Một năm sau khi Kyiv bị vây hãm, chiến sự dồn về miền đông Ukraine

Một năm sau khi Kyiv bị vây hãm, chiến sự dồn về miền đông Ukraine

La Vi
La Vi
04/03/2023 06:34 GMT+7

Theo các quan chức, gần 300 người vẫn đang mất tích ở khu vực Kyiv, một năm sau thất bại của Nga trong nỗ lực nhanh chóng giành quyền kiểm soát thủ đô.

Một nhiệm vụ nghiệt ngã đang diễn ra ở thị trấn Borodianka của Ukraine, cách thủ đô Kyiv khoảng 50 km về phía tây bắc. Giới chức đang tìm danh tính của ba bộ hài cốt nam giới vừa được tìm ra. Gần nơi chôn cất họ không có nhiều manh mối. Một vài gói thuốc lá và một chiếc lược.

Gần 300 người ở khu vực Kyiv vẫn được xem là mất tích kể từ khi lực lượng Nga áp sát thủ đô Ukraine vào mùa xuân năm ngoái.

Cảnh sát trưởng vùng Kyiv Andrii Nebytov cho biết một người dân địa phương đã tìm thấy 3 người bị bắn chết vào năm ngoái, và chôn cất họ. Người này sau đó ra nước ngoài, và khi trở lại đã cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Nhiều dân thường đã thiệt mạng khi chiến sự nổ ra tại Borodianka, cũng nha Bucha và Irpin. Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc rằng các lực lượng của họ đã phạm tội ác hoặc cố ý tấn công dân thường.

Một năm sau vụ thảm sát ở vùng Kyiv: hàng trăm người vẫn mất tích - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine đang lái xe tăng đến Bakhmut hôm 2.3

Reuters

Trong khi đó, tại thành phố Bakhmut phía đông, các lực lượng Ukraine cố thủ trong trận chiến đẫm máu nhất của cuộc xung đột. Một quan chức quân đội Ukraine cho biết các binh sĩ Nga đang "xông vào thành phố". Người sáng lập nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga đã công bố một đoạn video cho thấy các tay súng của ông đang ở bên trong thành phố.

Một năm sau vụ thảm sát ở vùng Kyiv: hàng trăm người vẫn mất tích - Ảnh 2.

Hình ảnh mà ông Yevgeny Prigozhin cho là các tay súng Wagner đang có mặt trên một nóc tòa nhà ở Bakhmut

Reuters

Còn người dân thì tiếp tục rời đi. Gia đình này cho biết họ đã lội bùn khoảng 20 km để tìm nơi trú ẩn tại một thành phố do Nga kiểm soát ở Donetsk. Nhiều người khác cũng đang tìm nơi trú ẩn ở gần tiền tuyến của Zaporizhzhia.

Một số người phải chui rúc trong một tầng hầm để trốn pháo kích. Mặc dù không có điện nước, họ vẫn cố gắng nấu nướng để giữ tinh thần.

Một người phụ nữ 67 tuổi hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể quây quân trong bữa ăn để hồi tưởng lại cuộc sống hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.