Không gì ưu ái cho các bé thiếu nhi và giới học sinh khi ngay từ tuần đầu nghỉ hè năm nay và đặc biệt là hôm nay ngày 1-6, được đãi một món giải trí thú vị. Dreamworks Animation mang đến cho lứa tuổi trẻ cái sở thú lưu động dễ thương với câu truyện phiêu lưu được viết tiếp mà đích đến bất đắc dĩ của chúng là rừng già Phi châu cội nguồn. Tàu thủy, xe lửa, máy bay, tàu điện là những phương tiện đẩy lũ thú tội nghiệp đến xứ sở Madagascar lạ lẫm. Cũng chính chiếc máy bay từ tài sáng chế của lũ chim cánh cụt cũng đưa chúng về vùng hoang dã châu Phi này đấy chứ. Nhưng ở đây một vấn nạn lớn vẫn đợi chúng. Liệu lũ thú “thị dân thành phố” có sống sót được tại chính nơi hoang dã từng là cội rễ tổ tiên của chúng? Còn con tàu Noe nào để chúng quay ngược trở lại. Và hơn thế nữa, tất cả những gì đã diễn ra với chúng trong Madagascar 1 và 2 này có khiến khát vọng quay trở lại xã hội hiện đại mãi được nung nấu?
Niềm phấn khích kéo dài
Từng ấy câu hỏi lẫn mâu thuẫn sẽ làm người xem lo giùm cho những sinh vật được nhân cách hóa trong phim. Và dường như chính những thao thức ấy sẽ làm bộ phim kế tiếp này kích thích trí tưởng tượng của khán giả hơn.
Chàng sư tử Alex, ngựa vằn Marty, hươu cao cổ Melman, và nàng hà mã Gloria ở tập Tẩu thoát đến Phi châu này đã được trau chuốt, nâng niu hơn về hình ảnh lẫn “ý nghĩ”. Trước tiên, ai cũng thấy sự trân trọng ấy ở ngay dàn diễn viên lồng tiếng toàn sao khủng như Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer hay Jada Pinkett Smith. Bộ phim mạnh mẽ hơn với những cảnh thiên nhiên hành động, như cơn cuồng nộ của núi lửa và nghi thức tế hỏa diệm sơn, cảnh chiến đấu để có được nước uống.
Đạo diễn Eric Darnell cũng không quên chấm phá thêm nét lãng mạn từ chuyện tình của hà mã Gloria và hươu cao cổ Melman. Tất nhiên sẽ có khán giả nhí thắc mắc với mẹ “hai loài thú ấy sao yêu nhau được nhỉ”. Nhưng chúng không biết khi đoàn phim đang thực hiện Madagascar 2, lũ trẻ con của các diễn viên đi theo bố mẹ diễn cũng đã có đứa thốt ra câu hỏi ấy!
Cuộc so kè của kỹ thuật
Nếu Madagascar 2 là sản phẩm tốt nhất Dreamworks mang ra so kè với WALL E của Pixar thì xem như Disney đã có nhiều đối thủ một lúc. Phiên bản IMAX của tập phim kế tiếp này được chào hàng như cách xem phim tuyệt diệu nhất. Những hạt sạn về hiệu ứng hình ảnh ở Madagascar 1 đã được tinh lọc để xứng đáng là tập phim kế thừa. Màu sắc rực rỡ, cảnh sắc núi rừng Phi châu tràn ánh sáng hơn Madagascar 1 và lũ vật như có thần hơn, từ màu lông đến độ long lanh ánh mắt.
Với kỹ thuật chỉnh âm tiên tiến, Ben Stiller đã thực sự phải diễn giọng trong những bước nhảy khiêu vũ của sư tử Alex chứ không đơn thuần “nói” như xưa nữa. Cảnh cha con sư tử Alex và Zuba trùng phùng được xem là những phân đoạn được xử lý hoàn thiện nhất, hòa hợp cao độ giữa màu sắc, âm thanh, ánh sáng lẫn bối cảnh nền khiến cao trào xúc động tăng lên. Ở Madagascar 2 này người rành phim hoạt hình sẽ thấy sự kết hợp nhiều yếu tố rút từ The Lion King, Finding Nemo, và Joe Versus the Volcano. Nhờ đó khán giả chính là người hưởng lợi qua những cải tiến bố cục lẫn kỹ thuật phim. Tân tiến là thế nhưng Dreamworks vẫn dùng nền nhạc của những bài thập niên 90 như More than a Feeling hay Copacabana mà một số phim Disney xưa đã từng dùng. Mục đích là để giữ không khí hoang vắng hay rừng rú thành nhẹ nhàng, bớt gây ra nỗi sợ rùng rợn cho khán giả nhí trước thiên nhiên vĩ đại đầy thác, đại ngàn hay vực thẳm mà lũ thú tội nghiệp phải đối mặt.
Dĩ nhiên những anh chị thanh niên trẻ độc thân đã có chút ít kinh nghiệm sống sẽ thấy mình hơi lạc lõng khi ngồi bên lũ em đang cười ngặt ngoẽo trên ghế trong rạp phim. Madagascar 1 và 2 được làm ra là sự ưu ái riêng cho các chú trai bé gái đang tròn tuổi măng non, một phim thực thiếu nhi hơn là phim gia đình như các xuất phẩm Disney từng thực hiện. Mà cũng đúng, có lẽ bây giờ hai tiếng “nghỉ hè” chắc chỉ còn các bé tuổi ấy nao nức!
An Nhiên
Bình luận (0)