Anh Đỗ Văn Đạt bồi hồi nhớ lại:“Năm 2010, tôi được chuyển công tác về huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tại đây, tôi thật sự thấy ngạc nhiên khi thấy nhà nào cũng có những cây lan được trồng trên những cây bóng mát.
![]() Niềm đam mê với hoa lan đã giúp anh Đỗ Văn Đạt gặt hái nhiều thành công với nghề trồng lan |
Từ đó, anh Đạt bắt đầu để ý loài hoa lan, bị ấn tượng bởi vẻ đẹp tự nhiên, kiêu sa và mùi hương quyến rũ của nó. Lâu dần, anh thấy loài hoa này thật đặc biệt. “Thấy tôi yêu thích loài hoa này, người dân ở đây họ đã tặng cho tôi một số nhánh hoa lan về trồng và nâng niu, chăm sóc những nhánh hoa này rất cẩn thận. Cứ như vậy, tôi đam mê chơi lan từ lúc nào mà không biết”, anh Đạt chia sẻ.
Trong thời gian trồng hoa lan, anh Đạt trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng chính niềm đam mê với hoa lan giúp anh có động lực để có được vườn lan ngày hôm nay.
Trong tương lai, anh Đỗ Văn Đạt muốn gắn bó với với nghề trồng lan lâu dài và lan tỏa được niềm đam mê hoa lan đến tất cả mọi người, có thể bảo tồn và phát triển kinh tế từ loài hoa này.
Bình luận (0)