Đầu tháng 12, tôi lại về thành phố để chuẩn bị in tờ báo Tuổi trẻ Đắk Lắk số đặc biệt chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tôi lại gặp anh Nguyễn Công Khế và anh Đặng Thanh Tịnh, hai anh cho biết tháng sau Tuần tin Thanh Niên sẽ ra mắt số đầu tiên, các anh đang chạy lo giấy in. Tôi hô lên ngay báo Tuổi trẻ Đắk Lắk còn lại một cuộn giấy in Liên Xô trắng rất đẹp, mấy anh để lại mà in báo cho Hội. Anh Khế hưởng ứng ngay và rất vui có thêm một cuộn giấy tốt để in báo. Các anh Mẫm, Khế, Tịnh cám ơn tôi bằng một bữa cơm trưa. Anh Khế chở tôi trên chiếc xe Honda 67 của anh, đi quanh khu nhà thờ Tân Định tìm quán cơm bụi, mấy anh em ăn trưa và bàn chuyện ra tờ Tuần tin Thanh Niên.
Đầu tháng 1/1986, tôi về họp tổng kết công tác Hội tại Trung tâm Khăn Quàng Đỏ T.Ư Đoàn, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, anh Huỳnh Tấn Mẫm giới thiệu tờ Tuần tin Thanh Niên số đầu tiên ra ngày 3/1/1986 và tặng mỗi đại biểu một tờ. Cầm tờ báo trên tay, chúng tôi rất cảm động, mình đã góp một phần nho nhỏ vào số báo này với một cuộn giấy in. Từ nay, Hội LHTN Việt Nam các cấp, cũng như thanh niên Việt Nam có nơi làm diễn đàn của mình, nói lên những tâm tư nguyện vọng của thanh niên thông qua tờ tuần tin của Hội. Từ đó đến nay, qua 20 năm, tôi không bao giờ rời xa tờ báo mà mình yêu thích này. Từ số báo số 1 cho đến nay đã qua bao nhiêu lần thay đổi nội dung và hình thức của tờ báo, từ tuần tin, rồi báo Thanh Niên tôi đều có báo để đọc và đóng thành tập lưu lại tại nhà mình đồng thời thường xuyên cộng tác với báo về tin, bài.
Cuối năm 1986, tôi lại về thành phố Hồ Chí Minh để học đại học. Anh Khế, anh Tịnh giúp tôi về ở tại tòa soạn để học suốt 4 năm đại học, từ khi tòa soạn còn ở đường Nguyễn Thành Ý, quận 1, rồi chuyển về 20 Ter Trần Hưng Đạo B, quận 5. Sau khi ra trường năm 1990, anh Nguyễn Công Khế có tâm sự với tôi ở lại làm việc cho báo Thanh Niên, lúc bấy giờ báo chỉ có hai đảng viên, phải sinh hoạt ghép với Chi bộ Ban Mặt trận T.Ư Đoàn, muốn có thêm một cán bộ nữa là đảng viên để thành lập chi bộ của báo. Nhưng lúc ấy tôi không thể nhận lời anh Khế được. Sau 4 năm, năm 1994 tôi lại được Trung ương Đoàn điều động về công tác tại Ban Mặt trận T.Ư Đoàn. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của tờ báo, biết bao nhiêu khó khăn, gian nan, vất vả của tờ báo để có ngày hôm nay. Có một kỷ niệm nho nhỏ là vào mùa Euro - giải bóng đá châu u năm 1988, tòa soạn có phát hành phụ trương bóng đá, nhưng lực lượng viết thể thao lúc bấy giờ còn hạn chế nhiều so với bây giờ, tôi nhận giúp phát hành phụ trương cho báo thông qua sinh viên của trường tôi và buổi sáng tôi mang báo đi khắp các đường phố Sài Gòn để bán phụ trương mang tiền lẻ về cho tòa soạn.
Thế rồi, Thanh Niên đã không ngừng vươn lên. Từ Tuần tin Thanh Niên nay đã trở thành báo Thanh Niên, một tờ báo lớn của tuổi trẻ cả nước, phát hành liên tục hằng ngày trong tuần với nội dung ngày càng phong phú, hấp dẫn, có tính chiến đấu cao và con số phát hành rất lớn. Lực lượng cán bộ, phóng viên, công nhân viên ngày càng tăng, từ số lượng 4, 5 người ngày đầu thành lập, nay báo đã có trên 250 cán bộ, phóng viên, CNV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có một chi bộ 21 đảng viên luôn là chi bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ Cơ quan T.Ư Đoàn. Tôi rất tự hào về tờ báo Thanh Niên! Xin được chia vui cùng cán bộ, phóng viên, CNV báo Thanh Niên nhân sinh nhật lần thứ 20.
Trần Thế Vinh
(Giám đốc Trung tâm dạy nghề thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)
Bình luận (0)