'Món quà' từ trên trời rơi xuống

10/12/2014 17:43 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ hổn hển gọi cho cảnh sát báo tin phát hiện một em bé khoảng 12 tháng tuổi nằm trên giường của mình sau khi cô thức dậy.

Trong khi chờ cảnh sát đến, cô quan sát đứa bé và cuối cùng kết luận… chẳng biết nó đến bằng cách nào và ba mẹ đứa bé là ai.

Người phụ nữ ở tiểu bang Michigan (Mỹ) cho biết cô cũng không thể liên lạc với cậu con trai 18 tuổi để hỏi về tung tích của đứa bé.

Theo Worldwideweirdnews, cảnh sát đưa đứa bé về bót trong khi chờ đợi Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em vào cuộc.

Trong nỗ lực dỗ dành đứa bé 1 tuổi, các nhân viên cảnh sát đã tốn không ít mồ hôi. Xe ô tô đồ chơi, gấu bông và cả những con búp bê đều được tận dụng tối đa để làm hài lòng vị khách đặc biệt.

Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát biết được chính con trai của người phụ nữ đã ẵm đứa bé về nhà và để lại cho mẹ mình rồi bỏ đi ngay trong đêm.

Hiện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Mỹ đang tiếp tục điều tra sự thật của câu chuyện.

C.Nhung

>> Một triệu đô la từ trên trời rơi xuống
>> Những ông chồng “trên trời rơi xuống”
>> Những kho báu từ trên trời rơi xuống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.