Một Jackson lặng lẽ

03/07/2009 17:48 GMT+7

(TNTS) "Đã một ai thấy tôi đã trải qua ấu thơ như thế nào chưa? Có ai hiểu được cuộc đời của tôi hay chỉ gán cho tôi những điều tiếng kỳ dị?". Michael Jackson đã trải lòng mình qua bài hát Childhood do anh sáng tác cho bộ phim nổi tiếng về cá heo Free Willy 2.

Sinh thời, Michael Jackson từng hát lên tiếng lòng sâu thẳm. "Có mấy ai nghe anh hát để đồng cảm được với nỗi cô đơn của anh? Có mấy ai thấy được trái tim giàu cảm xúc và những gì anh đã cống hiến cho thế giới qua âm nhạc của mình? Có mấy ai đủ can đảm để chấp nhận anh và những gì không bình thường anh thể hiện? Cho đến ngày anh ra đi, anh vẫn còn đang phải tìm kiếm chính nỗi cảm thông và tuổi ấu thơ bị đánh mất của mình?", một fan có nickname Gà con ở TP.HCM chia sẻ trên mạng.

Các vụ bị khiếu kiện lạm dụng tình dục trẻ em đã làm Michael Jackson suy sụp. Có vụ kiện kéo dài đến 10 năm, để rồi sau đó anh được tuyên trắng án. Một bài viết trên trang CNN năm 2005 của tác giả Santa Maria: "Công lý đã được thực thi! Người đàn ông này hoàn toàn vô tội. Đây là một thắng lợi hoàn toàn tuyệt đối dành cho Michael Jackson".

Ở Hà Nội có một câu lạc bộ những bạn trẻ hâm mộ Michael Jackson. Ngay sau khi được tin thần tượng âm nhạc của họ qua đời, trong mưa họ đã hẹn nhau tưởng niệm "King of pop". Nước mắt đã rơi và những bước nhảy của Michael lại hiển hiện trong đôi chân của họ. Họ đã sưu tầm nhiều thông tin đẹp về Michael Jackson. Qua đó, người đọc có một góc hình dung khác, rất nhân bản, về thiên tài âm nhạc bị oan nhiều tai tiếng. "Bà của Michael từng định đặt tên của anh cho mẹ của anh, bà Katherin...  Michael Jackson là người ăn chay. Anh vẫn thường dậy sớm và tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho con mình. Ca sĩ này rất yêu thích serie phim hoạt hình The Simpsons và có cả hình nộm giống hệt dáng các nhân vật trong nhà của mình. Anh đã lồng tiếng cho một nhân vật trong đó. Bất cứ khi nào Prince hay Paris hỏi những câu hỏi trẻ con, Michael không bao giờ trả lời qua loa hay lờ đi mà luôn vào thư viện của mình, tìm kỹ câu trả lời rồi quay lại giải thích cho các con. Michael yêu động vật nhưng rất sợ chó. Bạn lâu năm của Michael - ngôi sao Elizabeth Taylor là người đầu tiên gọi Michael Jackson là vua nhạc pop khi bà giới thiệu anh với danh hiệu này tại một lễ trao giải. “Đã có rất nhiều lần trong cả sự nghiệp của mình, Michael ủng hộ tất cả số tiền có được từ một tour hay một buổi hòa nhạc cho tổ chức từ thiện...”. Một con người như vậy thật đáng yêu.  

"Không xuất hiện trên sân khấu kể từ những năm 1990, sự nghiệp và danh tiếng của Michael Jackson bị hủy hoại nghiêm trọng sau các vụ scandal quấy nhiễu trẻ em. Bất chấp việc cuối cùng cũng được xử trắng án, Jackson dường như không bao giờ có thể vượt qua những chỉ trích nặng nề của báo giới", những trang báo cũ còn ghi rõ: "Thời điểm đó, Michael Jackson quyết định rời Neverland, chuyển tới Bahrain và châu u rồi trở về Mỹ, nơi anh phải đối mặt với tình trạng gần như phá sản".

Báo chí nước ngoài lại đặt vấn đề thừa kế tài sản của ba đứa con anh - Prince Michael, 12 tuổi, Paris, 11 tuổi và Prince Michael II, 7 tuổi - khi các đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác trước khoảng trống để lại của người cha. Thậm chí, người ta còn đồn đãi rằng ba đứa trẻ không phải con đẻ Michael dù sinh thời, anh luôn lên tiếng khẳng định chúng mang dòng máu của mình, giống như họ nhất quyết bảo anh tẩy trắng da, chối từ nguồn gốc trong khi anh khẳng định mình bị căn bệnh hiếm: da tán sắc.

BBC trích lời mục sư Al Sharpton: "Tôi biết anh ta 35 năm nay. Anh ấy vẫn gọi tôi tới mỗi khi gặp vấn đề. Tôi cảm tưởng như báo chí đã đối xử không công bằng với anh.

Hy vọng qua năm tháng, suy nghĩ của người đời về Michael sẽ nhân hậu hơn".

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.