Một câu chuyện tình cho ngày Valentine

13/02/2009 08:11 GMT+7

(TNO) Nữ tác giả người Ireland Cecelia Ahern - người đã rất nổi tiếng với câu chuyện tình cảm động P/S I love you, tiếp tục đến với độc giả Việt Nam trong dịp lễ tình yêu này qua tác phẩm Nơi cuối cầu vồng (Where Rainbows End).

Đây là cuốn sách thứ ba của nhà văn 28 tuổi Cecelia Ahern, con gái của cựu thủ tướng Ireland Bertie Ahern, được xuất bản tại Việt Nam. Trước đó Cecelia Ahern đã chinh phục độc giả Việt Nam qua hai cuốn P/S I love you và If You Could See Me Now (tạm dịch Nếu em thấy anh bây giờ).

Nơi cuối cầu vồng là tác phẩm thứ hai của Cecelia Ahern, được nhà văn cho xuất bản cùng năm với cuốn sách đầu tay P/S I love you (năm 2004) và nhanh chóng đạt được thành công như P/S I love you, khi liên tục ở trong danh sách best-seller tại nhiều nước trên khắp thế giới; đồng thời nhận được giải Corine - giải thưởng dựa trên bình chọn của độc giả Đức, vào năm 2005.

Câu chuyện được viết lên từ những dòng thư, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp qua năm tháng giữa Alex và Rosie từ khi đôi bạn thân thiết này 7 tuổi. Bắt đầu từ những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi thơ, những xúc cảm lãng mạn tuổi mới lớn rồi những thăng trầm trong cuộc sống lúc trưởng thành..., để cuối cùng tình yêu gìn giữ trong suốt hơn bốn mươi năm đã kéo họ vượt qua những thử thách để đến với nhau tại "nơi cuối cầu vòng"...

Ngoài ba tác phẩm trên, Cecelia Ahern còn có các tiểu thuyết A Place Called Here (2006), Thanks for the Memories (2008), The Gift (2008) và một số tập truyện ngắn... Tác phẩm Nơi cuối cầu vồng do NXB Phụ Nữ liên kết với Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam xuất bản và phát hành.

Bùi Dũng
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.