả những mối tình đến bằng con đường khác. Có thể nó tự nhiên hơn nhưng không ai dám chắc nó sẽ bền vững hơn, nếu những người trong cuộc không nỗ lực để vun đắp cho nó. Khi ca ngợi sự bền chắc của tình bạn, người ta thường hay nhắc câu nói của Byron "Tình bạn là tình yêu không có cánh", điều đó có nghĩa là khi mọc cánh, tình yêu sẽ trở nên bấp bênh hơn so với tình bạn và sự bền vững không bao giờ được coi là hiển nhiên đến mức ta có thể cho phép mình chủ quan với nó, em à.

ANH BỒ CU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.