Mối tình đầu của nhà triệu phú

23/06/2007 13:23 GMT+7

Jae-kyung (Hyun Bin) sinh ra trong một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa nhưng anh chẳng biết mục đích cuộc sống của mình là gì. Đến năm 18 tuổi, Jae - kyung sẽ được thừa hưởng gia tài của ông nội.

Tuy nhiên, anh rất ngạc nhiên khi biết rằng nếu muốn được thừa hưởng gia tài đó, Jae-kyung phải thực hiện được mong muốn của ông là tốt nghiệp trường Trung học Boram - một ngôi trường vô danh và lạc hậu ở một nơi khỉ ho cò gáy. Cách duy nhất để thừa hưởng gia tài mà không có bằng tốt nghiệp của ngôi trường là bị đuổi học. Vì thế, đến học ở ngôi trường ở nơi hẻo lánh này, Jae-kyung đánh nhau với Myung-sik, học sinh quậy nhất trường, để bị đuổi học.

Tuy nhiên, anh không bị đuổi học mà chỉ nhận được một bài diễn thuyết nhẹ nhàng từ cha mẹ Myung-sik. Bị kẹt trong một thế giới mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ, anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc học cho xong. Hơn nữa, tình yêu đã gõ cửa trái tim chàng trai ngổ ngáo, quậy phá Jae-kyung. Anh đã thầm thương trộm nhớ cô bạn lớp trưởng tên Eun-Whan (Lee Yeon-Hee) và tìm cách gây sự chú ý bằng cách chọc phá cô. Anh yêu cô đến mức không quan tâm đến gia tài của ông nội nữa, nhưng liệu Jae-kyung có thể giành được trái tim của người anh yêu?

Đây là bộ phim tình cảm lãng mạn do hãng Boram Pictures (Hàn Quốc) sản xuất, đạo diễn Kim Tae-Gyun, kịch bản Kim Eun-Sook... hiện đang khởi chiếu tại các rạp ở Hà Nội và TP.HCM.

A.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.